1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cái gí mà bi quan dữ dzậy nói cho anh bit coi mail anh ne`: nhatminh@212.com , mặc dù li dị ròi nhưng anh cũng không không quên lời hứa dzới trap@ đâu, tại vì mấy bữa nay tùm lum chuyện trút xuống đầu hết, chán nản quá.

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mới gặp lại con nhỏ bạn thân, lúc trước hồi tết đi chơi ở Đầm Sen. Nó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Câu đầu tiên hỏi là sao dạo này ốm thế, hồi tết trông đầy đặn lắm mà??!!!??!!?!?!?!? Đi khám bác sĩ thì bị phán một câu xanh rờn:"rối loạn tiêu hoá, thiếu máu" hichic....

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không được bình thường. Tưởng 1 mình mình có vấn đề, ai dè, cũng nhìu người đồng cảnh ngộ wé... hic hic...
    Tối, không tài nào ngủ được. Đâu có uống café... Chẳng hỉu nổi...
    Nhớ anh wá...

    Cassie Love
  4. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối ACB còn ở đây, ngày mai đã lên máy bay rồi ha. Chúc ACB gặp gỡ ofline vui vẻ cùng các bạn nha, ngày mai cũng lên đường mạnh khoẻ nha bé. Chị cám ơn bé đã dạy chị học bài, khi nào thi mà có kết quả chị sẽ báo cho cưng biết...hihihi
    Princess
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui Mes@ ui, thì ra chỉ là thiếu máu thui ư ? Dzậy mà làm ngừ ta (cụ thể là dzợ chồng không dzăng) loan tin vịt từa lưa hết, trap@ cũng bị đổ oan nữa
    Nhưng mes không sao là tốt gùi, gáng giữ gìn sức khoẻ nhá, dù không có trap@ chăm sóc. Cần uống máu không? Trap@ đi lấy máu cho
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    lại 1 cái weekend trôi wa, nhưng mà hình như là weekend đối với mình vẫn kô có thú vị gì hết chán pà cố luônnnnnnnn
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  7. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay hồi lục lại đồ phát hiện những thư cũ của nhỏ, nước mắt chhảy xuống lúc nào không biết, mình phải chạy một mạch ra sau WC để tránh mọi người thấy. mes@ có nhiều điều buồn quá không biết nói với ai thôi thì cứ ghi đại lên đây để giải tỏa phần nào. Nhớ lại chuyện của mình, ngày ấy cái ngày còn học phổ thông có bữa nào mà mình không đưa đón nhỏ đi học, từ lúc mới biết chạy xe máy lớp mười gì đó, ba mẹ không bao giờ cho mình đi học bằng xe máy nhưng thỉnh thoảng không có ba mẹ ở nhà mình vẫn lục lung tung đồ đạc trong nhà để kiếm chìa khóa, dắt xe ra thật nhanh không quên rủ nhỏ tập chạy xe. Có những buổi sáng hai đứa đem vợt chạy bộ ra công viên Lê Văn Tám đánh, có những buổi chiều hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp đi uống sinh tố. Cái thời ấy, nhỏ thì học Lê Hồng Phong còn mình thì học một trường vô danh nên rất mặc cảm, ngày trước nhỏ hay lục cặp mình nên mình hay bỏ mấy bài kiểm tra dưới trung bình, trong cặp mình hầu như chỗ nào cũng tòan là 9,10. Nhiều lúc sao thấy nhỏ ngây thơ dễ thương quá, dễ thương đến độ ngây ngô chứ, ai đời đi hỏi bài một thằng dốt lý trong khi học lớp chuyên lý chứ, nhiều lúc nói sạo nói trên trời dưới đất nhỏ cũng nghe hết. Hai đứa thân với nhau lắm cơ ngay tứ lúc nhỏ xíu đã chơi với nhau rồi, con nhỏ lúc nào cũng háo thắng nhưng không hiểu tại sao trước mặt mình luôn hiền dịu, luôn nhường nhịn như một người chị vậy. Hai đứa thường hay gọi nhau là mày tao riết rồi tới lớn cũng không xửa được nữa nhiều lúc đi chơi chỗ đông người ai cũng nhìn chằm chằm hết , nhưng mà thôi kệ xửa không được thì ráng xửa làm gì. Nhà nhỏ đối diện nhà mình, những buổi tối hai đứa hay ra mái hiên xếp máy bay rồi bỏ thư vào ném qua nhà bên kia, đọc xong rồi lại ghi ghi viết viết phóng qua bên kia lại. Ngày từng ngày trôi qua như thế, dù chưa bao giờ nói yêu nhỏ nhưng mình luôn có ước mơ sau này cưới nhỏ cũng chẳng bít nhỏ có nghĩ như vậy không nữa. Thế rồi cái gì đến cũng đến, từ lúc xa Việt Nam nhỏ thường xuyên viết email, nhỏ nói nhỏ luôn coi mình là bạn thân, nhưng tình yêu thì không có vì tình yêu chỉ có ở gần thôi không có ở xa. Trời ơi biết viết gì nữa đây, nhỏ đã như vậy rồi.......... Bây giờ về Việt Nam mỗi lần ngang qua nhà nhỏ lại phải lúp ló né nhỏ, mỗi lần về tới ngõ nhà lại rất sợ gặp mặt nhỏ. Dường như có phải một tình bạn, tình yêu đã bị giết chết chỉ vì du học thôi sao?????

