1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    buổi tối chủ nhật buồn, kiếm người bạn rủ đi uống bia mà chả có ai
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy buồn buồn, tự nhiên muốn xin nghỉ việc nằm nhà tiếp. Chán quá!
  3. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chiều mệt nhọc. Chuẩn bị bán bớt 1 căn nhà.
  4. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chính tay mình xuống bếp chiên cá, chiên xong vừa thơm vừa giòn làm sao..nhăm nhăm..chưa kịp ăn đã bị 3 con mèo xơi hết. Mèo ơi...mầy là kẻ thù chuột này
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cuối năm nhìu việc, sau gần 3 tuần làm việc tại cty về trễ, giờ hết việc cũng k mún về nhà sớm, thích ở lại cty hơn dạo nì ban ngày ở cty làm biếng làm việc, hết giờ hành chính thì lại có hứng làm việc thế k bít
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 18/12/2007
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nó lại lang thang 1 mình Đại Lộ. Rồi lại vào cái quán mà nó vẫn hay thường vào cùng với hắn, nhưng hôm nay nó lại vào quán 1 mình, chỗ cũ vẫn còn trống, nó lại không ngồi đó nữa mà vào 1 góc cuối phòng nơi mà nó có thể nhìn được khắp cả phòng nhưng cũng ko ai để ý được đến nó. Có tiếng nhạc bài hát này mọi hôm nghe bình thường quá, nhưng hôm nay sao lại hay vậy? Nó hay là vì nó giống tâm trạng mình ư??
    "Sáng nay cà phê 1 mình
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ anh bao nhiêu cho vừa
    Anh ơi anh ơi..."
    Bài nhạc nghe buồn quá, buồn như tâm trạng mình, nó giật mình nhìn lại ly cà phê đã để trước mặt. sao lại là ly cà phê?? đã biết uống cà phê đâu,nó chợt nhớ lại nó đã kêu cà phê, im lặng nhìn từng giọt cà phe rơi xuống ly, bài hát lúc này nghe rõ hơn,
    "Sáng nay ngồi khóc một mình
    Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết anh ra đi tật rồi
    hơ.....hơ..... hờ"
    Có vị mặn trên khóe môi của nó, nước mắt chăng?? sao trước mắt nó lại nhòe đi????Nó cố nhìn cái bàn gần cửa sổ xem đã có ai ngồi đó chưa? Nhưng vẫn trống vẫn chưa ai vào ngồi cái bàn đó. Một giọt , hai giọt rơi, nó đã khóc..... Tiếng nhạc cứ mãi réo rắc,
    "Anh đã đi một ngày mưa buồn
    Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lại nơi này
    Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm..."
    Khẽ lấy tay lau vội nước mắt nó cầm ly cà phê uống thật nhanh, nhưng đắng quá nó không thể tiếp tục uống được, nó bị sặc rồi lại cười tự nói với mình" sao ngốc thế, đã biết rằng không thể uống được cà phê mà vẫn cố uống, sặc rồi đấy!". Nó đứng lên ra về bài hát vẫn còn ít nhạc đệm,
    "Sáng nay ngồi khóc một mình
    Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồi
    Hơ... Hơ... hờ...""
    Ly cà phê vẫn từng giọt rơi xuống phía sau lưng...........
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 18/12/2007
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thứ 4
    Vậy mà tối qua tưởng thứ 5.
    Cái này là lười đây, mới đc nghỉ cuối tuần đã mún nghỉ nữa gồi.
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    nôn nao đến tối thứ 6
  9. muamauxanh1

    muamauxanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nữa là đến thứ 6 cầu mong cảm giác ấy ko trở về!
    Hôm nay lại phải ngồi nhìn ông sêp khó ưa từ sáng tới giờ này. Nhìn kỹ cha nội xấu hoắc. Thua thằng em trai của chả nhiều, sao cùng 1 mẹ mừ sếp mình xấu mà thằng bạn mình đẹp thế ko biết
    ghét lắm không muốn gnhe bài Cà Phê Một Mình, nhưng ông sếp cứ mở mãi
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 này cả box off hả ? địa điểm ở đâu thế ? sao tui ko biết nhỉ ?
    tiền giang ơi cho tui số fone đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này