1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hừm.... rắc rối rồi đây... hu hu... làm sao đây ??? Ng ta đâu có cố ý mà vẫn vậy. Ghét ghê !!! Phải lèm seo, bít phải làm seo bi giờ ... trời ạ, cho mày chết !! Khổ quá đi thôi. Bác ACB này phán đúng thật. Nhưng mờ tớ chả mong nó đúng tí nào ...hu hu... lịch sử lặp lại !!!
    chip_quay_nhat_nha
  2. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi quán nét , thấy mưa , trong quan mở nhạc sầu , chẳng biết sao mà muốn khóc , lạ nhỉ?, , mưa cứ mưa như thế , cho long ta bùn như vậy , giờ nói gì củng chảng có gì??? sai lầm vẩn là ta .... đã nghe câu nay nhiều rồi nhưng giờ mới thấy mình sai lầm , ôi muốn nổi khùng wá đi , có ai làm bia đở d8ạm cho mình không? chắc là không rồi vì một người đã ra đi, trời ạ ngồi đây mà nhắc lại , sấu quá đi , buồn quá đi , mình chẳng còn là mình nữa, ích kỉ quá , rắc rối và không còn sáng suốt vô tư như trước kia nữa , vẫn còn hay cười nhưng cười một nụ cười thật gượng , Buồn...............................
    ai biết mình buồn?
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có ai chỉ tui cách cai Net đi. Chứ kỉu này wài... Hic hic... Riết rùi mấy đứa bạn còn phải nói: "Muốn tìm con H thì cứ lên Net!"
    Hum wa đóng cái cửa thì bị dập ngón tay. Hic hic... Nếu có 1 ai đó thì thế nào cũng... "Anh ơi, dập tay rùi...". Nhưng lại sực nhớ ra là... mình chẳng có ai để nhõng nhẽo cả. Hì... bùn nhờ?!!!
    Muốn có được nhìu thứ wá, nhưng chẳng có thứ gì là theo ý muốn mình cả. Chắc tại vậy mà cứ thấy không được thoải mái...
    Boring...!!!

    Cassie Love
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thật là lãng mạng, một cảm giác thật bình yên!!! Nhưng .................... grrrrr, thật đáng ghét, toàn mưa vào lúc chuẩn bị đi chơi với .......................


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này nó đi học với 1 vẻ bề ngoài khác hẳn. Bạn bè nó bất ngờ và ngạc nhiên nhìu. Ai cũng khen nó xinh xắn, dễ thương. Nhưng nó cũng không bít nó làm như vậy để làm gì. Để che bớt nỗi u sầu trên khuôn mặt nó sao? Bạn bè thân của nó vẫn nhận ra: "Dạo này mày buồn chuyện gì vậy?". Nó cũng chẳng bít nó bùn cái chuyện wé gì! 1 mớ hỗn độn trong đầu, toàn là những thứ chỉ có thể nghĩ đến chứ không thể giải quyết.

    Cassie Love
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong hôm nay trời không mưa!!! Hình như Chit@ đang có vấn đề gì đó rất sâu kín trong lòng, rất cần Chuột Béo tới để giải toả!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 28-6-2''3
    Hum nay có hẹn với Chụt Béo. Lúc tan học thì trời mưa, sợ mún chết! Mừng wá, vừa dắt xe ra khỏi trường thì tạnh mưa.
    Đi mua đủ thứ với Chụt Béo, bùn cười wé, cái gì him cũng muốn mua! Ngày mai chắc là sẽ cho mọi người nhìu surprised...
    Câu này có 2 vế, vế trước thì đúng hoàn toàn, vế sau thì... hổng bít được! Hì hì...

    Cassie Love
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán, lâu rồi chả viết được cho Hội một bài nào, giờ đương muốn cũng chả biết phải viết gì...thôi cứ đợi một ngày nào đó vậy...
  9. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    giờ này chắc mọi người đang dzui chơi đây.(ko mưa đấy chứ hả?)
    híc, chán, bây giờ là 6h15, trời mưa, chẳng đi đâu đuợc mà cũng chẳng biết đi đâu.
    1 năm trôi qua nhanh quá, chuẩn bị thi rùi, hic, năm nay quyết tâm đỗ để còn vào đó quậy với các bạn chụt mới chứ nhỉ.
    hic thi ngay trong trường, hi vọng giám thị trông không chặt lắm chứ ko thì tâm lý ko ổn định thì toi.
    Evẻybody, wish me luck!
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  10. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hic, chạy một vòng xong lại vào đây, hết mưa rùi, hay quá, trời mát lên được chút mấy hôm rùi nóng quá.
    thi đừng nóng như vậy ko thì toi.
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này