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  8. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đi off xong về tới nhà đã 11g rùi. Đói bụng pà kố lun (mèng ơi đói là fải rùi có en được cái gì từ chiều đâu). hehe lâu rùi chưa nấu nướng, bữa nay làm lại kẻo wên nghề chớ. Nhưng mừ ghiền Net wá, vừa en vừa online cũng được mừ. Ui mẹ ơi, ngừ đẹp nào lại online giờ này thía, chắc chat tới sáng như HSTY@ wá....hic, dạo này bị rối loạn tùm lum chẳng ngủ nghê gì được lại còn gặp dzụ này nữa, nhưng mờ bỏ wa thì...chẹp...tiếc wá...thôi thì....hehe
    Mes@ : chịu ko nổi thôi thì đứng dưới la lên đi : em.....gì đó, anh iu em....hay là ...tao iu mày như thói wen cũng được hehe. Sao ông bi wan wá vậy hả, thật là suy nghĩ lệch lạc, sao ông ko nghĩ là cô bé kia cũng đang khổ sở như ông vì ko biết mắc chứng gì mà thằng bạn thân nó tránh mình như tránh tà vậy, lại nói chuyện đi chứ. Hay là xếp máy bay có ghi I LOVE YOU rồi phóng wa như hồi nhỏ, hy vọng là ko rơi vào tay...mama của nhỏ, hìhì. Thui nghen, tự tin lên cái cha...
    Tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em...
    Được loveyou4ever sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 20/07/2003
  9. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay Tse@ đi off, thì tối nay tse@ đâu fải thức để ngồi gõ như thế này
    Liệu tình yêu có bị chết vì du học ko Mes@? Tse@ sẵn sàng đợi 3 năm, hay 5 năm cũng được. Nhưng vấn đề là ở người đi,liệu họ có đợi được đến ngày họ trở về??Hay sẽ có 1 ai đó , ban đầu là để thế chỗ, sau đó là ko dứt ra được
    Cả 2 fải cô đơn trong 1 thời gian dài, liệu điều đó có bất công cho họ ko?Khi mà tình cảm chỉ mới bắt đầu trước khoảng thời gian đi xa ko lâu,họ vẫn chưa được enjoy cảm giác bên nhau, có nhau được bao lâu.
    Ước chi hôm nay tse@ đi off, thì có lẽ bi giờ Tse@ sẽ khuyên hay nói được với Mes@ điều gì với tư cách là người ngoài cuộc. Nhưng ko được rùi, tse@ đang tâm sự đó. Tse , cũng như người bạn gì đó của Mes cũng đang hoài nghi
    Hic hic, mọi chuyện vẫn chưa thể bắt đầu, nhưng chắc nó sắp kết thúc, vì tháng 10, người ta sẽ đi du học
    tse hoài nghi bản thân mình, hoài nghi người ta, hoài nghi tương lai.......................................
    tse chỉ mới nhận ra được điều gì thật đặt biệt lúc chiều nay, nhưng mong rằng nó chỉ có ở tse, chứ đừng có ở người ta. Nếu ko thì cả 2 sẽ cùng buồn lắm, nghĩ ngợi cũng mệt óc lắm. Thà chỉ là đơn phương thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn
    Chán wá, tâm trạng rối bời, mâu thuẫn liên miên
    nếu người ta mà có gì, thì tse ko thể dũng cảm mà từ chối như cô bạn của Mes, nhưng Tse mong rằng lúc đó mình có đủ dũng cảm để làm điều mình ko bao giờ muốn
    Có câu gì nhỉ? "Khoảng cách như ngọn gió thổi bùng ..........(chắc mọi người đều biết, và cũng là câu người ta thường nói với tse), nhưng làm sao xác định tình cảm của mình là mức nào, khi mà mọi chuyện còn wá mới mẻ??
    Thôi thì kết thúc sớm cho tốt, nếu ko, cả 2 cùng mệt óc.
    Tse@ nói thế được ko Mes, Mes chấp nhận điều Tse nói đi, để mà tse cũng chấp nhận được nó, mặc dù tse bít nó sai lè ra
    Bùn wá, chiện này chưa xong lại tới chiện khác
    Chán wá, bùn wá, nhức đầu wá
    Hic hic, that bai hoai
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lãng xẹt. Mình không được người ta yêu, là tại vì... người ta không chịu yêu mình, chứ liên can gì tới chuyện đi học xa hả Mes@??? Nếu như she loves em, thì she đã love từ lâu rùi, cần gì đợi tới lúc em ngồi vò đầu bứt tai, đau khổ nghĩ tới chuyện đó nữa ché... Hỉu ý chị nói hông?
    Em là đứa bít suy nghĩ và bít mình đang làm gì, và cần phải làm gì. Chỉ có điều, ngồi 1 mình, bùn wá, cảm xúc ứ đọng nhìu wá... rùi đâm ra suy nghĩ... tầm bậy thui... hehehe... Cố lên nhóc!!!

    You are nobody until somebody loves You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này