1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    QuynhHoaBảoĐiển (tịch tà kiếm phổ) - giơ tay tự thiến - xưng hùng thiên hạ....
    view my forum : www.cuphoc.com
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chia tay em đã được 4-5 tháng rồi , tưởng chừng đã quên , đã có thể vô tư , có thể gặp lại em mà không xao xuyến , có thể nói chuyện với em như một người bạn bình thường .
    Hôm nay , chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào lại nhìn thấy em , bỏ đi làm ngơ , chẳng nỡ . Chào một cái . Bỏ đi . Chẳng nói nhiều cũng chẳng kịp nhìn kỹ , ánh mắt cũng chẳng kịp giao nhau . Mà sao thấy khó xử lạ .....
    Trên đừơng về , tim cứ rung lên , phải chăng mình còn yêu .....
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày... Ngồi trong đêm nghe Glory to the Braeve, thấy lòng mình dịu đi và bình thản
    Ngày... Ngồi ở góc quán quen, những giọt nước mắt ko kìm lại được. Trong giai điệu của Will my soul ever rest in peace? Chị nắm lấy tay mình, mỉm cười nụ cười mỏng manh.
    Ngày... Một sớm nắng lên cao, giai điệu của Carried by the wind để thấy mình yêu hơn cuộc sống. Nhớ hơn đến người con trai ở xa ngai ngái..
    Ngày... Nơi góc ban công quen thuộc. Những rèm cửa màu xanh nhạt vẫn mãi theo thời gian. Mọi thứ hình như ko thay đổi, những cũng có những thứ thay đổi quá nhiều... Tớ nhớ cậu quá Ếch ơi!
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm sao ấy , chẳng ai nói chuyện với ta , ta chẳng nói chuyện với ai . Gặp ai quen cũng chỉ cúi đi thẳng , sau thấy tiếc , giá mình chào mọi người một tiếng có phải hay hơn không .
  5. FUL

    FUL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chó quá,chó quá, trưa đọc báo thấy có việc làm fù hợp, 4g chiều hí ha hí hửng đi đến lấy mẫu đăng kí, chị giữ xe cười tươi thật tươi và "bây giờ hết rồi em ơi (chả biết hết gì), sáng mai tầm 9g em tới nhé"...mk,chán thật, thế là mai lại fải cúp học giờ ra chơi đi đến đây rồi, thế này thì đúng là chó thật, chắc fải ra CQ làm đĩa thịt chó mất
    I become so numb, I can't feel you thereBecome so numb, so much more awayI become meanness, all I want to doIs be more like me, and be less like you
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt thấy mệt mỏi. Thấy hình như mình ko còn được như ngày trước nữa. Nhiệt tình trong mình cũng đã giảm. Thấy người với người như những khuôn mặt giả tạo để cười nói với nhau. Tất cả trở nên không thật. Thật buồn cười. Mình còn quá trẻ con, va vấp vẫn còn nhiều. Nhưng tại sao...
    I''ve crossed the edge where time disappears
    My life has been taken by the charm of the seer
    My conscience is clear, I committed no sin
    My spirit roams free now, carried by the wind
    My mission has failed, the spell has been cast
    I wasn''t the first one, and I won''t be the last
    This can''t be the end, so let it begin
    My message will reach you, carried by the wind
    Out here on Mars I now realize
    Mankind has vanished, tears fill my eyes
    There must be a world I can live in
    My spirit will find it, carried by the wind
    My message will reach you, carried by the wind
    My spirit roams free now, carried by the wind

    Vẫn thích... Bởi lẽ cái tựa đề gần giống với "để gió cuốn đi"... Giá có thể để gió cuốn hết tất cả mọi muộn fiền, mọi buồn bã, chán nản thì hay.. Giá có thể gởi mình theo gió, đến nơi có niềm tin của mình thì tốt biết bao nhiêu? Tại sao ko thể sống gần với nhau hơn? Những con người... ha ha....

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Thấ là chị đã hạ sinh 1 thằng con trai kháu khỉnh. Nhìn hai vợ chồng chị âu yếm nhau và nựng nịu thằng bé mà mình cảm thấy vui và hạnh phúc lây. Hugo Calam. THế là thằng bé 0 còn chút gì của VN ngoai trừ dòng máu nó mang trong người . 0sao, mình sẽ dạy cho nó nói tiếng Việt nếu chị cho phép. Hugo ơi, lớn mau nhé, dì sẽ dạy con nói tiếng V như đã từng dạy cho má con.
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nướng khoai với mọi người vui quá. Cuối cùng giành giựt mãi ko được, đành.. gặm bắp cho đỡ buồn. Chưa bao giờ thấy mọi người nghịch ngợm kinh hoàng thế. Cậu Thatwhy thì cứ "cháu ơi, cháu à" nghe đến vui tai...
    Anh chàng người HN cứ bảo đồ ăn trong SG gì cũng ngọt. Chỉ mong được về sớm ngoài HN thôi. Về ngoài đó thì đúng là nhà. Nhưng đó có phải là lí do chính đâu, chẳng qua vì cô người yêu mong ngóng, nhỉ?
    Đói thật. Nếu mà ko ăn bánh bao thì có lẽ đã lăn quay ra vì đói rồi. Sung sức quá....
    Sáng, lục cục kéo nhau cả lũ mò về. Tranh thủ chạy xe veo véo để kịp lên lớp làm test. Lên đến nơi được thông báo nghỉ. Nghỉ để làm gì chài? Tuần sau mà test bù là khóc thét luôn. Giờ thì ngồi đây. Ôi trời ơi!
    Còn 1 ngày nữa là đến SN box Chuột. Chẳng biết có đông không? Mọi người có thân thiện với nhau kô? Chỉ biết mong cho mọi điều đều tốt đẹp.
    Cố gắng lên tí nữa. Chịu đựng thêm tí nữa. Rồi cũng sẽ ổn thôi.

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế má thằng bé cũng không biết tiếng việt à? Vậy chị ấy cũng sinh ra ở nước ngoài???
    Chanh không chua sao gọi là chanh???
  10. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đang mơ một giấc mơ ngọt ngào thiệt, tự dưng tỉnh dậy...grgrgrgrgrrrrrrrrrrrrrrrrr.... điên tiếc quá.....đến giờ mà còn nhớ cảnh trong mơ nữa...ngọt ngào thật Where can I find the true love as like as the dream happened? What a sweet happening!
    Chanh không chua sao gọi là chanh???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này