1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    VN thua Sing 0 -5, gà hơn con gà. Huy chương CU (đồng ) mà cũng ko lấy đc
    BÁc oldtimer đâu ko thấy 2 ngày nay rồi? chắc là theo bông hồng nào rồi
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ghét VN rồi, đá thua là đu''ng. Thua vậy cho báo chí hết ca.
    Sao tự nhiên đói bụng quá chòi. Mai cuối tuần được ngủ dậy trễ ^^
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Buồn bã nhục nhã thay ! ức chế quá.......ôi VN....thời oanh liệt nay còn đâu ?????????
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mà trời nóng quá đi, ngủ mà thấy mệt trong người gì đâu.
    Sáng giờ chưa bước chân ra đường, chưa xem mọi người đội nón bảo hiểm. Chắc là mắc cười lắm.
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    mod ko làm gương gì hết
    trở về quá khứ, khi we mới tập tành đeo khẩu trang, bạn có mắc cỡ ko? có cảm thấy khác người ko?
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    cả ngày trôi qua 1 cách nặng nề khó tả, gần đến ngày về SG rồi, nhưng sao chẳng thấy vui như trước đây, chán quá
  7. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ko ngủ đc, trằn trọc lăn qua lăn lại vì lo cho thằng bạn than buồn.
    Sáng ra bơ phờ
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    lại trôi gần hết chủ nhật, ôi mong sao đến tối
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xin về nuôi 3 con mèo. Nó ko thèm ăn uống gì chỉ meo meo hoài. Bực mình! phát mỗi con 2000 mua kẹo ăn nó nằm im ru
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    tối rồi sao?? Sắp tới giờ diễn vậy mà giờ này vẫn còn ngồi đây.
    không có chút tâm trạng nào hết làm sao diễn? làm sao hát? đã nhận rồi ko thể từ chối, thôi thì cố lên cho xong 1 vài trò chỉ 5''
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này