1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Liệu ngày sau sẽ ra sao đây???
    Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi sẽ đi về đâu khi dòng đời thì cứ trôi mãi,mà tôi thì lại đứng yên để chặn dòng chảy của cuộc đời???
    Hôm qua vừa chat vời thằng bạn cũ thì biết là lớp mình bây giờ mỗi đứa 1 đường,ko biết khi tôi về thì có ai nhớ tới tôi ko nữa???Chẳng lẽ càng lớn thì tâm hồn người ta càng chai sạn hay sao nhỉ?
    Tôi vẫn nhớ những lúc họp lớp cũ thời cấp 2 vui biết bao,mọi người cùng nhau "làm việc" để tạo nên một bữa tiệc nho nhỏ,mặc dù nhỏ nhưng nó cũng đủ suất cho 45 "con chuột" ăn uống thoải mái(gần đủ 1 lớp).Còn cấp 3 thì sao???suốt ngày chỉ có vào karaoke gào cho hư giọng,rồi đi ăn uống,rồi....lại về?!?
    Nhưng mà bây giờ qua đây rồi mới thấy cái thời học sinh(cấp 2 lẫn cấp 3,ko tính "mẫu giáo lớn") thật là thoải mái biết bao!!!Và phải chăng là có 1 người khác trong chính bản thân mình ko???(cái này người ta gọi là người điên)khi mà bề ngoài vẫn vui vẻ,vẫn làm việc,vẫn học tập mà trong lòng thì cảm thấy trống rỗng vô cùng???
    Thôi cười lên cái cho đời vui vẻ nào.
    Yêu cái cho cuộc sống thêm công việc(chưa có người yêu,đang tuyển "bồ" đây)
    Và khóc cho những người tử nạn ở tòa tháp đôi(cũng gần 2 năm rùi nhỉ???),khóc cho người dân Nam Tư và Iraq(bị lợi dụng giống tui) và cả cho tui nữa

    Black Sabbath: No 1of Rock World
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hẹc hẹc, tiếc ghê . Chuotbeo@ có hẹn với RedEvil@ là sẽ kèm Red@ món Xác suất thống kê này . Chip thi sớm wớ mà, tiếc wá, không kịp có cơ hội làm gia sư của bé Chip@ rồi


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Là seo thế Yup???, giải thích rõ thêm một tí nữa được không Yup của Chuotbeo nì!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thi xong rồi, chả hiểu tại sao chả vui mà cũng chả buồn. Dự định thi xong rồi thì chơi xả giàn, chat toét mắt mỏi tay thì thôi, chơi game ngày đêm nhưng lại không có tí hứng thú nào cả!!!
    Bây giờ chỉ muốn được về nhà với Chit@ yêu dấu của Chuột béo thôi !!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, đọc xong mà Chit cảm động đến muốn... té xuống ghế!
    Chit cũng muốn Chụt Béo yêu dấu về lém á...

    Cassie Love
  6. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Princess
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Xác xuất thống kê à, tui mới thi hồi học kỳ trước, có ai cần mượn tài liệu hay bí kíp thì nhắn tui :-)
    Khi buồn đến chán thì gọi là buồn chán, thế còn khi chán nên buồn thì gọi là gì nhỉ? Chán buồn à?
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  8. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    I need
    Princess
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hờ tui thi xong xác Suất rùi sướng quá ! Đang chuẩn bị tinh thần thi môn giải phẫu đây
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 19-6-2''3
    1 ngày bình thường.
    Không bít đang nghĩ cái gì trong đầu. Muốn viết cái gì đó, mà cũng không viết được, vì chẳng có cảm xúc...

    Cassie Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này