1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chuột béo lúc nào cũng tốt bụng hết á. Dạo này bụng to lắm rồi, hic hic. Phải tốt nhiều nhiều thì mới mong giảm cân được!!!
    Dzậy là đã đến ngày đi tu của ACB rồi. Tạm thời, hic, tạm biệt mọi người một thời gian. Hi vọng bé Chip sẽ là ACB thứ 2 . Phải mài dùi kinh sử gấp, từ đầu năm tới giờ chỉ có ăn và chơi, hic. Sắp rớt đến nơi roài!!!
    I've made up my mind I've packed my bags
    I'm not returning home,until someone will give me reason to
    I lock the door and take a breath
    I'm ready to let go, I know you're somewhere out there too
    There's only one thing for me to do and I go
    Over the mountains and over the sea
    To find a heart that belongs to me
    Anywhere in the world I go
    Anywhere till I find you
    I run through the valleys
    I run through the fields
    I'd do anything I am hard to please
    And anywhere in the world I go
    Anywhere till I find you
    It doesn't matter what
    The time will tell
    Cause I will be here waiting
    For you, for you and me
    It doesn't matter what the others say
    Cause I will keep on searching
    And I go and I go and I go and I go...
    Lý do ACB phải đi tu này coi bộ hợp hơn là lý do đi tu để học nhở . Đây là bài hát "Over the mountains" của Bossom đó. Hay lém. Muốn tặng bài này cho ai wá nhưng chưa kiếm ra nữa, tạm thời bỏ túi vậy!!!


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.

    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 04/05/2003
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hừ, lại trốn học đi chơi. Nhưng mà hôm nay bà về rùi ...hé hé hé... thế là sắp có wà !!! Ai bảo tham làm TNV để bi h đến là khổ sở. Còn gì là ngày CN tươi đẹp ..hichic...
    Thứ 7 nì phải bỏ tiền bao người ta đi en, làm mấy bữa nay không dám xài "xiền" ... mommy ác wá !!!
    chip_quay_nhat_nha
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hừ, có ai như mình không? Đi chơi loanh quanh mà cũng gặp ex ... may mà he hông thấy. Dạo này nhìn cũng bảnh
    chip_quay_nhat_nha
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .... lẩu dê muôn năm !! Tối qua hót Kara. đã đời rùi còn đi lẩu dê ... hè ... lâu rùi mới được en. Mà dzui nhỉ, lâu quá không gặp bà , bà thì béo, ông thì gầy bớt Hôm nào lại rủ cả lũ đi chơi típ !!
    chip_quay_nhat_nha
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mấy hôm nay làm việc mệt wớ chẳng còn thời gian rỗi lên net nữa. Nhớ mọi người lém mà chẳng bít làm sao cả, mãi mới dành được tí thời gian lên net.
    To chip@: bi giờ chưa viết cho chip@ được, thông cảm nha, tớ sẽ cố.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  6. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hây hây.. đây là hang ổ chuột.. nhưng gà zào có được ko zị ????
    Xin cho piết ý kiến....

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  7. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cứ vào thôi có ai cấm đâu nhưng những việc sảy ra sau khi
    vào thì chưa biết được!
    hehhehhehhehhehheh
    TÍ LANG THANG
    FRIEND IS NOW
    AND
    THE LOVE IS ALL AND FOREVER
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, bác Gravedigger nói neng nghe ghê wớ dzị nà. CHỗ nì ai vào mà chả được chứ nà.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thế là có lẽ không còn gì nữa , trở lại chống xưa nơi mà gặp nhau lần đầu , nơi mà lần cuối không còn gặp nhau nữa, một chút nữa là mình khóc nếu không có mưa..............không biết sau này có còn vô tình gặp lại nhau ở chốn này không? mưa đúng lúc ghê
    Mưa để ta che dấu lòng mình .................
    tim anh là của em
  10. Zorro_1684

    Zorro_1684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lên được mà thấy box vắng quá, buồn ghê.
    cáu cái là năm ngoái mình rớt nên năm nay phải cố chứ ko thì 5 bài/ ngỳa rùi.
    Hi vọng đúng như lời bác HSTY nói vào hè này sẽ đông hơn bâyg giờ, và box mình sẽ phát triển hơn nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này