1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mài có chuyện gì với bé này ah ? hay sao mà toàn đâm chọt người ta hoài mài, coi chừng tao ah
  2. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    quote-marchduc viết lúc 00:49 ngày 17/10/2004:
    Kén cho cố vào rồi than với thở ...
    Đáng lắm ...
    [/QUOTE]
    Bạn này kì wá à, người ta kén hay ko thì liên wan gì tới bạn chứ Ai như bạn ko kén mà vẫn ế đấy mà
    Bạn Scor dễ thương gê biết ra tay bảo vệ người cô thế Từ nay maum còn nhờ vả bạn nhìu
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic, kô biết nên bùn hay vui nữa, kệ cứ vui rùi bùn cũng kô sao, dù sao thì cũng quen rồi. hic quên, phắn thôi, nhật ký mà 8 tùm lum là chít với bé cháp
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bạn này kì wá à, người ta kén hay ko thì liên wan gì tới bạn chứ Ai như bạn ko kén mà vẫn ế đấy mà
    Bạn Scor dễ thương gê biết ra tay bảo vệ người cô thế Từ nay maum còn nhờ vả bạn nhìu
    [/QUOTE]
    Xi` cọt trở thành anh hùng kíu mi~ nhân kìa ....
    Em í cảm động quá rùi ...
    Nhào dzô lun đi cu ....
    to Maum : thôi đi cháu ... cháu làm gì mà cứ " kì quá hà " thía... nghe muốn bịnh luôn .... Đừng dẹo nữa nghen ... Nổi hết gai ốc lên rùi ...
    Được marchduc sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 17/10/2004
  5. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Dối gian làm gì hỡi em,để đời thêm gánh nặng,gánh nặng lừa dối thời gian,lừa dối mọi người và lừa dối chính mình....
  6. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bùn gé nhật ký thấy thèng xì cọt noá lợi cò kưa tém, thiệt lờ mỏ nhọn mừ Lợi thí em March cứ chạnh choẹ zí em Maum nữa, bùn ghia đa Con gới ngừi ta hìn lành nết na zị mừ noá cứ ỷ ma cũ bét nẹt ma mứi hông hà Mờ seo hum ni hẻm thí lão nic lin hò hét zì hít à cũng bùn
  7. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sống chết có số, hôm nay còn vô ttvnol, ngày mai không biết sao, cay mũi thật. http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=132927
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    át xì xì xì xì....Ui chài ai...tự nhin nhắc tui chi dzị, lờm tui hét xì mí hum nai lun àh...mún gì thì gọi cho anh nhá, đừng có nhắc pậy pạ nữa àh
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng lờ chụt xì gòn hay thik làm ziệc zề đêm ghia, nhá đứa nèo cũng đang còn thức hít ặc ặc.....
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chán wớ đi thôi trời ơi, ngày càng thấy mình giống như câu chuyện ông già mất ngựa wớ, sao mà toàn là bay trước mặt cho thèm rồi lại bay đi, đủ rồi nha, nóng lắm rùi đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này