1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi chán nản!
  2. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Tôi xin người cứ gian dối....Nhưng xin người đừng...có yêu tôi
  3. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hic có phải đen thế ko?
    ÔNG TRỜI.....................ĐANG CHỌC TUI HẢ?
    Sao trăm thứ ồ ạt hết lúc này thế? hết sữa, hết gạo, mỳ gói cũng hết, đồ ăn dự trữ cũng hết, luc nãy dẫn xe ra tới cửa tính đi vay nợ, thì bị thủng bánh xe, ko có 1 xu để vá nữa trời, đt chưa đóng xèn nóa khóa mịa rồi,
    Trời ơi là trời, có cần dồn con gnười ta đến mức đường cùng không?
    mún chửi thề cuộc sống này quá!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với thầy luôn á!
    9h tối đã bùn ngủ. Riết rồi cuộc sống chỉ lẩn quẩn đi làm-về ngủ !
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi đêm
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống no, giờ ta ngủ!
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Đờ Mờ Cờ Đờ hay Đờ Mờ Cờ Sờ
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cả nagỳ mệt mỏi.
    nhưng phải quyết uống trái dừa rồi mới ngủ !
  9. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 ngày nữa nặng nề trôi qua, lo nghĩ mãi cũng chẳng tới đâu hết, nhức đầu quá, mệt mỏi quá.
    chỉ muốn ngủ vào lúc này, lúc chẳng muốn cảm nhận cuộc sống nữa. Nếu cuộc sống yên bình như giấc ngủ thì hay quá!
    Hôm nay có người nói, bà ấy chết thật hạnh phúc vì bà ấy chết trong vòng tay của người đã cùng bà ấy đi hết quãng đường đời. Đúng là bà ấy hạnh phúc khi ra đi nhưng còn những gnười ở lại thì thế nào? phải chi người ở lại cũng như người ra đi , đi mọi thứ đã kết húc
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chìêu nay use hết sức giải quyết vài việc: viết bài luận dài 4 trang + make up nhà đẽ ngày mai đón "chuyên gia ẩm thực" ( biết ăn àm ko biết mần ). Giờ chưa ăn tối và tắm nữa giời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này