1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    đời bull**** thật, ngủ dậy trễ không đi học được dzậy ngủ luôn mom nó cho rồi, tự nhiên lại thức không ngủ được, giờ này ngồi post bài tức chết đi được...huhuhuhuhuhuhuhuu.....
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc...có một câu của Looking thôi mà hai anh em nhà này đã cãi nhau chí choé thế rồi àh. Tội lỗi, tội lỗi.
    Muốn biết ghen thía nào thì thử ghen đi rồi biết. Ko hiểu U có đang ghen với Heo@ ko nhỉ? Vì Heo@ chở con em U dzìa áh. Lo lắng gì nhiều đấy!
    Sáng đi học trễ, phải ngồi đây post bài...ghét thật.
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 18/03/2004
  3. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chài oi chán quá hôm nay lỡ dậy sơm lên net chảng có ai chán gần chết luôn hic hic mà sao thấy dạo này hang chuột chán thế nhỉ không có những chương trình nào à bà con
    ai đó thiết kế một cái gì đó đi bà con ui
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    hờ hờ hờ... ông anh thía lào con em hiểu mà. Suy nghĩ giè con em bít mờ... lại còn cãi chày cãi cối. Hớ hớ... Chít chưa? Đỏ mặt. Tiếp tục nhảy vào... xả...hehe...
    hí hí.. anh em nhà em thía đấy chị ạ. Hình như một ngày mà lão ko mắng hoặc chửi em tan xác pháo thì lão... ăn ko ngon, ngủ ko yên. Em biết mà.
    Hị hị... Rồi, bomb đâu? Phát nổ coi. Lão anh em mà "gen" dzới anh Heo, vì anh Heo đèo em về á? Có lẽ... lúc đó... mặt trời mọc từ hướng Tây và con giai biến thành con gái hít... hehe
    Hôm qua đi ăn với Akechi về xong là... ốm luôn. Hức hức... Hôm nay lại ốm.Bỏ học, bỏ kiểm tra, bỏ cả... mí chương trình hấp dẫn được mời. Ông bác sĩ lại cứ lải nhải "phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ" <-bít gùi, khổ nhắm, nói mãi!... Nó tệ thế gòi, giữ làm gì...
    Ngủ đến 4h chiều dzậy. Hẹn được với chị Trap iu đi lang thang lúc 7h. 5h30 thèng anh iu đã chạy qua đèo đi, giờ vứt ngồi đây chờ hắn đi dạy về.
    Đói, mệt, rát cổ, khát nước, người thì đau như bị dần. hu hu... Sao mà... Hu hu..

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  5. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hự... tối qua đi ăn, ăn rồi mới thấy bụng càng lúc càng đau. Chắc ko fải bị đau bao tử luôn chứ? Rồi đi hò hét. Hét hò rát cổ, bước ra ngoài rồi còn khọt khẹt được. --> chứng tỏ cổ họng còn tốt, chưa đến nỗi... à ơi đâu!
    Sáng, lồm cồm bò dzậy, wơ tay trúng cái đồng hồ, rớt cạch.. thôi rồi đồng hồ ơi. Hix... mới sáng đã xui xẻo. 5h, cái đồng hồ te tua cho biết thế... Lọp ngọp bò dậy, vác xác lên trường. Thấy cái tên chình ình trong sổ đen của thầy. Ôi giời ơi! Em mới nghỉ có..2 ngày mí mờ. Thầy hỏng bít thương cái thân còi cọc của em sao thầy. Hức hức...
    Thôi, thế thì... cúp tiếp vậy. Đằng nào cũng tiêu tùng gòi... Phi ra khỏi trường. Nhắm xem, còn được 10k, nghĩa là online được hơn 3 tiếng. Ok. Thế thì online 2 tiếng thôi, còn để lại 4k gặm bánh mì. Hờ hờ... hết buổi sáng. Nhăn nhở cũng nhiều rồi. Bố sư khỉ thật...
    Lên kế hoạch đi... trấn lột thèng bạn thân chiến đấu của mình đã. Mà, hình như mới hôm qua nó nhắn offline cho mình để hỏi vay xiền. Ôi giời ơi...
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  6. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao bê tha thế ko bit!!!! hic hic cứ thế này thì hỏng mất
    Tự nhiên lại bi mang tiếng ko thèm nữa đâu mặc kệ bọn mày nhé nước sông ko phạm nước giếng thế nhéĐể cho người ta yên cấm bình luận nữa
  7. Ruacon84

    Ruacon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bệnh bệnh bệnh rồi !!! Chán thật ....

    "Love has a meaning when U were here with me.....
    Without yr love I'll be half a man
    Maybe one day U will understand ............"
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có em bên cạnh, thế thôi ...............
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ thế nhỉ....
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    woài nhớ anh iu dã man , thầy có iu wí học trò hông mà cứ giao việc cho trò hông vậy? chạy xe lọc cọc phát tội , lênthư viện rùi tí nữa lọc cọc đạp dzìa , có như thế này mới thương mới nhớ anh yêu nhiều heheheh
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này