1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là lẽ dĩ nhiên rùi á...

    Cassie Love
  2. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tức wé, đang học hành chăm chỉ, tự dưng ba bảo lên kêu mẹ dậy, mà mẹ lại ngủ ở phòng máy vi tính, thế là ôm nó hơn 1 tiếng rồi. Hư dã man
    Hôm wa thấy chit khen, sướng ghê, , cứ tưởng là sẽ mất ngủ, ai dè vừa nằm là ngủ liền, chán thật, chả học hành gì .Sorry Chupi@ nhé, ghi lộn nick mất rùi, dù sao thì tsé_tsé có ấn tượng với chupi thiệt mà
    Bao gio moi het that bai day??????
    u?c Tsé_Tsé s?a ch?a / chuy?n vo 17:24 ngy 01/07/2003
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hôm off chỉ định ngồi yên , ít nói , diu dàng một chút , vì thấy tâm trạng hông được vui dù đã mong chờ ngày đó như thế nào , chẳng bít vì sao lại thế nhưng gặp mọi người thì lại không thể không nói được , Tsé@ bảo mỉnh tự tin nhưng cái tự nhiên đó mình có được là từ khi tham gia TTVN và tham dự những buổi off , thật sự là rất vui khi mình có được cái tự tin mong muốn đó nhưng hình như mình tự tin quá làm mình trở thành lăng xăng và dể trở thành dể ghét ,
    Tự thấy mình nói nhiều rồi địng sẻ thay dổi nhưng , hình như cái nhiệt tình nó hông hco phép ,, thấy chồng iu quý mồt hôi chảy ròng mà tụi nghịp ghê , thế là lại ....... nhưng sao mình lại có suy nghỉ tiêu cực đến thế nhỉ?
    Ở tp có cái nhà nào cao nhất và nó nằm ở đâu nhỉ? mình muốn lên đó quá , khi nào phải đi mới được , ..............
    Alone
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một mình. Hôm nay, lại một mình !! "Sáng nay ngồi khóc một mình. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng" Sao mà giống tâm trạng mình quá. Mưa, sao mưa mãi !! Mưa lạnh quá, lạnh cả vào trong lòng.Ban sáng đi thi, chợt thấy tủi thân quá. Ô kìa, chính mình đã từ chối cơ mà. Từng lời nói của Trúc như cắt vào tim mình. May là không phải ở nhà, nếu không thì đã khóc. Đêm qua điên thật, ngồi nói lảm nhảm những gì chẳng nhớ. Thế mà sao không tài nào nhắm mắt được. Nước mắt cứ trào ra. Khóc xong thấy thật nhẹ nhõm. Buổi sáng mang lại cho người ta cảm giác bình yên. Đi thi về thấy mệt mỏi vô cùng. Nằm vật ra đó mà cứ ước gì bây giờ ốm lăn quay ra, ốm thật nặng vào. Ông trời thường không chìu lòng người. Cả ngày hôm nay chờ mail và điện thoại để rồi .... chẳng có gì hết. Lòng thấy như hụt hẫng lạ !!! Lúc nãy đi trên đường thấy người ta có đôi tự nhiên lại ghen tị. Mà sao người ta vô tình thế, cứ xuất hiện mãi, mình không muốn nhìn đâu. Ghé vào shop, thấy cái gì cũng đẹp nhưng chẳng thấy hứng thú gì để mua. Cuối cùng cũng mua 1 dây đeo tay. Ừ, cảm giác có vẻ khá hơn. Mỗi khi buồn mình hay đi shopping. Hôm qua mưa to ghê. Lần đầu tiên mình biết cảm giác phải đi một mình nó như thế nào. Mọi khi là mình muốn một mình để thư giãn thôi. Dạo này hay viết nhật ký online quá. Muốn nói thật nhiều để khuây khoả bởi vì nếu không viết vào đây thì mình phải nói với ai bây giờ. Buồn quá, chỉ biết nói rằng mình buồn quá
    chip_quay_nhat_nha
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    em ơi!! buồn làm chi, anh đưa am về bên kia sông Đuống!!! ủa lộn..chip@ ơi!!! chip@ bùn cái rì thía??? có không dzăng nè!!!
    đứa nào làm em bùn thía... nói anh một tiếng đi..hừ...anh cám ơn nó!!!..ế, cô nương khoan giận, ngộ cám ơn hắn vì hắn tạo cơ hội cho ngộ...an ủi dzợ iu!!!
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Khoái hát lắm, lúc nào cũng phải có nhạc và phải cất giọng ca để hát cho tâm hồn sảnh khoái.
    Nhớ ngày xưa mình hát hay lém, hic, lúc đó bị viêm họng liên tục, cứ 1 tháng là bị một lần, họng sưng to vù, buộc phải cắt amiđan để bảo vệ sức khoẻ!!! Kể từ ngày cắt amiđan, giọng trầm hẳn xuống, nói chuyện giọng không còn quyến rũ nữa, hát nghe không hay tí nào, nghe như ..................... cá sấu hát.
    Nhưng mê hát vẫn cứ mê hát, mặc kệ người ta khen chê, ai mà nghe thì ráng chịu


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới với những vấn đề cũ.
    Hôm wa đi en kem với đám chuột vui wá. Cũng 1 ngày trời không mở miệng ra với ai trong nhà...
    Hôm nay cũng vậy, không muốn ăn cơm nhà, rủ tụi nó đi café, rùi đi học lun, nhưng mà chắc không có đứa nào, thui đi 1 mình vậy...

    Cassie Love
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chiều wa thi Quy hoạch tuyến tính, chưa làm xong thì hết giờ, ra khỏi phòng thi thì phát hiện là làm sai từa lưa hít. Wá bùn !!!!!!!! Lên mạng gặp mấy đứa bạn trong lớp, đứa nào cũng khóc om sòm vì cùng cảnh ngộ, làm bùn càng thêm bùn. Gặp ACB, ACB nói tối đi chơi rùi an ủi.
    Tối đi ăn kem với hụi chụt. Chờ hoài hổng thấy ACB an ủi gì hết. Bùn !
    Sáng nay lên mạng, không thấy những gì mún thấy, vậy là ngừ ta xạo mình rùi. Bùn !
    Ngày mai lại phải lo lắng vì Kinh tế vi mô. Bùn !
    Trùi ui, sao ngày nào cũng bùn dầy nè.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  9. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hic...Cả ngày hôm nay phải trông hàng cho thằng khứa đi sửa máy,online từ sáng tí chiều,chằng có thấy ma nào cùng online với mình cả,chán thật,lại bị mấy cái host đểu nó chơi một vố,upload nữa chừng thì xipachao hết trơn,ngồi làm cả buổi mới được bi nhiêu đó,hichic,chán thật
    Chưa làm ăn tí đâu,hong dzám xài cái host xin...tốn xiền...Nhưng thế` này thì...khá hong nổi...uống hai ly cafe rùi mà vẫn...bùn ngủ lạ....chán quá...

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hèm, chán ghê!!! Bùn wá!! Hic!!! Hôm nọ cả đám đi uống cafe!! Tính an ủi Trap@ nhưng mà nhìu người wá nên không tiện!!! Chẹp, tính xin Trap@ số điện thoại để lúc nào dzìa gọi điện thoại an ủi bù , nhưng mà Trap@ chẳng hỉu í nên hông chịu cho, hèm, chán chưa!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này