1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    thui , vìa nhà với u , 2 mẹ con luxubu ............... cóc thèm chơi với bọn ra vẻ nữa .............
    hề hề hề

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn mỗi mình iem chọc ngoáy cái topic này. Chụt chui ống đi đường nào hết cả roài. Thấy chị chít vẫn hăm hở post bài bên box khác, bên này thì mất tăm. Mí Mod cũng thía, chả thấy mặt câu. Cú vật! Thôi, để cái trách nhiệm fờ-lút box lại cho con bé iem này cũng được vậy. Hờ... bùn nhể?
    Xong, test xong. Được 75đ, mém chết. Có lẽ sau này mà nhớ đến vị giáo sư già, mắt kiếng tóc bạc đáng kính, mình vẫn còn lầm bầm... ko fải chửi rủa nhá! Mà là cám ơn. Sao mà giáo sư đáng mến thía. Hẹ hẹ... Tặng cho mình những 2 con 0 to đùng và mấy cái phết trong sổ đen để phải test lại. Hờ hờ... Để rồi sau đó cười rất chi là nhân đạo để fết vào cái bảng 75đ... Khặc khặc.. học bổng ơi, đừng rời xa tao!..
    Chiều, đi nộp hồ sơ xin việc. "Em có biết AV ko?" - "Dạ có, một ít!" - "Em biết chào hỏi khách nước ngoài chứ?" - "Dạ cũng có biết, em cũng từng nói chuyện rồi" (bốc fét ấy mà!) - "Thế em có áo dài ko?" - "Dạ kô? Tụi em đi học ko có đồng fục áo dài. Chi thế hả chị?" - " Ừ, em fải có áo dài mới đi làm được em ạ?" - "Thế ko fải là sẽ được may đồng fục sao ạ?" - "KO em à!"... Thôi rồi lượm ơi! Về, áo dài trong này mà may được 2 bộ thì cũng đủ để mình sống được 1 tháng. Chết tiệt thật!
    "Em nói được tiếng Anh chứ?" - "Dạ được" - "Giao tiếp tốt chứ?" - "Dạ em cũng đã từng rồi ạ!" - "Thế em ko nói được giọng Nam à?" - *&^^$%#%(* củ chuối thiệt. Tiếng Anh mà cũng phân biệt giọng Nam giọng Bắc... Hấp!
    "Em có thể trao đổi bằng tiếng Anh không?" - "Có ạ" - "Thế em có thể đi làm buổi đêm không?" - "Cũng có thể, nhưng đừng muộn quá là được" - "Vậy em đi làm từ 7h30 --> 11h30. Lương sẽ là...." Đến những 7 con số.... Thôi ạ! Với thời lượng đó, số lương đó, em thấy hình như quá ưu đãi. Dây thần kinh em nó hơi bị nhạy cảm lắm. Nên thôi... Ai có máu thì cứ làm. Em là em xin thôi.
    Thôi, khỏi cafe cafáo làm gì nữa. Về thôi, mệt lắm rồi. Đi mỏi hết cả chân, đau hết cả mí đầu ngón chân. Lại phải mang guốc cao, cú! Phồng chân roài. hu hu..... Mai lại tiếp tục cuộc hành trình lên đường cứu đói cho bản thân. Hê hê.. Chuối vãi!.. Ai đó có lòng giúp con bé dễ thương, đáng yêu, xí xọn, xảnh xẹ, đành hanh và... ko phải là con gái như em không?... Thôi khỏi nhể? Về ngủ. Tự thân vận động. Nào, cố lên...
    À nhắn fát: cái đứa mà suốt ngày tò tò theo tớ lướt khắp mấy trang web với ngoài đường. Mồm be bé thôi, đừng tưởng là tớ đây ko biết. Còn đang thời kì làm "yểu điệu thục mạng" nên chưa vác mồm đi quàng quạc thôi. Biết điều thì dừng lại đê, giè mờ khốn nạn như thế? Thú thật, chưa thấy đứa nào như mày, buồn cười quá! Hay để tớ đây nhét giẻ lau vào mồm, nhể?

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tức thiệt! Chết tiệt, chết bằm, chết đâm, chết chém!.. Khốn nạn... bực hết cả mình. Đang điên gần chết, giờ lại tòi ra thêm được một thằng rỗi hơi, đek biết làm gì ngồi moi móc... Mang tiếng nghe rock cho oai, ăn nói như ****. Điên thiệt!.. Này, đứa nào đấy, thò mặt ra đi. Thập thà thập thò núp bóng đằng sau lưng rồi ăn nói bẩn thỉu như từ WC ra thía mà chịu được à? Thôi giận mất khôn. Chỉ nhắn cho cái kẻ nào đấy, trước mặt nói ko được thì câm lun lại, ko cần phải đi phun nhổ tùm lum ở sau lưng. Tệ hơn cả rác rưởi. Xì........................
    Thôi, ko tức. Ngẩng cao đầu lên mà sống. Cố gắng lên. Nào, phải cố hết sức. 1... 2... 3.... hờ hờ... mà mình biết nó là đứa nào trong RFC chắc mình xách dép. Đố nó dám đứng trước mặt mình mà dám vênh váo cái giọng điệu đó..

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cái COM có chút ít trục trặc. Kính nhờ 2 Mod còn lại quản lý Box giùm tui cái.
    Dzới lại tâm trạng cũng không được bình thường nữa. Chừng nào đàng hoàng lại thì sẽ tung hoành típ dzới wí dzị!!! Hehehe...
    Cassie
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, duma!!! Ai chơi lại cái tit màu đen nghe kinh dzị dzợ? Tui đã muốn dấu rùi còn ráng chưng ra!!! Hic hic... Không hỉu mấy anh Admin nghĩ gì nữa???
    Còn nữa, tên nào vote kiểu nửa mùa, còn có 4,35 à?!!
    Cassie
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chán cái cảnh ngồi chọc ngoáy có một mình, cũng chả biết đi đâu chơi cả. Cai net thôi. Em vào chào bà con họ hàng một tiếng. Em chán roài... Cai net đỡ tốn xiền, chuyên tâm học tập, cắm cổ đi làm...
    Chúc mọi người ở lại vui vẻ nhớ. Khi nào mà hết chán, hết bùn em lại mò vào để fờ-lút room tiếp...
    Tối qua đi dạo fố vui quá. Công nhận là dạo này nhõng nhẽo điên người. Bị mắng cũng đúng. Nhưng ông anh iu wái, gõ đầu em mãi thế, em ngốc đi sao? Hu hu... bắt đền.. Nói thía thui, iu anh nhứt nà...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  7. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tớ thường cắm ở RFC lém mờ có thấy ai wen đâu kà, chẹp
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 01/03/2004
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ ngày nào cũng than thở? Vậy thì kì wá! Thôi tốt nhất là không nói gì hít!
    Cassie
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chị 2 chit@ lãng xẹt vừa vừa thui nha Bi h tui thấy bà câu bài hơi bị điệu nghệ rùi đó
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dạo này rãnh rỗi hả em gái? Hết người để gây rùi way wa kiếm chuyện gây sự với chị hả em? Không được đâu nha!!!
    Cassie
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này