1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thử một hôm viết tản mạn cho ra vẻ lãng mạn một tí. Để đào sâu trong cái gọi là vội vã, chớp tắt của cuộc sống có một chút thi vị...
    Thế là đi xem film. Bộ film được quảng cáo hà rầm lên TV và khắp tất cả các mặt báo "Thập Diện Mai Phục". Đén muộn 15ph. Cảm giác đầu tiên, phòng chiếu film lạnh quá. Lạnh muốn điên. Mà cái đầu của ông ngồi trước thì cao, báo hại cứ phải lắc qua, nghiêng lại mới có thể đọc được hết phụ đề. Điên!
    Cảnh film đúng là đẹp, đẹp đến mức ai cũng phải thốt lên khen. Rừng rụng lá vàng rực, chiều chiếu nắng đỏ rực cả một mảng, bên ngoài là cả một đồng hoa, hoa gì đó li ti trắng. Đẹp đến ngẩn ngơ. Chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du tả cảnh chia tay trong truyện Kiều "Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san". Có như thế mới mường tượng hết được vẻ đẹp nửa hoang dã, nửa nôn nao lòng của rừng Tai-ga ở Nga. Tất nhiên là ở Nga, vì người ta quay film ở đó mà.
    Diễn viên đẹp, cảnh quay đẹp. Tất nhiên, được ca ngợi đến thế còn gì. Nhưng, có quá nhiều những điều người ta không thể chấp nhận. Khi cô nàng Tiểu Muội gặp lại người yêu làm nội gián trong bộ máy quan chức của triều đình. Khi, trong trái tim cô đã bắt đầu thay đổi, để hiện diện một TY mới dành cho người con trai mới đi với cô 3 ngày, thay thế cho TY của cô với người yêu 3 năm dài đằng đẵng. Người ta vẫn bảo tình cảm dễ thay đổi và trái tim con gái thì thường khờ khạo và yếu đuối. Và hình như, điều đó đúng với cô nàng Tiểu Muội này...
    Giữa lúc mâu thuẫn và sự đau đớn khổ sở vì day dứt được đẩy lên đến đỉnh điểm cao nhất. Khi mà những khán giả xung quanh nín lặng để chờ đợi một sự òa vỡ của một Tình Yêu đầy lầm lỗi, thì anh bạn mình ngồi phía sau, phán một câu "Nó bảo gì đó xào me kìa"... Quay phắt lại, cả bọn cười rú lên, nham nhở và cực kì bất lịch sự. Tất nhiên, có cái bản mặt xấu xí của mình cũng đang ngoạc mồm ra. Còn tại sao ư? Vì trong film, cô Tiểu Muội nói một câu thoại "I''m still Mei", phát âm ra gần giống như "Xào me". Trời ơi, tâm hồn ăn uống lấn át mất sự lãng mạn. Làm cảm hứng đang dâng lên của mình tụt đến... mắt cá chân. Quái vật!
    Và đến khi, 2 nam nhân vật chí đánh nhau chí choé, chém nhau chí chết, máu me văng tùm lum (mình khoái kiểu máu me này à!). Lúc người yêu cũ (cứ cho là cũ để dễ phân biệt), sắp rút đao phóng vào người yêu mới của cô Tiểu Muội. Thì cô nàng, lừ đừ đứng dậy. (Mà khuyến cáo là trước lúc 2 anh chàng đâm chém nhau, thì cô nàng đã bị người yêu cũ cho một phát phi tiêu cắm lút vào ngực, lăn quay ra chết ngắc ngứ rồi)... Đang lúc đẩy cao trào bộ film đến đỉnh điểm của mọi sự kết thúc, thì sức mạnh TY giúp cô nàng sống dậy... Điều đó không làm khán giả động lòng, mà ngược lại, cười ồ lên rất ngạc nhiên. Hix, anh bạn ngồi bên cạnh cũng cười bảo "Không hiểu sao cứ đến cảnh này người ta lại cười. Hồi anh xem bên Malaysia cũng thế!"... Biết thế nào được, con người ta đâu phải là rô bô mà chết đi, sống lại dễ dàng thế...
    Ừ, thì nhai phải sạn. Bảo là phải lãng mạn, phải thi vị, nhưng xem film chỉ tổ cười muốn nôn ruột. Nghe lời bình luận của mấy anh bạn nữa thì khỏi nói luôn. Kinh nghiệm là sẽ đi xem film với người yêu thôi, cho nó đủ lãng mạn. Đỡ giữa lúc cao trào, trái tim mình cũng bắt đầu thổn thức thì... tịt ngóm, cảm xúc, cảm giác gì rớt xuống tận gót chân...
    Thôi, nhăng nhít thế đủ rồi. Còn ai đó muốn đi xem thì tốt nhất là... đừng mang người yêu theo. Một câu khuyên thành thật đấy.
    Giờ thì, làm bài xong rồi. Đi ngủ đây.
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên thấy rùi mà còn hỏi vớ vẫn nè ... cứ vào thử đi ... bạn sẽ thấy vui hơn nhiều đó .
    Cứ đọc mấy bài viết của ku xì cọt và ku tm Hung là đảm bảo bạn sẽ không lên máu mới lạ ... bởi vì hai ku đó là vua của vua của vua nhảm đó ...
    Từ từ rồi tìm hiểu sau há ...
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    to marchđực: ê mài, nói xấu tao vậy mài, tao bị lock một ngày mài nói xấu tao vậy rùi thì làm sao mà tao làm ăn được gì chứ cu ? mo''a giết mài ah
    to catch_me: welcome to BH hospital ekekekek
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm
    móa ơi chán quá đi thôi !!! tụi nó được tha hồ đi chơi, biết mình phải đi làm mà toàn rủ đi coi rock show ko !!! chán quá
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi tuổi , tôi biết đến em qua một tấm hình và vài lời chat chit dzu dzơ những lúc gặp nhau . Tôi không biết từ lúc nào tôi lại đọc thơ , đọc truyện như một thú vui mới . . Tôi ghét mấy thằng nhà văn , tôi ghét luôn cả những thằng chỉ suốt ngày mơ mộng , nhưng rồi giờ đây , who knows ! Những lúc buồn tôi lại viết . Chẳng để làm gì cả , vài dòng dzu dzơ để giải sầu, hic giải rựu , và giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng .
    vâng :
    Nếu bạn yêu ai đó nhưng không đủ can đảm để thổ lộ
    Hãy đến tìm tôi
    Có thể tôi không giúp được gì cho bạn
    Nhưng tôi tin ,chúng ta đang có cùng cảnh ngộ
  6. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chắc nghỉ viết nhật kí luôn quá...hahahaha
    Viết nhật ký có hại cho sức khỏe



