1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 1h30, sáng mai 5h là fải dậy đi thi ĐH rùi,mà sao chưa ngủ được vậy trời??Lo lắng wé hả??? Mà hình như mình wên công thức toán hết rùi thì fải???Rùi lại lo, ko bít cách nào kiếm 0.5 điểm môn Lý đây. Ko được là liệt đấy
    Đúng 1 năm 1 tháng rùi, ngày mình gom tất cả sách vở Lý đem vất thùng rác.
    Bao gio moi het that bai day??????
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cả nhà đi Đà Lạt hết rùi. Không bít làm gì trong mấy ngày tới. Nếu hẹn hang Chụt làm party vào ngày mai thì okie rùi, nhưng mà... Chụt Béo lại ra HN mất tiu rùi...
    ... Ngồi đọc lại mail người yêu cũ. Đến bây giờ mà vẫn cảm còn cảm thấy xao lòng với những lời lẽ yêu thương đó sao? Những kỷ niệm lại quay về. Bỗng chợt lóe lên câu hỏi xưa rích: Yêu nhau mà phải xa nhau & yêu đơn phương, cái nào đau khổ hơn? Vẫn còn nhớ... cái lúc phải DEL đi nick của anh vì không vượt qua được nỗi đau. Cứ nghĩ là mình đủ mạnh mẽ, thế mà... vết thương đó lớn wá...
    Bây giờ đã có thể bình thản đọc lại mail cũ của anh, sau 1 thời gian dài không dám nhìn đến ngay cả tên người gửi. Người ta nói... "Tình đầu khó quên"... Đúng là vậy...!

    Cassie Love
  3. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    sorry là ăn kem ,chứ ko fải cafe. anyway, là có đi riêng
    Bao gio moi het that bai day??????
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, Chụt Béo nói là có rủ Tsé nhưng mà Tsé đi không được mừ!!!
    By the way, đi thi làm bài được hông?

    Cassie Love
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    22h an cháo trắng+hột vịt muối đến 22h30. No !!!
    chip_quay_nhat_nha
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đang online khuya, muốn kiếm người đi ăn khuya, mà... hổng có...

    Cassie Love
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hưng thi xong rùi. Đến lúc cái Hải gọi wa mới sực nhớ là chưa gọi cho nó. Hic hic... Đầu óc bị cái gì không bít. Nhưng lúc gọi thì mãi chẳng được.
    Lại nghĩ về người đó. Đã có thể không buồn khi nhìn thấy nick của him. Nhưng... thật sự cảm giác bây giờ là gì? Đôi khi có cảm giác là mình ngụy tạo tình cảm cho bản thân, cố nghĩ là mình đang nghiêng về 1hướng nào đó, cố ép bản thân nghĩ về 1 người khác... Không hỉu. Nhưng thật sự muốn way lại những ngày đó. Anh thật vui vẻ, thật gần gũi, thật đáng thuyết phục... "Em muốn được 1 lần quay lại những kỷ niệm đó,chỉ 1 lần thôi cũng được. Để không cảm thấy lạnh lẽo như lúc này, cô đơn như lúc này."
    Bế tắc, không tháo gỡ nổi những rắc rối, hết chuyện này đến chuyện kia. Thế mà vẫn mở toét miệng ra mà cười. Thấy mình... điên khùng thiệt...!!!

    Cassie Love
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới có lại cái cảm giác online khuya. Không có ai để chat, bao nhiu cảm xúc đè nặng. Hahaha... vậy mà vẫn thích online khuya, hồi đó còn ghiền nữa ché!!! Pó tay...
    Hum nay TTVN còn cà chớn nữa chứ! Cáu tiết... Cái chữ TFG-TTVNOnline thì bị lật ngược xuống dưới, xấu ác!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 06/07/2003
  9. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    chit@ có vẻ bức xúc hé, hì hì, sắp đến ngày thi rùi, mệt quá.
    vẫn chưa được coi ảnh hôm vùa rùi off của hội vẫn mong
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Khi ở bên cạnh người bạn thân nhất thì lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm & hạnh phúc. Chỉ còn 1 điều là mong cho nó vượt wa được kì thi này.
    Gặp lại anh... "Em chán ngấy anh rồi à???" Hì... Quyết định vẫn là vậy. Anh có hỉu không thì mặc...

    Cassie Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này