1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    huhuhu... chip đi học quân sự có mỗi 3 tuần thui mừ bi giờ đen hơn cột nhà cháy nữa... đã thế lại còn bị sụt cân ... thế nì thì chắc lè phải trốn đến khi nèo xinh xắn trở lại mới dám đi offline dzí mí chuột thui ..oaooa
    chip_quay_nhat_nha
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hờ... ai bảo em khoái đi quân sự chi

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đang cai nghiện chat và net. Thành tích không mấy khả quan nhưng vẫn được coi như là khả quan vì thời gian lên net vô cớ giảm hẳn. Hùi trước thì buồn cũng vào net, vui cũng vào, không buồn không vui cũng vào, rảnh cũng vào, bận cũng vào, không rảnh không bận cũng vào tuốt luốt.
    Bây giời chỉ vào net khi cần thiết và hạn chế ở mức.......1 tiếng (vậy là khá lắm rồi , chả bù hồi trước 8 tiếng không mệt mỏi). Thời gian được phân phối cho ttvn và hội chuột khá nhiều. Đã hạn chế thành công việc dùng nick BL để pót bài ở chỗ khác.
    Thời gian cai nghiện thì .... không rõ, chưa biết phải kéo dài bao lâu.
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hix hix , nó lại sắp fải cày rùi à .......... vì tương lai tươi đẹp anh em ta đi cày thui , bít làm sao giờ ...........
    nhiều lúc nghĩ buồn ghia đi , thất vọng nữa chứ .......... vậy mà nó cứ tưởng .......... hix , mày ui , ăn fải dưa bở rùi nhớ ..........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  5. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hổng hiểu gì hết chị iu ơi, làm gì mà khóc la om sòm vậy hả , em khóc theo bây giờ à
    There's no where unless you're there
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trời lặn.
    hơi hơi tối.
    .....
    ngồi gặm đuôi.
    ....
    nhìn mình teo tóp.
    .....
    nhớ anh chuột béo.
    ....
    lạy ông đi qua, lạy bà đi lại
    mua dùm con món hàng này : Hiêpsitĩnhyêu...
    ế hung lắm rồi.
    sắp thiu rùi.
    ...
    vẫn ko ai mua.
    ....
    ngậm ngùi bỏ bị xách dìa.
    ....
    cái bụng vẫn teo tóp .
    .......hết một ngày.............
    I hate myself for loving you
  7. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tha cho con, con làm gì nên tội mà bị một pà tí tặc hung dữ cứ bám riết theo đuôi. Lạy chúa, hãy cứu giúp con thoát khỏi mối đe dọa khủng khiếp này. Amen!!
    Lời cầu nguyện trước khi đi ngủ.
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chúc ngủ ngon, cục cưng béo bở của ta! amen
    I hate myself for loving you
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên cái Comp mà hông bít làm rì cả? kế bên là cuốn sàch vừa lượm của thư viện trường , mấy ngày rùi mà chưa tìm ra , oé , bực thiệt , thầy kêu : hềt giờ rùi các em về tự tra tìm ??? oải quá , ước gì có thể nhập hết vào mắy rùi tự động tra ,
    [red]
    chuột xí xọn
  10. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    roài xong roài .có chỗ dung thân đây roài .chạy mãi từ hai phòng vào tận đây hổng biết có chỗ nào ấm ấm cho tui rúc nhờ cái coi ngoài này lạnh quá hà!
    Kill Girl Befor
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này