1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Tụi con gái thấy trời mưa thì lại tâm trạng lắm lắm. Mình thì thấy như dở hơi. Chắc chai sạn cảm xúc rồi. Hẹ hẹ...
    Sáng ngủ dậy siêu muộn. Muộn mất giờ học. Lại cúp. Chắc thi lại quá! Tối qua dọn nhà mãi đến tận 3h sáng mới được ngủ. Mệt thấy mama. Nghỉ học là quyết định sáng suốt.
    Giờ vẫn còn thèm ngủ. Cách tốt nhất là về quấn mền lên đến tận cổ. À ơi ru thêm một giấc nồng nữa cho nó yêu đời. Hê hê..
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài lê thê và bùn tê tái ...
    Sáng , không trưa trờ trưa trật mới mở mắt , mặt trời lên giữa đỉnh đầu rùi còn gì ... Vừa mở mắt đã mở máy ... Máy gì đâu á ..Loanh hoanh suốt từ 0 giờ tới 4 giờ sáng mà cóc ra ngô ra khoai gì ... lại típ tục chỉnh sửa , như thằng mù vậy , mò mẫm mò mẫm , chẳng biết tới khi nào mới xong . Tới giờ học mà vẫn chưa xong ... thôi trốn học cha nó cho rùi , ở nhà làm cho xong cái ... Trốn rùi mới tiếc , hum nay là môn quan trọng nhất không có môn này mốt sao đi làm đây ... Chết chưa con ...
    Sống mà chỉ toàn là tiếc nuối và giá như .....
  3. langtu2302

    langtu2302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày chán nản, phải học cả ngày mà môn nào cũng thấy chán cả................Cũng muốn cúp lém chứ nhưng mà chẳng được vì là môn quen trọng cho nên chẳng thể nèo nghỉ được,đã dzậy còn bị lừa nữa chứ, thầy bảo hôm nay nộp bài nhưng mà cuối cùng lại không nộp tuần sau mới nộp làm tối qua thức đến gần 3h sáng dể lèm.Một ngày thật là ảm đạm
  4. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đâm đầu vào monitor chết quách luôn đi có phải hơn không? Nhật kí mà làm như cái thùng rác ý. Cứ không làm rồi ngồi đó than thở với tiếc nuối, rồi giá như. Nếu mấy cái từ đấy có phép màu làm quay ngược lại được thời gian, hoặc có thể làm mọi điều khác đi thì hãy làm. Còn không, thì để dành cái mớ thời gian ấy vào việc khác đi nhá. Dù ko có ích hơn nhưng ít ra cũng không phí thêm mớ thời gian than thở... hê hê...
    Uhm, mấy hôm nay trời mưa thảm quá. Con đường vào nhà ngập thảm. Chẳng biết mấy hôm nữa nước có leo lên đến tận phòng không? Nếu có, chắc... vác mùng, mền, chiếu, gối lên... mái nhà ngủ là được.
    Còn gì nữa nhỉ? À, hoá ra cảm giác ngủ mà có người để ôm hay lắm. Âm ấm, ngủ ngon ơi là ngon. (Ặc ặc...). Chẳng biết là trai hay gái ôm nữa đây.
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ặc , tưởng viết nhật kí là để tự răn mình thôi chứ ... ai ngờ đâu lại có người chỉ dạy kìa ...Mình nhớ có ai đã từng nói cuộc sống là một chuỗi sai lầm ấy nhỉ . Uhm ... mà dù sao thì vẫn phải tiến lên thôi ... Hôm nay trời đẹp thật ... xám một màu mây .
  6. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cuộc sống vốn là một chuỗi của những sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi phạm phải sai lầm hay điều gì không vừa ý thì chỉ biết ngồi đó than thở, trách móc, rồi lại "giá như". Nghe nực cười và yếu đuối đến muốn nhổ toẹt cho một bãi nước bọt.
    Người ta trẻ, tuổi trẻ cho người ta "cơ hội" để phạm sai lầm, và cũng cho người ta "thời gian" để sửa chữa sai lầm. Sửa chữa sai lầm bằng cách ngồi than thở. Để rồi vỗ ngực tự hào bảo "tại người ta trẻ nên thế". Toàn những điều vớ vẩn thấy không? Cần phải nhìn nhận lại nhiều hơn. Chứ không phải để trích dẫn ngắn ngủn cun củn rồi vịn vào đó để thoả hiệp với chính mình như thế. Ngốc nghếch!
    Lại điên mịa nó rồi. Lắm mồm lắm miệng quá. Mad thật! Hờ... Bốp này. Chết mày chưa?
  7. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    chẹp mí hôm ni trời mưa miết,con người cũng trở nên khó chịu hẳn ra,,................... mình cũng vậy, đã vậy lại thêm ol cả buổi giờ trở thành công cốc, chẳng viêc gì ra việc gì
    .....................Vào đây, thấy bài này hông bít của cha nào lí sự gớm, con người hoàn hảo gớm nhỉ ( mới gặp lần đầu), ...................nói cho cùng đây cũng chỉ là nhật kí,có cần fải dựa vào nó để mà lên án người khác như thế ko,,............................đã là con người thì ai lại chẳng có lúc như thế,túm lại đây là nơi mà người ta dám nói lên những gì chưa chắc đã dám nói với ai,dám nhìn nhận con ngưòi thật của mình, để mà có được fút giây thanh thản vì đã dám nói ra những gì mình nghĩ,........................................ thì hà cớ gì lại xét nét chỉ trích người khác, bấy nhiêu đấy đủ nói lên tính cách 1 con người ah[r23r23)]
    )
    Điên bà nó rùi chứ còn giề nữa
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hú hú [​IMG] hôm nay bạn Love hận đời đỏ bạc đen tình hay sao mà tức tối thế .........keep your calm plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz [​IMG]
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0

