1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì hắn tỉnh , Hắn dậy muộn vừa ngay bữa cơm trưa . Đúng ra hắn không dậy muộn như thế . Hắn muốn ăn 1 bữa sáng rồi mới ăn trưa vì nếu bỏ bữa sáng thì bữa trưa và tôi hắn ăn nhiều lắm , rồi bụng hắn lại to lên .Hắn ghét bụng to !!!
    Hắn lại vào net .Hắn muốn gặp Thị để xem hôm nay Thị còn giận hắn không? Nhưng không thấy Thi đâu . Chắc Thị giận . Hắn đã nói lời xin lỗi mặc dù hắn biết mình chắng có lỗi gì .Lỗi của hắn là đã nói thẳng những gì mình nghĩ .
    Hắn quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa , hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của hắn . Hắn phải đi tập , đi học dancing rồi còn học Anh văn nữa .
    Hình như trời đang chuyển mưa ! Sài Gòn nắng mưa bất chợt lắm !!
    Hắn nhìn vào quyển David Coperfield để đầu giường . Nó nằm ở đó 3 tháng rồi mà hắn vẫn chưa đọc xong . Tệ thật !! Hình như hắn đã đánh mất niềm say mê đọc sách của mình thì phải
    Hắn khẽ buồn cho mình .......
    Tự nhủ :?Mình cần thay đổi............. ?o
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hắn là thèng ku nào mà ăn ở bê bối quá vậy , ngủ như heo, dậy rồi ăn xong lại lên net, bull**** quá , hahaha
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thị chắc là thị nở rồi, còn hắn đương nhiên là Chí phèo đó tmhung.
    Hôm nay đang vào thư viện chơi, thì nghe chuông báo động, tưởng không có gì nên ngồi nán lại chơi tiếp thì thấy mọi người chạy ra gần hết. Một hồi sau có mấy người chạy lại kêu phải ra khỏi tòa nhà. Lúc ra ngoài nghe mấy người đó bàn tán hình như có bomb. Khi đó mới nghe xe cứu thương hay xe cảnh sát gì đó bóp còi inh ỏi. Vậy mà 3,4h sau kể với đứa bạn trong lớp, nó còn cười rồi kêu đi xem thư viện có sập chưa. Ra đấy thì mọi người vẫn như bình thường. Giờ vẫn chưa biết đang có chuyện gì
  4. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mình anh Chơ vơ
    Mình anh thẩn thơ
    Mình anh ngẩn ngơ nhìn em mộng mơ
    Người ơi ở đâu
    Không nói một câu
    Lòng anh quặn đau
    Chờ nhau
    Đến ngàn sau
    Phai chăng tình anh
    Trao em mỏng manh
    Quá nhanh nên vuột tan
    Như giấc mơ vôi vàng
    Người ơi đành thôi ,
    Để mình tôi , đơn côi
    Ngồi trông thuyền trôi
    Không còn đôi
    Như tình tôi , giờ đang phai phôi
    Bồi hồi ngồi nghĩ người đã xa tôi mất rồi
    ------------- Akechi 6-6-2004
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin yêu âm nhạc ghê kekeke, phen này quyết phá banh cái topic Music của cu mes
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chà bài thơ của Akechi hay phết nhỉ ....
    Dạo này chẳng hiểu sao mình cũng thích thơ ... cứ đọ c bài nào cũng thấy hay , cũng muốn làm vài bài chơi mà hình như chẳng có năng khiếu . Chán .
    Đúng là về nghệ thuật mình bị mù bẩm sinh dzồi .
  7. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko vào đây viết linh tinh mà nói cho đúng thì cũng chẳng vào TTVN nữa . Hình như khi có quá nhiều thứ để viết thì người ta lại ko muốn viết gì cả.
    Hic bùn quá chừng, giá mà có N hát tình khúc vàng cho mình nghe nhỉ
  8. chips_ly

    chips_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào hiểu nổi?????????? tại sao sống mà ko biết đối mặt với sự thật, đối diện với thực tế????????????, tại sao lai cố che đậy?????????????, suy nghĩ và hành động hoàn toàn mâu thuẫn??????????phải chăng vi` tự ái vì muốn
    chứng tỏ mình cứng cỏi, tự tin ...............................nhưng thật ra bên trong nó lại là 1 con người hoàn toàn khác,..................................cũng có những phút yếu mềm như bao đứa con gái khác liệu làm thế có thay đổi được gì ko kia chứ????? ..................................sự thật muôn đời vẫn là sự thật, U ơi hãy sống thật với mình hơn để đừng bao giờ phải hối tiếc
  9. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ anh được cùng em
    Dù chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã có đôi lần vội vã
    Em vẫn là em xa cách đêm ngày
    Chưa bao giờ có được giữa lòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Chút vui tươi nơi nụ cười khẽ nở
    Chút bồi hồi nơi ánh mắt bờ môi
    Và có những chiều lòng bỗng thấy chơi vơi
    Thầm gọi tên em người ơi da diết
    Ở nơi xa em vui đùa đâu biết
    Chắc không màng đến nỗi nhớ nơi anh.
    Thôi cũng đành.xin gửi gió mong manh
    Giữ giùm anh chút hương nồng ấy
    Để chia xa anh vẫn hoài được thấy
    Mắt em huyền trong ngây ngất hương yêu.
    Cách xa em anh hoang vắng cô liêu
    Dù vẫn biết là tình mình phải thế
    Nhưng hạnh phúc trao em anh chẳng thể
    Chỉ với những lời thề đã quá xa xưa.
    Thêm một ngày trời đổ cơn mưa
    Hoang vắng quá như lòng anh đó
    Chẳng ai hay anh lúc này đang nhớ
    Trong nỗi nghẹn ngào vẫn khẽ gọi tên em
    Anh với em tha thiết chẳng hẹn hò
    Một tình yêu chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mơ rất gần mà ko thực
    Rất mặn nồng mà trống trải cô đơn.
    Em hãy tha thứ cho anh vì chẳng thể làm gì hơn
    Trong đớn đau,âm thầm và lặng lẽ
    Anh không biết làm sao cho thật mạnh mẽ
    Chỉ môt mình ngồi viết mênh mang
    Bởi anh tin tình mình sẽ sang trang ................
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Bạn ake wả là có năng khiếu về văn vẻ thơ ca đấy nhỉ
    Ôi lý tưởng cao cả của tôi..... chạy theo mày mãi mà vẫn chưa bắt kịp, tao mỏi chân lém gồi Mày dừng lại xíu cho tao nghỉ ngơi chút coi Ặc, dừng lại thì phải lo đối phó với sự nhàm chán Chán mớ đời thật Chạy tiếp vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này