1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đêm đông đốt đền đi.....
    đánh đổ đèn đành disconnect.........
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh và chới với... Tất cả bắt đầu cho một cái vỏ bọc có hoàn hảo hơn chăng?
    Không còn tha thiết với gì nữa cả? Ko còn thấy những cú dzập trống mạnh dữ dội có hồn, ko còn thấy tiếng guitar réo rắt hay dìu dặt, ko còn hồ hởi và thích thú khi bắt anh qua đón. Tất cả.. đều trở nên nhàn nhạt, bình thường, thờ ơ quá...
    MÌnh bị làm sao thế nhỉ?

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1-4 ta đã chờ đợi ngày này khá lâu,hehe,ko biết sẽ bao nhiu người bị ta lừa đây hehe,cứ nghĩ đến điều đó lòng ta lại cảm thấy sung sướn.hehee .
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ôi phải làm thế nào đây nhỉ? trong mình đã có một khoảng trống rồi , lại vớ vẫn , cực kì vớ vẫn
    Có nên đi không nhỉ? vào chổ đó một mình ngại chết được á ui , BV! nhưng mà mình bị gì nhỉ? qoái , vớ vẫn wá , nhưng mà nếu cứ thế sau này có hối hận , có gì không nhỉ? nói với ai bây giờ? ghét chả nói với ai được , củng không thể nhờ được , á , bực quá , nhưng mà có sao không nhỉ? sợ không muốn nói như thế nhưng thật sự là sợ thật mà
    Cười , cười và vui vẽ cho nhiều vào , để không ai biết , ghét con người như thế nhưng chính mình lại mắc vào , ha ha woái
    Ai trả lời tui đi chứ , thui không cần ai trả lời cả , tự tui đi tìm
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  5. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    1/4 hông đứa nào bị lừa hít . tức . hổng fải tại tui nó bít hôm nay là cá tháng 4 mà do tụi nó lười wá . mình sẽ ko online trong thời gian sắp đến vì sức khoẻ kém wá . chúc mọi người ở lại vui vẻ
    Sống trên đời phải biết mình là ai
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............
    Không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử trong tình yêu
    ........lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi ..... và một người khác đã cắn câu rồi ......
  6. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tổng kết ngày 1-4 , chẳng bị ai lừa mà cũng chẳng lừa được ai....buồn ghê, thôi chờ 1 năm nữa vậy...
    Imagine me and you, i doI think about you day and night, its only rightTo think about the girl you loveand hold her tightSo happy together
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Lừa được 2 thằng bạn là mình yêu nó. Thế mà nó tưởng thiệt mới khổ chứ. Ai ngờ nó lại thể hiện tình cảm với mình luôn mới ghê chứ. Chẳng biết nói sao nữa. Ôi cái ngày 1/4 chết tiệt. Mất miẹ nó tình bạn goài.
  8. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    tận hôm nay mới ngồi vào net ! Vừa chán vừa zui .
    Dạo nà virus nhiều ghê,1-4 mà cũng có người bị dính virus nữa khổ ghê !
    Cái máy dạo này chơi game hơi nhiều hông biết là có bị hỏng ổ ko nữa.
    Dạo này siêng học ghê,chắc là trước và sau 1-4 ....
    Nhớ Sài Gòn quá,hè này về đi uống café cái.....cả bia nữa
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  9. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chep 1/4 chỉ lừa được có 5 thằng( í wên có 4 thằng ah,còn 1 đứa kia mà gọi bằng "thằng" thì to chuyện phải biết nhể
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Thằng" đấy chắc là daddy
    Where there's a will, there's a way!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này