    Các nhà tâm lý Anh đã tìm thấy những người viết nhật ký thường xuyên có nguy cơ bị đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa và khó khăn trong giao tiếp xã hội nhiều hơn những người khác.
    Kết quả đã đảo lộn quan điểm thông thường rằng mọi người sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau hơn khi viết về nó. "Chúng ta thường cho rằng viết nhật ký sẽ giúp ích, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thực tế bạn sẽ khá hơn nếu chẳng viết gì hết", Elaine Duncan tại Đại học Glasgow Caledonian phát biểu.
    Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên 94 người viết nhật ký thường xuyên và so sánh sức khỏe với 41 người không viết gì. Những người này trả lời các câu hỏi về thói quen viết lách và điền vào bản kiểm tra sức khỏe.
    Kết quả là người viết nhật ký có sức khỏe tồi hơn người không viết. Và những người bị ảnh hưởng nhất là những người chuyên viết về các sự kiện chấn động. Duncan giải thích rằng viết nhật ký gây tác động xấu bởi thay vì trút bỏ một lần toàn bộ nỗi đau, thì họ lại liên tục gặm nhấm nỗi bất hạnh và mãi không thể nào vượt qua được. Nhưng bà cũng thừa nhận thí nghiệm chưa chứng minh điều gì đến trước - viết nhật ký hay là các vấn đề sức khỏe.
    Minh Thi
    Vnexpress - Newscientist

  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    công nhận là mấy người này rảnh thật ah, chuyên nghiên cứu 3 cái gì kô, mà thôi để họ nghiên cứu có cái cho mình đọc cho bớt buồn nhể,
    kô viết nhật ký nữa thì chắc cái topic này bị dzục quá, thôi cứ viết đi, cho box đỡ buồn, hic, cho nó xôm tụ xíu
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn làm sao đâu á ... Yêu làm chi để cho đời thêm đau khổ ... yêu vu vơ yêu vớ vẩn .....phí cả một đời trai ...
    Dẫu biết thế mà ta vẫn thèm tìm được một tình yêu đúng nghĩa .... Một tình yêu của riêng ta .
  9. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    uý giời ................ hết thằng 007 nheo nhéo đòi cưới vợ ............. bi h lại đến ku Đức đòi iu ............... khổ thân , chắc lại có iem nào làm thằng ku tâm thần fân liệt roài hía hía
  10. nobiteo

    nobiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, về trường phổ thông lấy bằng để đi làm, mình bị một bọn nữ wúai trêu, , chậc, chẳng hiểu sao hôm nay mình lại hiền thế , cười mỉm và bỏ đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này