1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chời ạ, cái bài cảm động thế bác dịch sai ý nghĩa rồi, đáng lẽ tui cũng không muốn nói nhưng tại bác bắt lỗi tui quote lại bài dài quá nên tui quê tui nói luôn...hehehe giỡn thôi chứ không phải vậy Bài này cảm động lắm á, tui tóm tắt vầy nè không biết có đúng không:
    Cây: yêu lá và cũng biết nàng yêu mình, nhưng không muốn nàng là người yêu vì lá không đẹp, nàng quá tầm thường nên sơ mọi người bàn tán làm đau lòng nàng, vả lại biết rằng nếu yêu nàng, chàng ta sẽ không cần phải từ bỏ cái gì cả, thật dễ dàng vì lá luôn chung thuỷ với cây, đến một hôm tỉnh ngộ thì hehehehe lá đã có bồ muộn màng rồi cây ơi, nàng đã theo gió mất rồi.
    Lá: luôn luôn đợi chờ, luôn luôn hy vọng sẻ có một ngày chàng ta ( cây) yêu mình, chứng mắt từng cuộc tình của chàng, từng tư hỏi tại sao chàng có cảm tình với mình mà lại không yêu mình, nếu không cảm tình thì tại sao lại đối xử quá tốt với mình. Nhưng cứ đơi mãi, đợi mãi cuối cùng lại gặp gió, lá không muốn theo gió nhưng lá theo gió vì cây không giữ nàng ở lại.
    Gió: chứng kiến ánh mắt yêu thương của nàng dành cho cây, chứng kiến sự buồn bã ghen tuông của nàng khi thấy cây đi với mấy con bồ. Biết lá không yêu mình nhưng làm đủ mọi thứ hy vọng sẽ có một ngày nàng sẽ yêu mình, rồi ngày đó cuối cùng cũng tới, lá đã đáp lời của gió...
    Bởi vậy nếu yêu người ta mà biết người ta cũng yêu mình thì tỏ tình đi để mai mốt hối hận như cây...hichic....câu chuyện hay thật...bữa nào rãnh phải ráng dịch ra gửi cho người mình thích mới được.
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chà câu chuyện hơi bị cảm động phải hông ... giờ mới biết đó ... Nhưng mà còn bài thơ mà Akechi pót lên thì sao hả mes ... lỡ dịch rùi dịch thơ luôn đi ...
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, dịch đi, dịch đi, dịch đi (câu bài xiu)
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    anh lang thang trên dường vắng xưa , ôm trong tim bao nỗi nhớ mong vơi đầy ........
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc.... hết nói
    câu phát nữa cho đại ca sợ chơi kakakaakak
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mài thiệt tình mài , chuyện tình người ta mài kêu lờ câu bài , nhỡ ai đó nghe được léng phèng gùi cái níck kao bị cheo thì seo , boạ moẹ , mấy tuần mới vô có 1 lần , cheo 1 cái là coi như bibi lun , ko được en núi bậy bạ hại ngưới nha ku
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hihi, có sao đâu mà lo thế nhỉ ? treo thì sd nick khác, kakakak
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thôi mài , moẹ , post bài còn lười nữa núi chi đến chuệyn tạo nick khác ......
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    lười post bài, mà toàn câu bài ko mài ? kỳ vậy hả ?
  10. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    không biết sao nữa...hichic biết làm sao đây hichichic, mình thở không nổi nữa, phổi bị gì vậy ta, bây giờ không dám vào bệnh viện khám, nghe mùi bệnh viện là chóng mặt nhức đầu....huhuhuhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này