1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới online lại . có 2 mgs ,,,,,,ko online nên ko trả lời thư dc làm người ta tưởng mình chảnh người đó cũng ở bmt ko biết có quen mình không nhỉ sao dám nói xấc kiểu đó .sắp thi rùi chắc vài tuần nữa mới lên mạng tiếp ....
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    huhuhichic,sao mà nhớ Takumi đến thế này?Người ta có gf rồi mà, sao mình lại hư đến thế!!!! Người ta sắp hết liên lạc với mình rồi,lúc đó tha hồ mà nhớ, khỏi học hành thi cử gì luôn. Thà kéo dài thế này,mình sẽ ko có cảm giác bị bỏ rơi vì có thể biện minh là người ta cũng muốn lắm nhưng ko liên lạc được với mình, còn người ta về Vn rồi mà vẫn ko thèm liên lạc thì tha hồ mà bùn, mà khó chịu
    Ai bảo anh tốt bụng với em chi hả Takumi, anh thật đáng ghét, có gf rồi thì lo cho gf đi, lại còn đèo bồng lo cho em........để em tương tư anh
    I hate U!!!!!
  3. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, sao dạo này mình can đảm thế ko biết .............., thế là tai qua nạn khỏi rồi hú hồn,...........tưởng phen này toi roài, ko ngờ còn sống sót, .................chừa cái tội phát biểu linh tinh............... chep phía trước còn nhìu gay go cố lên Uyen ơi mày phải vượt wa cho bằng được nhá.............. nếu ko thì đừng hòng có ngày 30/4................hehe 30/4 muôn năm muôn năm
    Mà sao dạo này ko co topic nao xa stress nhỉ.......... chịu hết nổi rồi...............bức xúc wá..........
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Mùa đông chưa đến nhưng đã có những cơn mưa bất chợt. Trời đang thật đẹp bỗng nhiên mây đen kéo tới và thế là ............ mưa.
    Mưa. Mưa thật bất ngờ. Mưa thật êm, không dữ dội, không sấm, không chớp. Người ngồi trong nhà, đóng kín cửa, chẳng hề hay biết rằng mưa đang kéo tới. Cũng như ta, chẳng hế biết mưa tới từ bao giờ.
    Mưa. Bước ra ngoài cửa mới biết mưa đang rơi. Lạnh, lạnh lắm. Mưa của mùa thu, tuy không lạnh bằng, không dữ dội bằng mùa mưa mùa đông; nhưng cái lạnh của nó cũng đủ làm người ta phải rùng mình.
    Mưa. Mưa kéo theo cái nhớ da diết, nỗi buồn vô tận. Sao bỗng dưng mưa tới mà chẳng hề biết trước. Phải chi ta xem trước dự báo thời tiết. Mưa lạnh quá. Mưa rơi, rơi xuống tóc, rơi xuống da, xuống vai, làm ta ướt lạnh tâm hồn.
    Người. Người mang tới cơn mưa, rơi xuống nơi ta đứng. Ta không thể trú mưa. Ta biết phải làm sao để hết mưa?!!! Thôi thì ta cứ đứng đây ngắm mưa, thôi thì ta chịu ướt để người xả hết những đám mây đen kia.
  5. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Oa sao ko ngủ được thia'' chời ..........hehe chắc tại vui wa'' mừ
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Té vào viết 1 phát hâm nóng lại tình cảm cũ cái nào. Chẹp, chẳng bít viết gì giờ nhỉ. Đọc lại những bài đầu tiên mình viết trong Topic này thấy time sao mà nhanh thế. Chắc HSTY cũng bỏ chủ nhân này rùi
  7. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Choáng .........Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy, ..........................ko ngờ tôi được nghe những lời như thế từ................ đấy, ko có tí gì gọi là tôn trọng người khác dù chỉ là 1 ít............ shock...........
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai dám ăn hiếp em iu của trap vậy hử , nói chị nghe xem nào bé kưng
    Mỗi ngày anh đến bên em, mang đến cho em bao niềm vui Em tự hỏi đã làm được gì cho anh chưa nhỉ, hay là em chỉ làm anh luôn lo lắng chăm sóc Chỉ muốn nói với anh rằng em xin lỗi Em sẽ cố gắng tốt hơn Vì em là người anh yêu mà
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Cứ tưởng là wên được anh, nhưng bỗng 1 hôm nhớ anh cồn cào......, nước mắt lại chảy.....
    Giờ anh đang làm gì? Bên cạnh ai?
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thật, nắng chan hoà. Phải xách máy ảnh đi săn vài pô độc cái đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này