1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Bùn ko thể chịu được, chẳng biết làm gì, lên Net dò tìm xem khí hậu ở chỗ người ta ra sao, rồi lại tưởng tượng người ta đang làm gì, nhảm ko thể tin,ta mà như thế sao? Uh, thật sự đã như thế rồi mà
    Mình nói ra nhưng thâm tâm ko nghĩ như vậy và ngày đêm cầu trời cho nó ko fải như vậy,.......nhưng hình như nó đang đi theo hướng mình nghĩ.
    Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Ko thể tin được, hy vọng dù chỉ là hy vọng .......ta vẫn cứ hy vọng........
    He he, đọc lại bài này thấy hình như mình bị man man mad mad. Kệ ,từ đó tới giờ, có bao giờ mình tự nhận mình là người bình thường đâu. Bởi vậy mới ra nông nổi thế này.....
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tse sao thế , cô bé hồn nhiên ,vui vẻ khi xưa sao bây giờ lại lắm tâm sự ngổn ngang thế này , mà sao dạo này cũng ít thế tse chat nhỉ
    view my forum : www.cuphoc.com
  3. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4

    Đọc thế còn chưa thấy tâm trạng của người bị bồ đá sao, còn chọc wê nữa
    Tse toàn online lúc khuya, sáng tiền đâu mà online, nhưng thứ 7 này chơi nguyên tối lun, phù mỏ có mún chat ko?
    Được tsheu_hi sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 24/03/2004
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thôi , đừng oà lên như vậy , để tối thứ 7 Hùng onlien rồi kể chuyện ngày xưa cho nghe, chưa gì mà đã khóc oà lên thế , thế đâu phải là 1 tse bản lĩnh nữa
    view my forum : www.cuphoc.com
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Làm sao vơi tâm tư thương nhớ Em
    Não nùng ngàn trùng cách xa?
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  6. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    noh 55!W !
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ốm.
    Ở SG, ốm
    Về nhà, ốm
    ra HN, ốm
    Vào lại SG, ốm tiếp
    Ốm hoài, ốm riết, ốm tè le, ốm từa lưa, ốm vật, ốm vạ. Ốm tùm lum, ốm xuyên quốc gia, ốm... giờ còn 2 con mắt lòi ra với bộ xương khô. Hu hu...
    Căm thù... Căm ghét... ghét quá. Đừng có ốm nữa mà.
    Nhưng biết thế nào... mai cũng lại vẫn còn tiếp tục ốm. Chài ai.
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  8. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    chán quá nhỉ,ở nhà mình chẳng đi đâu chơi,qua bên này mới thấy tiếc à???cô Angel_13 cũng tham gia trong RFC vậy có trong danh sách Yêu Âm Nhạc Rock ko đấy.Chừng nào về nhớ cho anh đi ké với nhé,cả bác TDCT nữa,đâu mất tiêu rùi.Lại chán,ko được đi chơi...
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Anh TDCT thì có chắc, mí lị với cả lão anh Lu4 cũng có mặt nữa á. Còn em ấy à? Lâu lâu thò vào ngoáy mí phát trong NK khi nào mà mún xả. Còn lại thì... đời vẫn cứ là đời, còn YAN vẫn là tụi tập tành khoe mẽ bởi cái vỏ của mình. (sorry khi đụng chạm đến cả 2 ông anh thân yêu).
    OK, khi nào ông bò về đây, em sẵn sàng dắt ông đi ngồi đồng ở RFC cafe. Ơ mà... thế "mai mốt" của ông đó là đến bao giờ? Ko phải là mùa hè của... 10 năm sau đó chứ?
    TTVN ngày càng khìn nặng, đường truyền như hủi, bực mình quá. Mãi từ tối qua đến giờ mới có thể login nick, mà cũng phải kì cạch mãi mới bò vào được... TSB thiệt!
    SG ngày càng nóng. Giá mà mình là con giai, cởi fắng áo ở trần cho nó... mát mẻ. Mỗi tội, dù sao mình cũng là con gái... Bình Dương còn nóng điên cuồng hơn... Hix... Thế mà HN giờ đang 17*. Ôi trời ơi... Thèm quá, thèm quá... lạnh lạnh lạnh...
    Lết thết lên trường. Dạo này nghỉ riết đâm ra đi học thấy lạ lạ. Giống SV trợ thính quá! Chà, mà mình cũng chán học gòi. Giờ có việc gì làm, quay quay, kệ tới đâu thì tới, miễn giết thời gian và có xiền là được. Nhắc đến xiền là lại... chẹp chẹp Ôi thôi, mặc kệ đời. Let it be!... Lấy được 3 cái đĩa, tối lại phải tốn 2k3 để nhá máy cho ông anh. Anh, mua card nạp vào sim cho em, nhắn tin đỡ tốn hơn á!
    Á à, nhận được một truyện ngắn từ trang web quà tặng. Một điều thú vị.. hờ hờ... có lẽ nên đưa pass hết cho mọi ngừi, để mỗi ngày vào có một truyện đọc được tặng lại... thú vị. Hô lê. Hôm nay trời nắng ghê. Mình đen qua gòi, phải dưỡng trắng da đi thôi. Nên dùng cái gì nhỉ? Debon, Pond, Biore hay Hazelin nhỉ? Nhìu quá, mình lại ko rành. Thôi kệ!

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  10. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hôm wa biết kết wả out 2 môn buồn không để đâu hết . leo lên lầu 7 học mà muốn từ đó bay xuống cho xong hết mọi thứ ( chán) one month nhận wà của hắn muh mặt bùn thiu chắc làm hắn suy nghĩ nhìu . kệ đã bảo rồi ko nghe thì thôi . cái đĩa khá hay ko biết do thèng em hắn chọn hay hắn chọn đây (nghi ngờ wá ) từ tiêu đề đến lời bài hát toàn là những lời nhắn nhủ dễ thuơng . yêu wá đi (ngượng ) nghe cái đĩa muốn trầy luôn cũng đỡ buồn phần nào . đang nghĩ về hắn thì hắn phone tới ........bà chị mắc dịch của hắn làm cắt ngang cuộc nói chuyện tức thiệt ko biết là bà lớn hay bà nhỏ .
    sáng nay online thấy cái topic của mình bị angel_13 chửi te tua buồn wá chết đi cho xong
    Sống trên đời phải biết mình là ai
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............
    Không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử trong tình yêu
    ........lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi ..... và một người khác đã cắn câu rồi ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này