1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay gió mạnh wá. Rét thấu xương. Vậy mà phải ráng lết ra ngoài sân phơi đồ. Bấy giờ thấy ớn lạnh trong người, chắc là bị trúng gió rồi.KHổ thế, đang bệnh mà lại bị bắt phải ra ngoài gió phơi đồ, còn gia đình họ thì ăn uống vui vẻ. Tủi thân wá. Nhớ nhà wá, mẹ ơi, ba ơi. Tuyết lại rơi rồi. Lại phải ra ngoài lấy đồ vào thôi. Lạnh wá.
  2. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ngày chủ nhật tươi đẹp đã trôi qua 1 cách lãng xẹt ..............tự nhiên đâm đầu wa nhà nhỏ bạn để rùi phải ngồi chép phạt nhầm chép bài giùm để chiều nó đi thi pó tay con nhỏ này học hành gì đến ngày thi mới đem tập ra chép . 3h mới dc trả tự do đi ăn kí rì roài tối đi chơi với anh iu ..........chờ hoài chờ hoài .... thui tranh thủ làm con khỉ đột cho lele ......hic chờ hoài chờ mãi mà hổng thấy bóng dáng đâu mắt díp lại mà chàng vẫn chưa xuất hiện cũng hổng thấy phone ...........hừ hừ đi ngủ mai rùi biết tay tui
    Sống trên đời phải biết mình là ai
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............
    Không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử trong tình yêu
    ........lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi ..... và một người khác đã cắn câu rồi ......
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy cố lên chỗ làm. Thử đi nhận việc ngày đầu tiên. Cố đi làm để bận rộn và cũng để thời gian trôi qua nhanh hơn... Mệt khủng khiếp. Có lẽ tại do trời nóng quá. Cổ họng cứ khô rát, đau quá! Uống thuốc rồi vẫn không bớt đi tí nào. Có vẻ như càng lúc càng nặng hơn.
    Giờ nghỉ trưa, tranh thủ ra online. Phải nói thôi, tối qua mãi vẫn ko thể nào post bài trả lời được. Ức chế. Mình... đúng là càng ngày càng cau có khó tính, cáu gắt và hay xét nét...
    Đôi lúc nằm gác tay lên trán một mình rồi nghĩ, giá có thể đến một nơi nào đó thật xa, không ai biết mình và mình cũng chả biết ai. Sống một mình, vô tư lự ko phải lo lắng gì thì hay biết mấy... Nhưng rồi lại nghĩ chắc sẽ ko sống được. Vì sống thờ ơ thế thì chi bằng lăn ra chết quách đi cho xong.
    Vào YAN, đọc được cái bài suy diễn của một lão hấp đến cười nôn ruột. Trời ạ! Hoá ra trong mắt lão í, mình là đứa hay thọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay và nhỏ nhen ti tiện đến thế sao? Ôi trời ơi!.. Chả bít lũ bạn mình mà nó đọc được, chắc nó lăn ra... đất vì cười. Thiệt, pótay.vnn.vn với cái lão này. Ko đáng để mình tôn trọng một tí ti nào hết.
    Thui... nghỉ tí. Chốc nữa còn phải làm tiếp. Mệt phết! Áo dài nóng nực chết đi được. Trời ơi, mình ghét áo dài kinh khủng khiếp... Thôi, hết tuần rồi tính tiếp. Cố lên nào! Hô lê!

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    mệt người wá đi !!!!!

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  5. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hichic...tội ngiệp quá, ráng chịu cực đi rồi mai mốt chịu khổ
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  7. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải làm sao?????????
  8. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    ngồi mò cả buổi. Thử cái font phát nào... he he..
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần em nghĩ đến anh là anh lập tức xuất hiện , cứ thế này làm sao em theo chủ nghĩa độc thân được hở chời Anh là đồ đáng ghét muh
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  10. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mất cả mí tiếng liền để down, thử mãi vẫn chưa thể nào làm được để add vào chữ kí. Ức chế. Chắc phải nhờ ai đó làm hộ rồi...
    Này, thì Trịnh này.
    Này thì nhạc film Bao Công này... Đẹp vãi...
    Vẫn thích chữ kí của chị Lissette nhứt. Hix... bít làm sao bi giờ?
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này