1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp chưa ? có gì khi nào die nhớ báo, để phúng điếu cho 200đ đỡ đói ha, kakakak
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0

    một ngày dài và một ngày buồn
    anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gi cho em khi ko được bên em.
    But I''m not the man your heart is missing That''s why you go away I know
    híc híc, sao hôm nay cái box này nó buồn thế nhỉ ? mình quậy mà chả có ai răng đe mình hết, buồn quá đi thôi, đang có tâm sự buồn mà chả có ai để mà tư sậm hết, chán như con gián ah, phá box chơi đi.....
  3. MrKen

    MrKen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi ăn thịt chó, lâu rồi ko ăn thịt chó SG, nay ăn lại thấy ngon quá, đúng là hương vị quê nhà có khác. Gần 2 tháng nhịn chứ ít ỏi gì, lần đi MHX vừa rồi trốn đi ăn thử thịt chó BT xem thế nào, chả ngon lành quái gì cả, thịt chó ai lại chấm chao cơ chứ, dỏm ơi là dỏm, fí cả công trưa nắng đạp xe 5 cây số trốn đi ăn
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ thấy người ta làm thịt chó một lần dzề nhà mất ngũ mí đêm nên teo sợ, hông ăn được, ngon lắm hả mại
  5. MrKen

    MrKen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ngon chứ sao hông. Tao ăn thì ăn chứ tao cũng chưa bao giờ thấy cảnh làm chó cả. Đúng là cảnh đó ghê lắm, nhưng thôi mày dẹp cha cái sợ đó đi, ăn đại cho rồi
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào, ăn, ngủ, học, net. Chắc chết wé hixhix
    MrKen là Tí kều đó ư? Set tit Tí kều nha, ok?
  7. MrKen

    MrKen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nô, trap ơi khỏi set gì cả, tạm thời để trống vậy đi. Xóa cái tit đó dùm Ken. Tks nhiều
  8. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một ngày CN hổng rõ bùn hay dzui nữa?
    Sáng. 7h. Đã thấy đúng lời hẹn anh ghé qua dựng dậy. Đi Bình Dương. Vừa về đến BD là mưa tơi tả. Hix, thảm!
    Ăn đến no nê rồi lăn ra ngủ một giấc chả biết trời đất gì nữa. Mở mắt ra. 3h. Lại tiếp tục xe bus về lại SG. Trời vẫn mưa tả tơi.
    Giờ ngồi chờ người ta đến đèo đi chơi cầu lông. Cuối tuần rồi. Hoạt động thể thao cho tốt cho sức khoẻ. Chứ ai như các chụt khác, suốt ngày, ăn ngủ, ăn chơi, ngủ rồi than thở. Dư hơi! He he
    Ặc.. Mà MrKen là lão anh trời gầm lênh khênh của mình hở chời? Ặc... Anh, hôm nào đi ăn trái cây nữa hen. Hôm trước bắt em trả tiền rồi còn gì. Có ông anh gì đâu mà gúm ghiếc. Đi MHX về là học được thói ki bo bủn xỉn. (tiết kiệm á! Hê hê)
    Còn lão Mes, bị sao dzậy? Chưa chết nữa hở? Từ từ... Đợi tui đong đưa xong rồi hãy chết nhá! Chứ chết bi giờ, uổng lém!
    Nhớ tối qua đi cafe với chị Trap iu. Về trước bỏ chị lại. Giờ lên vẫn thấy bài, chứng tỏ vẫn còn sống nhăn răng. Đỡ lo. Hum nào đi nữa hen, chị iu hen! Yêu chị quá!
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một CN buồn như con chuồn chuồn, sáng sớm dậy (11h) đã thấy mưa rùi làm sao đi chơi đây ? đến chiều cũng vẫn mưa, mưa hoài mưa hoài kô hết làm không thể lông bông ngoài đường được, đã thế cái only PC lại bị ông anh yêu quái chiếm từ 7h sáng tới 5h chiều mới bỏ ra, ngồi ngóc mỏ, coi TV chả có gì, quả là chán còn hơn con gián, tối thì trời lại kô mưa lớn giùm cái (để tiệm net vắng khách cho con nhờ) gu*` điên quá !!!
  10. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nhờ trời, bệnh nhẹ rồi, cảm ơn mí cu đã quá tốt bụng quá quan tâm tới anh......grrrrrrrrru
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này