1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đừng chết, mắc công mí ông anh trong nì lại bảo tớ ác, ngừi ta đã sầu lại còn đẩy ngừi ta đến đường cùng. Tớ mang tiếng sát nhân. Hức hức... bắt đền. Đằng ấy chết là tớ bắt đền liền é!
    Mà tớ ko có chửi. Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi. Chứ tớ mà chửi thì... ghê gúm lắm. Đến tớ sau khi đọc lại bài mình post xong cũng thấy... choáng. He he.. Mà nói thật, cuộc sống mà, mới có bí nhiêu mà đòi chết thì uổng lắm. Sống đi, nhăn răng ra mà cười, đời còn nhiều chuyện dogdead hơn nhìu. Mà chuyện của đằng ấy là do đằng ấy, chứ khi mà bị chuyện từ trên trời dội xuống kia, mình fải hứng chịu kia, lúc đó mới thú vị nữa chứ.
    Thế thui á! Đừng la nữa, tớ sợ. he he... tớ hứa là tớ ko có đụng đến đằng ấy nữa đâu. Tớ ko có biết dzỗ dzành con gái khi họ khóc... Cười đi, cười lên, ngoan ngoan, đi họp offline, tớ chia kẹo nhìu nhìu cho, hén!

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  2. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    dụ dỗ hay wá nhớ nha chia kẹo cho Ts nhìu hơn đó . nói thế thôi ko co dễ tự tử đâu , từng gặp những chuyện còn tồi tệ hơn như thế nữa mà vẫn up .... chỉ bực đã cố gắng mà vẫn bị học lại nên a cay chim cú và 3C thẳng wá , tính tui cũng thẳng nhưng chưa đến mức tàn nhẫn vậy .................... thôi bỏ qua hết (thông cảm phải hét to tớ mới hết buồn ) get a life !!!!
    Sống trên đời phải biết mình là ai
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............
    Không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử trong tình yêu
    ........lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi ..... và một người khác đã cắn câu rồi ......
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đến dù trời gió mưa giăng khắp lối ....................
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trăm năm còn có gì đâu
    chẳng qua 1 đám cỏ khâu xanh rì​
    view my forum : www.cuphoc.com
  5. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ốm suốt. Giờ chỉ ao ước giá mà mình hết ốm mau mau thì hay. Biết ngay cái tình trạng sức khoẻ của mình, cứ lăn ra ốm là 2 tháng cũng chưa khỏi. Hix... ngán uống thuốc quá rồi, thấy sữa còn ngán hơn. Bít làm sao đây chài?
    Mình dạo này cứ hay cáu gắt, bực dọc. Bạn mình bảo thế. Cuối cùng bị T quát cho: "nếu thấy khó chịu quá thì hét lên đi, việc gì cứ phải đè nén, chả giống mày tí nào". Uhm, đúng là ko giống mình thật. Nhưng hét lên để được gì? Vì đến cả chính bản thân mình cũng ko thể nào tin được mọi việc đang xảy ra là sự thật... Mà, có lẽ cũng nên hét lên cho đỡ bức bối.
    Thấy mình bi giờ thờ ơ quá, chẳng thiết tha điều gì. Cũng dễ dàng buông bỏ nếu ko hứng thú nữa. Mình... điên mất rồi. Điên thật, chả ra làm sao cả. Mình... chán mình quá. Ôi trời ơi!
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    woman and child
    like a feather falls from the sky
    so dark, so dark in the moonlight
    naked we worship the night sky
    no man can hold what the darkness can sowgonna leave an ugly skull when ya go
    tongues like horns violently born a new soul
    the soft dead awake alive in love
    hard for the hangmans daughter
    naked we worship the night sky
    no man can hold what the darkness can sow
    gonna leave an ugly skull when ya go

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tui lại ước gì mình bị ốm cho rồi. Ốm nặng thật nặng,ko thể làm gì trong vòng 3 tháng, để khỏi suy nghĩ vớ vẩn, khỏi lo lắng, dằn vặt bản thân nữa
    Ông trời ơi, cho con bị bệnh đi, ung thư máu cũng được, huhu. Hay ngày mai ra đường 1 chiếc xe tải nặng viếng cũng được........
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Em có thể liên lạc với anh... chuyên bán hoặc cho thuê các loại dây dùng trong công việc thắt cổ....
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  9. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sao lai có thể như vậy chứ???Mình đang mất phương hướng chăng??chông chênh wá.... buồn bã wá.... ko muốn nghĩ đến nhưng sao nó cứ hiện ra trước mắt .........mình phải làm sao bây giờ?? ko lẽ tất cả lại rơi vào bế tắc???
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cổ họng lại viêm gòi. hu hu... giờ có nuốt nước miếng thui mà cũng đau hết cả người. Ôi trời ơi, sao mà cứ đoạ đày cái thân còm cõi của con thế lày?
    Phù, hẹn với ông anh 9h, mà 10h mới ngóc đầu dậy. Cảm cúm nên ngủ dễ sợ quá. Mà dạo này.. mình ngủ nhìu như lợn. Cái lớp lèo tèo vài mống của mình đú đởn đi Nha Trang cắm trại. Một lũ hấp (trong đó ko có mình)! Để xiền với thời gian đó ở nhà ngồi cafe, online với ngủ có khi lại hay ho hơn nhiều.. Thui, chúc tụi bây lên đường mạnh khoẻ, ra đi thanh thản, về bình an. Ko thì lại bảo đứa con gái như tao mà thờ ơ với vô tâm còn hơn cả con giai thì... tao mừng lắm.
    Mà tối qua vẫn còn đi hội sách với anh TDCT, anh kapapoo, chị xitrum83, rồi đi en kem được mờ. Sao mới sáng ra lại đau gòi. Hix.. Người thì mệt mà hỏng có đói, hỏng mún ăn, mà hỏng ăn làm sao uống thuốc. Hức hức.. Giá như ở nhà với bố mẹ, làm nũng có hơn không?
    Tự dưng hôm qua lại nhắc đến chuyện nuôi con vât cưng. Mình muốn nuôi một con rùa quá xá. Nhưng phòng mình thì bé tị, nhét cả một cái bể to để đựng con rùa thì lấy chỗ nào mình... ngủ? Buồn ghê! Chả bít con rùa trước đây của mình, thèng vẹo Nguyên nuôi nó có lớn lên được chút nào hông? Vừa gòi về hỏng kịp qua thăm con Bic của mình. Hix
    OÀ, sáng nay nhận được bưu phẩm, chả biết nên vui hay nên buồn? Lại phải tốn xiền gửi bưu phẩm ra lại HN gòi. Dạo này mình yêu xiền ghê gúm quá! Hix, bít thế ở nhà có phải hơn không? Đỡ đau đầu chiện xiền nong... Đấy, nhắc đến lại đau hết cả ngừi. Hu hu

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này