1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

    Đóng mới ổ chuột​

    Sau thời gian vận động vất vả, cuối cùng thì hội Tí Miền Nam cũng đã chào đời. Nhớ những ngày đầu tháng 9, khi mle đại diện hội 84 HN xuống Sài Gòn thăm các tí ở đây. Đón mừng mle chỉ có vỏn vẹn 2 nàng chuột. Thế mà vẫn kiên quyết sẽ thành lập hội chuột.
    ?oBọn tớ tính thế này, trong thời gian tớ ở đây, sẽ cố gắng thành lập hội chuột Sài Gòn ?.
    ?oVới 2 người à???? ?
    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, nghĩa là hội chuột 84 Sài Gòn vẫn biệt tăm .

    Sau đó, được sự gợi ý của chị ca_heo, chit đã mở một cái topic khá nho nhỏ trong 84 public để kêu gọi mọi người. Mầm mấm hội chuột bắt đầu từ đó, các anh tí chị tí đã bắt đầu xuất đầu lộ diện.

    Thế nhưng, buổi họp mặt đầu tiên, chỉ có 5 người? 4 nàng và 1 chàng. Nhưng không sao, ít mà vẫn có chất lượng, vì buổi họp mặt đầu tiên đã cho ra đời? tấm hình đầu tiên của hội .

    Không nản lòng, chit vẫn tiếp tục huy động mọi người, lúc này số lượng tí đã nhiều hơn, chuột mà? Buổi họp mặt thứ hai đã được lên kế hoạch. Lần này là một quán Trung Nguyên nằm ở đâu trong xó xỉnh, báo hại mọi người đều đến trễ và có người không tham gia được .

    Chắc mọi người cũng đã thấy chuột ?oăn vụng?, bị bắt lần đầu, nó không sợ, lần thứ hai nó cũng tiếp tục, nhưng lần thứ ba?nó sẽ tìm cách khác. Và lần này?dụ dỗ admin .

    Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, khi box Bách Khoa đứng ra tổ chức cuộc thi nấu ăn, với sự tham gia của nhiều box, và đặc biệt? là các admin của sài gòn. Chớp lấy thời cơ, chọn đúng mục tiêu và thời điểm thích hợp, một số nàng tí đã túm lấy áo của Roma để uy hiếp. Với số lượng chuột khá đông đảo hôm đó? Thành Roma đã bại trận ? cùng với chit tấn công áp đảo On4u ở mặt trận YM , cuộc họp chính thức lần thứ 3 ra đời.

    Ở lần họp này, hội đã thống nhất bầu ra hội trưởng và các chức vụ tạm thời, mở đầu cho sự thành công của một ?onhà nước chuột?. Tên hội đầu tiên được thống nhất đặt là ?oTí Miền Nam?.

    Và sau cùng, sau những nổ lực vất vả của chit và mọi người, ngày 28/3, hội chuột đã chính thức ra đời, mở đầu một thời kì mới của tí miền nam?


    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...


    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 05/04/2003
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    babystar nhớ nhầm rồi, cuộc họp đầu tiên có 6 người, 5 nàng chuột và một chàng chuột . Buổi họp thứ 2 diễn ra tại một quán cafe Trung Nguyên, cũng có được 6 con chuột lết vào, thê thảm.
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
  3. WinterHeart

    WinterHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hè hè thế thì cuối cùng hụi chuột cũng ra đời rồi mà còn nhắc lại chi những ký ức buồn dzị Anhchuotbeo! Mà chuột thì ở hang chứ đâu có ở ổ đâu mà lại đóng mới ổ chuột vậy BabyStar ? Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng hụi chuột sg đã ra đời.
  4. ThanhHuong_4u

    ThanhHuong_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Ông Black -rat là vậy đó chuyên gây khó khăn cho người khác thôi a`,người ta nói một câu là bắt đầu cãi lại lem lẻm a`
    Nhưng nói vậy thui chứ tui thấy ông Black chơi Good lắm bà con ạ. tốt cực kì tốt luôn đấy.
    hehehehe.ông Black đừng có mà ngất đấy nhé
    như đã hứa tui khen ông trước bàn dân thiên hạ rùi đó nha.
    ================================================
    BÉ YÊU
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, hé hé, Hương ui, tự Hương khen đó nhá!!!. Khen người ta thì cứ nói là mình khen đê, có cần phải mượn danh người khác để khen không
    Nhân tiện có bài viết của babystar về hụi chuột SG, nên xin phép babystar đổi tên chủ đề thành "Nhật ký hụi chuột: vào đây cùng viết nhật ký nào!!!". Chỗ này dành cho mọi người viết nhật ký cho hội chuột và nhật ký của chính mình. Để các Tí chuột có thể nắm bắt kịp thời tình hình, tình trạng của các thành viên trong hụi.
    _ Ngày 31/3/2003, maianh18 bị treo nick tới 2/4/2003 vì tội ...... post nhiều bài có cùng nội dung. Maianh post bài chào hỏi với các box khác dùm cho hội chuột, vì qúa nhiệt tình và vui sướng nên post loạn cả lên , và thế là bị treo nick. Hội chuột xin trao tặng huân chương "chuột ngôi sao" dành cho cô chuột đầu tiên đã hy sinh cho hụi
    Mời các bạn cùng viết tiếp
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 05/04/2003
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    về nhà được có 1 ngày nhưng ngắm bỉn hết nữa ngày rùi , thích ơi là thích , vui ơi là vui , cuốn nhật kí ở nhà hết sạch rùi , phải tốn tìn mua lại cuốn khác thui
    về nhớ chụt nhớ ông xã quá xá nhớ
    [red]
    chuột xí xọn
  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hix! Những ngày bùn nối tiếp nhau ! Trong ba ngày liên tục mà chỉ hack được có 50 cái pass mail yahoo mà chẳng có cái mail mình cần nữa ! Bùn wá chời bùn ! Nhớ người iu dễ sợ (ủa mà mình chưa có mà ta), thui kệ, nhớ Thanh Hương cũng được ! THANH HƯƠNG ui tui nhớ pà wá chừng chừng lun !
    ps : cấm mọi người phê bình lời nhật ký này của tui đấy nhá.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  8. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ông HSTY cho tui nhớ chung mấy nào ......

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  9. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cả nửa tháng nay không gặp bạn Chuột nào hết, tuy mới gặp có một lần thôi, nhưng cũng nhớ mọi người nhiều lắm.
    Hôm bữa lên chat gặp MAFIA girl với HSTY, tự nhiên được kiu là em iu, được MAFIA gỉl nhận làm em cưng...hehhee, sung sướng quá, từ nay có sis MAFIA bảo kê rồi là không sợ ai hết
    There's no where unless you're there
  10. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hehehe ...... fải đấy kưng iu ui ...... từ giờ trở đi có đứa nào zám bắt nạt em thì bảo chị , chị sẽ "săn sóc " nó giùm em hen kưng , hí hí .......

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này