1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin bị đồ ngọt cám dỗ Bao nhiu tìn đổ hít zô mí cáy bakery rùi, lấy zì mừ chat chit đây huhu Còn đâu cái vòng 2 nữa ché hixhix
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Được marchduc sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 23/10/2004
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ủa , sao đến 102 trang mà ko bị lock
    quy định là 100 thì lock mà
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ...cảnh cáo em ciao lần thứ nhất!!! Tội jì tự hỉu lấy hẹ hẹ........
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chậc, hum nay lì lợm, để cái Nhật ký này hoạt động tiếp coi có admin nào bay zô không hhehehe 102 trang zùi kakakka
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá , mệt wá ..chẳng biết làm wái gì mà mệt ....
    Học cũng có nhiu đó thui ... ngày nào cũng vậy mà sao chẳng bao giờ thấy thảnh thơi ...lúc nào cũng chạy vắt giò lên cổ cả ...
    Moẹ ... Đúng là bờm chưa từng thấy ....
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đã khóc bắt đủ thứ tiếng từ Tây Ban Nha đến Ả Rập, đến cả tiếng Miêng (theo lời khuyên của huynh Trojan) mà tình hình vẫn cứ tình hình là cái project không có chút tính chất khả thi + khả quan nào có thể đến đích được an toàn. Cuối tuần này mà vẫn à ơi thì coi như alê hấp go go to Hoa Nắng chỉ nằm trong truyền thuyết. À mà không, sẽ đến để đòi quà, có điều, đòi quà với bộ mặt thiểu não + hình sự nhất! Ặc
    Sáng tất tả lăn vội lăn vàng qua chỗ lão Ken, cái lão người thì gầy nhẳng như cái tăm xe mà suốt ngày thấy ngủ. Uổng công ngồi chờ mỏi mòn đến những 15ph, mà tình hình vẫn cứ tình hình, chàng vẫn cứ vô tư ngủ. Anh ơi là anh! Làm mình tất tả chạy qua trường, suýt nữa thì đạn văng bùm chíu lên đầu bởi thằng Ăn-riu nó ngồi chờ cái bản kế hoạch tổng quát. Thảm!
    Và thảm nhất là giờ ngồi đây, tình hình là một mình. Tài liệu đọc không vào, mắt thì mờ mờ, óc thì quay quay. Hậu quả của trận dịch sốt siêu vi và "cố tình bị lây nhiễm". Đã te tua còn tơi tả. Chả có cái dại nào giống cái dại nào.
    Hừm hừm, cái lão cc này làm gì mà cứ chui ra chui vào cái Y!M hoài làm mình phát rồ lên... Sáng chạy xe véo véo, bò ngang qua cái ngã tư NTMK với CMT8 suýt bị xe bus đâm trúng. Bò qua đến được cái ngã tư NĐC với CMT8 thì suýt bị công an dzịn. Đúng là mới sáng mà đã thấy bầu trời tươi đẹp của mình u ám rồi. Tệ vật!
    Thôi thì bò lên đây đú tí (tiện thể câu bài để cái topic này được lock đi), thay đổi tí tị để mấy con cẩu truy nã còn có chứng cứ mà tố cáo. Hố hố... Giờ thì té. Àlê go vì sự nghiệp Cafe Hoa Nắng (+đòi quà) cao cả đây!
    Chúc cả lùa một ngày đen đủi. He he
  8. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình hình tiếp là từ khi tay Xì-cọt bị mình ignore trong Y!M thì chẳng thấy hắn yêu đời được hôm nào cả. Cho đáng đời cái tội gọi là xí xớn xắn xít đúng lúc mình đang "có dư thời gian lẫn lòng tốt để click"... hẹ hẹ... Khổ. Vào đây hỏi thăm cái sống chết thế nào rồi Cọt ơi!
    Tình hình nữa là Marchduc đâu? Ra đón chị trở về cái hang ổ này đi chứ! Lại cứ im ỉm im ỉm thế mà trông được à? Chẹp chẹp... Thế này là ko được rồi. Tình hình là phải ổn định lại mới được. Chậc chậc...
    Tình hình nữa là thay nốt cái chữ kí. Phong ba bão giông qua rồi mà đứa nào còn xí xớn thò mõm vào là chị đây tát cho gãy răng, măm cháo suốt đời. Vả lại dạo này chị hơi bị điệu đàng nên toàn mang guốc cao, rất sẵn lòng để tặng guốc vào đầu lẫn vào mồm cái cứ cái mồm nào dài thòng và lắm chuyện (Cái này nhắn riêng cho những kẻ tự biết đấy là ai đấy!).
    Còn lại tình hình là thấy box chuột hoạt động câu bài dữ dội. Mình chả có việc qué gì để làm nên... dông thẳng thì nên. Té thật! Tèn ten... Kiếm gì ăn, đói quá!
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sao không chờ người ta chút xíu mà đã té rùi ........... Tệ thật... Bít thế đek đội nắng về nữa, tổ bệnh nặng thêm.........
  10. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chán học quá phẩy muốn đi bụi đời phẩy làm giang hồ ba chấm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này