1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ONly Love, đau nhói hết cả ngừi. Tối qua ai đã gào ầm lên thế nhỉ? Ah uh, em. Hờ hờ... dzui! Ko ngờ mình hát cũng ko đến nỗi tồi. Giai điệu của nó buồn hiu. Yêu đê, kiếm ai đó yêu đê ông anh giai nuôi iu wái, để con em còn có ngừi mà doạ dzẫm.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh đâu ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
    Cò gì đâu
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên Tình Yêu chỉ là viễn vông thôi...


    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    xin vui long xoa gium
    Được luckymonster sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 20/02/2004
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là chán. Gửi thư thì gửi lộn. Gửi được thì bị hư . Sửa xong rồi nhìn lại nữa thì thấy ghê. Vô Yahoo Messenger ko được. Tin nhắn trong TTVNOL thì bị lỗi. Ko biết cách nào xin lỗi người ta nữa. Ông trời khốn nạn, liệu hồn.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khùng hay sao mà chửi ông trời thế kia, bạn tui hâm bố nó rồi . Chắc lâu rồi ko đi cafe tâm sự nên dở người chứ giè, làm fát đi. Đang wải đây...


     ... Có khi nào trên đường đời tấp nậpTa vô tình đã đi lướt qua nhauBước lơ đễnh đâu ngờ đang để mấtMột tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
    Có gì đâuHạnh phúc chỉ là điều bịa đặtNên Tình Yêu chỉ là viễn vông thôi ...
  5. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    có phải "thiên thần_13" ko vậy !!!!!!!!!!!! "rồ man tic" vậy saooo??? bái phục, bái phục...có nhận đệ tử ko dzậy?????????hihichic
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy chưa đánh răng hay chưa cạp đứa nào hay sao mà ngứa mồm dzạ ku? Đừng cho chọc chị đây, đang bực đấy. Phắng đi chỗ khác nếu cảm thấy nuốt ko trôi. Ok? Đời lắm thèng hâm, hết chuyện để làm à? Đừng có chọc lúc tôi đang điên. Shut up Ur F** mouth! Rồ cái con khỉ. Đời như một vại dưa muối hỏng. Điên hết cả người... MÀ nhắn cho biết, đừng tưởng đây biết chửi nhá! Thế thôi, tôi ko muốn biến cái topic thú vị này thành nơi để xả stress đâu. Nên né xa tôi ra thì hơn. Ok?

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  7. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc, đừng làm ầm ĩ lên thế chỉ vì 1 chuyện nhỏ, dù có thế nào thì cũng ko nên mắng sa sả vào người ta như vậy, dù sao thì nó chỉ là 1 bài post, đôi khi người ta post mà ko hề có ý gì cả. Nó khác với cách nói ra vẻ của những thằng hâm mà đôi khi ngồi trong RFC em gặp phải...đừng để mọi người đến lúc thấy nhóc buồn mà muốn hỏi thăm 1 câu wan tâm cũng ko được, chỉ khiến nhóc thấy thêm alone và lại 1 mình đâm đầu vào RFC nhiều hơn mà thôi, anh mày ko nói đâm vào đấy thì ko tốt, chỉ có điều fải có giới hạn của nó, ko fải cứ ngồi đồng trong đấy là mày thấy hết chán đâu nhóc ạ....mày hiểu anh mày muốn nói gì chứ hả chip ???
    Được loveyou4ever sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 20/02/2004
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có được cảm giác như thế này...cảm giác học bài đàng hoàng...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    em đâu có làm gì ầm ĩ lên đâu. Chẳng qua cứ có cảm giác là đang bị ngừi ta nhìn một cách rất chi là bề trên. Có lẽ em đang bực nên hơi ức chế, suy diễn mọi thứ theo ý mình. Hix... sorry!
    Hờ hờ.. ông anh giai iu wái đã đi đú vìa roài đấy à? Dzui không anh? Hì... lại bị gọi là nhóc, ức vật! Nhưng như thế còn hơn là bị gọi "con bé còi".. hê hê..... Hiểu anh giai muốn nói gì rồi. Có điều đôi lúc điều đó lại làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn là lang thang ở đâu đó hoặc đâm đầu vào Net ngồi đồng y chang. Hì.. Nằm ngủ <-- 1 điều không tưởng...
    Thú thật, hôm trước em bị chú mắng ầm lên. Bảo em giờ giống hệt một con nhím gai bị thương, chỉ biết xù lông lên đe doạ và chực bắn đi những chiếc gai nhọn vào bất cứ ai có vẻ muốn xâm phạm đến em. Buồn cười quá! Nhưng lại thấy đúng. Em đã nói với anh giai là em ghét cái kiểu người ta ra vẻ thông cảm hay thấu hiểu em mà... Thay vì quan tâm hỏi han, thì tốt hơn là hãy ngồi bên cạnh em, và.. đừng nói gì nữa hết!... Và nếu là một ai khác post bài đó, có lẽ em ko đến nỗi cáu ầm lên như thế đâu. Mà là Koko, cái kẻ luôn có giọng điệu khệnh khạng một cách rất chi là vênh váo ở ngoài Y!M. Nhiều lúc em tự hỏi hắn làm thế để làm gì? Tạo ấn tượng hay chứng tỏ phong cách mình là thế? Có ai đời cứ em nói gì lại hét ầm lên "xạo xạo xạo, xạo nó vừa vừa ý!" <-- mà hắn thì biết quái gì về em và cuộc sống của em. Thậm chí nói chuyện ngoài đời một lần cũng không. Lố bịch quá nên em bực. Thế thôi.
    Em sai roài. Cáu nhặng xị lên là ko đúng. Sorry!

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cảnh cáo angel_13 post bài đàng hoàng nha , để ý lời văn tí đi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này