1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    tối wa coi télé!!!bùn wá chời...mấy thằng Phap kiếm đâu ra những thước film như thế!!!con gái VN tệ wá, chẳng lẽ đồng tiền và quốc tịch tây lại có giá thế sao!!!
    hôm nay, mình dậy trrễ 15 phút, sai kế hoạch hàng ngày..cũng phải thôi, hom qua uống nhiều quá, tại sao chúng nó lại bỏ về VN trong lúc này..đi học có bao giờ dễ đâu!!!mình sẽ ở lại học tiếp...chẳng có cái gì mình không làm được..Tuấn mèo 12a ngày nào..làm sao có thể bại được..
    ây da!!!tìm một nửa còn lại thật khó, mình chẳng biết làm sao!!!và nói gì...nhóc TA và thằng Minh Cu siêu thật!!!đúng là con gái iu bằng ..lỗ tai!!!
    Dù sao thì...cũng vậy thôi!!
    Nhưng không buồn vì ta là ta,
    chẳng quan trọng vì ta sẽ làm được!!
  2. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ofline dzìa, công nhận nhiều ấn tượng thật. Nhưng nhất là yupi và Mai Anh, sao mà người ta có thể tự tin và hoạt bát đến thế, còn mình, sao mà nhát wá đi thôi. Thế mà lại định học Human Resource Management nữa, làm sao mà có khả năng chứ????
    Túm lại mình chỉ có thể thành công với Dược mà thui, nhưng ko đậu năm nay thi sẽ ra sao đây??Phải đi du học với cái ngành mà mình ko thích chút nào, và cũng ko có cơ hội thành công sao?
    Hừ, sao mình lại lan man thế này?
    Tiếc thật,chắc mọi người đang ca vui lém. Mình ko bít ca, làm sao mà dám đi
    Làm cách nào để hoạt bát trong đám đông, làm cách nào để mình tự tin hơn? Câu hỏi đã đặt ra cả trăm lần, nhưng ko lần nào trả lời được , bùn ghê
    À,wên, hôm nay chưa học được gì cả, hư wé
    Bao gio moi het that bai day??????
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua, và đêm cũng qua .... Vào đây để viết gì nhỉ ??? Tại sao hôm nay không đi off. ??? Ờ, tại sao ??? Don't ask me why !! Chuyện thi cử không lo gì cả mà sao lòng buồn lạ ??? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn Tại sao lại khóc ?? Chả có chuyện gì. Phải chi được đập phá cái gì nhỉ. Bực mình quá
    chip_quay_nhat_nha
  4. m00true

    m00true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thật cô đơn. Có những lúc thật buồn chán. Ta muốn hỏi ông trời, ta muốn kêu trời ơi. Nhưng ta không muốn bộc lộ mình như một kẻ yếu hèn. Ta không phải là môt kẻ toàn thất bại. Thực chất đời ta đã từng là một chuỗi vinh quang. Ta đã làm được cái này, ta đã làm được cái kia. Ta đã giúp một số người thoát khỏi nghịch cảnh, khiến cho họ biết ơn ta và kính trọng ta. Thế mà vì lẽ gì ta phải coi mình là một kẻ tầm thường không thể làm gì, vì lẽ gì ta lại phải làm tiêu tan niềm tin của chính ta và cũng làm tiêu tan niềm tin của nhiều người biết ơn ta và coi ta như một bậc thang tột cùng để cố gắng khi ta lại đang rơi vào nghịch cảnh ?
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    HIx ngồi nói chuyện với mấy người mà bụng đói meo ( từ sáng đến giờ chỉ có 1 chút bánh mì beafsteek mà thôi) . Chẳng biết làm gì cả, mà có gì để làm đâu chứ, chán vật vã mồ hôi hột. Mấy bữa nay ngồi chờ đt mỏi mòn ( vì có đt là ít nhiều có xiền ). Hôm nay đi off mong mỏi được gắp Chip@ mà cuối cùng Chip@ lại chẳng đi chán và bùn thật .

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng !! Ngủ một giấc dậy thấy sảng khoái biết bao. Ngày mai thi lịch sử triết. Đã học hết một nửa rồi, chả sợ quái gì. ... hic... nghe bài "Phượng Hồng" thấy xúc động quá. Ủa, mà mình đâu có như dzậy đâu ... chậc Sao không thấy ai kể chuyện ofline thế ??? Còn hình nữa. Nghe nói vui vật vã mà
    chip_quay_nhat_nha
  7. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào xem tường thuật vụ đi chơi thế nào. Dzui we' xá, vậy mà mình hông đi được thiệt uổng fí đời chuột wá đi thui. Thêm vụ có ko dưới 3 lần Chit@ đòi xử mình nữa, hix, cùng họ chit chit với nhau mà Chit@...Lần sau đi offline fải tới sorry Chit@ đầu tiên mới được...
    I swear 2 u, I will always be there 4 u
    I promise u, all my life I will live 4 u
    4ever, we will be together, u and me...
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Chit thấy Tsé đâu có thụ động đâu nè, rất cute nữa là đằng khác...
    Còn chuyện career của Tsé thì Chit nghĩ là... bít đâu Tsé sẽ thành công với chính công việc mà mình nghĩ là mình không thích thì sao. Quan trọng là tìm được niềm vui trong công việc mình đang làm thui. Chúc Tsé may mắn năm nay nhé!!!

    Cassie Love
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cúp học nguyên ngày. Hic hic... Sao mà mình lười thế không bít.
    Bực mình mấy ông Ẹt Min wé. Hết người này hỏi tới người kia hỏi, làm mệt không hà... Hổng bít chừng nào mới có lại cho người ta đây...
    Cuối tuần này chắc đi Vũng Tàu với Hội Khỉ wá, chứ ở nhà... chán...!!!

    Cassie Love
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Grrrr, tức wé là tức, hôm qua viết một bài rõ dài, nhưng ttvn lại bị khùng nên mất tiêu cái bài luôn. Hôm wa rảnh muốn post nhiều nhiều thì không post được,.... hic, chán wé!!!!
    Hôm nay đi làm, hèm, sáng dậy đã bật máy lên để post bài xả xui hôm wa, bố vừa nhìn thấy đã mắng rồi, hic, mới sáng dậy mở mắt ra đã mò vào phòng bật cái máy tính để lên mạng, hic.!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này