    Giá như ... nghe chán thật ...
    Giá như mình không yếu đuối mà nói ra nhỉ ...
    Giá như mình mạnh mẽ hơn đủ để làm mọi việc theo ý mình mà không phải nói hai chữ hối tiếc ... Điều đó khó làm sao . Khó vì chẳng phải có người ngăn cản , khó chẳng phải vì hoàn cảnh mà khó vì trong thâm tâm mình cảm thấy khó thắng được chính mình ... Biết sai mà vẫn phạm , biết xấu mà vẫn đâm đầu vào ., biết rằng mình buồn mà làm sao để vui .. Để rồi vẫn ngoái đầu lại thốt lên hai chữ giá như .
    Yếu đuối không là cái tội nó chẳng tốt ( dĩ nhiên rồi ) nhưng nó chẳng xấu đâu ... Có những lúc người ta cần phải yếu đuối . Phải điều đó sẽ làm cho người ta nhận ra như thế xung quanh ta cũng chẳng có ai thương hại ta đâu , rồi sau ta trỗi lên , mạnh mẽ hơn gấp bội .

    to Killer , Hamas : Oài ... thì hamas cũng chỉ nói lên suy nghĩ của mình đó thôi ... có gì là lý sự đâu hả bà chị . Phù ... chẳng ai là hoàn hảo đúng không . Nhưng mà câu cuối Hamas viết điên thật . Chắc vừa online Hamas vừa đập muỗi ,à nghĩ ra rùi vừa oline vừa ăn mắm tôm nên đập ruồi đấy mà .. Thế không biết bao nhiêu con chết ý nhờ .
  10. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Mai là đi học sớm rồi, thế mà 2h sáng vẫn chưa ngủ được, chán gì đâu
    Sao bây giờ lại nhớ chuyện về anh đến thế ko biết.....
    Anh ơi, ko có anh thì em đâu có ngày được học ngôi trường ước mơ này. Mai là ngày đầu tiên em đi học, em muốn nói với anh là em cảm ơn anh nhiều,nhiều lắm
    Bây giờ anh ra sao rồi nhỉ? Đã có gf chưa?
    Ước gì anh ở đây cho em lời khuyên ................Người ta có ý gì mà ngày nào cũng phone cho em. Chẳng nói chuyện gì cả,chỉ chọc em cười thôi............Nhưng người ta quá lớn, quá sành đời,lại có nhiều tiếng đồn ko hay,.......hic hic,nhưng người ta nói chuyện có duyên quá, khiến em khi ko nghe đth lại thấy thiếu....
    Em đang cố giữ vững lòng đây, đã tương đối thành công,nhưng mà em lại ko muốn chút nào
    Chán quá, rối tung rối mù, cái này mâu thuẫn cái kia, vậy là sao hả anh??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này