1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hà hà ... sao tớ giỏi thế này nhỉ ??? Cúp nhìu thế mà làm bài vẫn okie Đến cả "giáo sư tiến sĩ" Quốc mà còn phải mượn bài mình chép ... ặc ặc ... hâm mộ mình ghê ...há há !! À, mà hôm nay con Hợp bị lèm seo thế nhỉ ??? Tự nhiên nó chẳng thèm làm bài gì cả ... hic... có ai như mình không, cho ng ta copy bài mà còn phải ngồi năn nỉ gãy lưỡi. Sao dạo này mình hên thế ??? Sắp được en SN gòi. Làm seo để trốn tập huấn đây ????
    chip_quay_nhat_nha
  2. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    A new day has come.......
    Tuần sau, chỉ còn 1 môn Computer, và 1 Maths thứ tư nữa là phẻ.....
    Cái trường keo bần thật... tự nhiên cúp chat làm mình thấy thiếu chịu không nổi....đúng là mình bị chứng ghiền chat thật rồi đây
    Tuần sau thi xong, phải tiến hành chiến dịch mới được... a` sung sướng quá, sắp được chạy xe gùi.... thế là từ nay khỏi fải đi xe ôm, hihi, khỏi fải đạp xe đạp.. mà sẽ là fóng xe ha` ha`
    Liệu có break-up nổi hay không ??? Dù là mình rất mong mong mong như thế.... mình không muốn 1 chan`ng TL xuất hiện nữa....
    Thôi kệ.. hay là chàng đi xong break-up cho đỡ nặng nề.....
    nhiều chuyện chồng chất thật... rồi còn fải đi học thêm tiếng Hoa nữa, fải fải fải.. nhìu thứ wa'...đàn hát , ngoại ngữ...nhưng cũng do mình xung fong cả thôi... Thôi... ráng đi... vì 1 ngày mai tốt đẹp .. hà hà

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hm... mấy hôm nay chỉ lo mỗi chuyện tìm cái giề hay hay để post lên box chụt .... tình cờ lại thấy mấy cái mail cũ. Tình cảm lắm lắm cơ đấy. Có cả lyric nhạc nữa nhé. Nhớ lúc trước mình đòi gì là phải chìu theo. Lạy tròi đừng vào đây đọc mấy dòng này !!
    chip_quay_nhat_nha
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bị phản ánh là có ng nhận xét mình wá chảnh....tức không chịu nổi. May mà anh william kịp thời dắt đi en. Chỗ đó bán nhìu món thiệt á, bữa nào lại dắt em đi típ heng anh william ??? Xem hình ofline của box khác thấy hắn. Cái mặt đáng ghét như trước. Online mà không trả lời mail cho mình, đồ tồi !! À, nhìn ng ta rồi nghĩ lại thấy mình cũng "khá" quá ...há há !!
    chip_quay_nhat_nha
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ , xa nhau là xa luôn , không quen biết gì hết á, nói những câu thất chat chúa , biết là vu vơ thôi nhưng mà sao lại đau như vậy chứ
    tim anh là của em
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chip cũng thấy thế đó MA !! Bọn con trai tồi lắm, khi chia tay rồi thì toàn ra vẻ như bất cần, nói những câu nghe đau không chịu nổi. Đừng thèm để ý làm gì !
    chip_quay_nhat_nha
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    T2, được nghỉ học, suốt ngày nằm ngủ. Khéo mai mốt chết thành con ma lười ....hihi... NCAN tháng nì dở bà cố, coi được mấy bài đã bùn ngủ. Lên YM gặp pr. Bởi vì invisible nên teppiday ko thấy. Đến lúc he out rồi thì chỉ bít cười trừ !
    chip_quay_nhat_nha
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thay nick để làm gì , từ nay ta không còn nhìn thấy cái nick thân quen của anh nữa , biết như thế sẻ tốt cho anh nhưng mà sao thấy như mất đi một cái gì vậy , anh có biết là anh tàn nhẩn lắm không? xin lỗi vì đã nói như thế nhưng...... không thể nói gì được nữa , muốn thốt nên câu : em vẫn còn yêu anh nhiều , và bây giờ em củng hiểu em cần và nhớ anh lắm với anh nhưng chỉ biết che dấu ở đây thôi , chỉ mong anh hiểu và đừng ghét em
    Đừng đổi nick anh nhé , em sẻ im lặng khi thấy anh online , em sẻ invis dể anh không thấy , chỉ mong thấy được nick anh thôi , chỉ thế thôi!!!!!!!!!!!!11
    tim anh là của em
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cà phê bạc hà lẽ ra nên gọi là "Mint Milk shake" Uống xong về vẫn ngủ ngon lành như thường í anh will ạ !!
    Sáng nay thi thể dục .... haha... thế mà lại can đảm đưng đá cầu. Dạo này đá cầu "lên chân" rùi. Tuần sau nữa là hết học thể dục. Sắp thi thật rùi ... úi chùi ui, em sợ wé Hôm nay học thống kê nữa, chả hiểu cái quái gì. Đánh bài mới là vui nhất
    chip_quay_nhat_nha
  10. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đi học luyện thi, dược thầy "khen" là " ko có khả năng đậu trường nào đâu, quay về SP học đi!!!!!"
    Thật hạnh phúc, thầy đã nói đúng nỗi lòng của em!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này