1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hụi chuột ................ Những cảm xúc bất chợt ..........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 28/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    oé, nghe killer suy đoán tui bị thất tình làm đang buồn ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc đọc cho kỹ và trả lời bé killer nà: hic, thứ nhất: đã đang và sẽ có gf nên kô việc gì mà phải hối tiếc khi người ta bỏ mình ra đi.
    thứ hai: đây kô phải chiện tình cảm, thế thôi làm ơn đừng có nghĩ bậy và trù ẻo tui chứ, kô là tui bày em killer ra ah lúc đó đừng có mà
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 23/09/2004
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    được 7tình cũng là 1 may mắn à , như tao tình còn ko có thì lấy gì 7 , chán nản ghê
  3. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tháng 2ngày rùi mình ko gặp nó nữa, vắng nó, mình mới cảm thấy được nó quan trọng đến mức nào!!! nó nhỉ
    To xi cot:có cần fải thế hông???????/ vậy mà cũng lắm chuyện, làm mắc công tui suy diễn thấy chưa, mệt cả người
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vẫn nghe bản Serenade hoài mà sao hôm nay nghe thấy da diết quá ... Chẳng hiểu vì sao nữa ... Có lẽ tại tâm trạng chùng xuống chăng ... Thật ... cảm thấy mệt mỏi quá ...
    Một tuần mới lại bắt đầu , cuộc sống vẫn tiếp diễn và thời gian thì chẳng bao giờ chịu đợi cả ....
    Cố lên nào ... ráng thức đêm nay đi ... đừng để nó dồn vào ngày mai ... Mỗi ngày một việc chớ .....
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    khi con tim yêu đương ấm nồng - có ai hay ai đang bơ vơ giữa dòng .............em ra đi mang theo mối tình - biết ko em nơi đây vẫn hoài chờ mong.....
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới ghi nhật ký trong này, để trải lòng mìmh cùng tâm cho người khác ngoài mình biết, có lẽ vì đã lâu rồi lúc nào củng được hỏi câu: sao thế? hay có gì không? tuy nhiều khi không trả lời hay tránh né câu hỏi nhưng rất rất vui vì an tâm , biết mình vẫn được quan tâm nhiều nhiều lắm.....
    Dạo này thì hay buồn mà không muốn ai biết nữa chứ, từ lâu đã quen, quen có người kề bên, quen lắm rồi bây giờ.......... phải thế thôi , chính bản thân , suy nghĩ của mình củng có lúc xa lý trí mình nữa là, ai có thể ở bên mình mãi được chứ, không nên đòi hỏi điều gì cả, phải không? cứ phải tự mình làm vui mình thôi, phải cười, phải nói , không để ai nhận ra, nếu có ai hỏi chắc sẻ không giữ được cái lạnh lùng được nữa, rồi sẻ oà khóc thôi phải không nhỉ? cố lên, vẫn ở bên mình nhưng phải dành cho nhiều cái nữa mà, không nên ich kĩ , không nên đâu nhỉ? nếu cứ buồn hay khóc thì chỉ tự làm tổn thươngmình thôi, không có thì mình củng có thể sống vui vẽ được mà, trước kia mình củng đễ như thế, không cần ai cả, mình sẻ cười như không có gì xãy ra cả, cười rất tươi là khác, cố lên nhé tôi nhé, sẻ làm được mà.
    Xin lỗi nhé, từ bây giờ sẻ có những lúc em làm những điều mà anh không thích, tuy thế em thích, em củng sẻ không tâm sự với anh một số hay có thể nhiều điều, không nói cho anh những quyết định của em, nhưng khi làm xong em sẻ nói với anh, chúng ta có những thời gian không bên nhau, nếu cứ mãi nhớ về anh thì em chả làm được gì cả, chả được gì mà còn suy nghĩ tùm lum nữa chứ,thế nên hãy để em làm những điều em thích, trở lại là em lúc chưa yêu anh, chưa phải suy nghỉ đến một ai, tình yêu của em mãi nằm đó, tình yêu của em sẻ dành mãi cho anh,chi cho anh thôi nhưng anh đừng bắt em phải biểu hiện nó khi cả thời gian em củng không được ở bên anh, anh nói cái kiêu hảnh của em lớn quá anh không thắng nổi nhưng anh ơi, kiêu hãnh hay cái lạnh lùng của em đã vơi bớt đi rất nhiều từ khi có anh, anh biết không??? em phải giữ lại cho mình nữa chứ, nếu không có cái kiêu hãnh của em, anh có yêu em không? anh yêu cái kiêu hãnh , cái bướng bỉnh cả em mà phải không? những lúc có thời gian ở bên em, anh hãy trung thực với nó nhé, đừng để em đợi, còn nếu không chắc chắn được thì anh đừng nói là sẻ gặp em, rảnh thì anh cứ đến đừng thông báo, em ghét.................... trưa nay em củng đã không ngủ chỉ để đợi anh thực hiện lời nói ấy...................
  7. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    trung thu gì mà bùn wớ , ngồi nghe papa, mama ôn lại kĩ niệm hồi xưa thấy trung thu zui gì đâu..............., sao giờ nó nhạt nhẽo thế ko bít..., xem tivi thấy người người lo cho trẻ em nghèo vui tết trung thu, chắc mí đứa trẻ em giàu hông bít vui tết trung thu
  8. skyline4mylove

    skyline4mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao snoopy ko nghĩ đín những thèng lính chiến xa nhà nì , như snoopy lờ còn hạnh phúc lém gùi đoá
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Serenade.....Bản dạ khúc......... du dương từng đêm từng đêm........... trong bóng tối này em cảm nhận sự cô đơn băng giá............
    Em March cũng ghiền serenade à, đúng là em chị hehehe
  10. hamas

    hamas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kì cạch online đêm. Cúp điện lần 1, cúp điện lần 2, đến lần thứ 3 thì yên ổn. May là không quá tam 3 bận, ko thì sẽ khóc thét mất...
    Ngồi nghe bản Cầu Vồng Đêm Mưa, giọng Hà Trần trong đêm nghe liêu trai lạ lùng. "Thả đi những thiên thần yêu đương vỗ cánh, qua mặt hiền, qua đôi bàn tay rất mềm"... Nhận ra khuôn mặt thân thương ấy, nụ cười ấy thân thuộc đến mức đã từng một thời nhìn và muôn phát khóc lên. Nhưng giờ không còn nữa cảm giác ấy. Có lẽ đã đến lúc phải nghiệm lại tình cảm của chính mình "một ngày ta hết yêu nhau", có còn yêu nữa không? Khi bảo rằng sẽ yêu thêm lần nữa. Cho mình thêm một cơ hội nữa? "Anh là như thế, em là như thế, từ ngày cầu vồng kô về sau đêm mưa"... Mưa rồi vào đêm, không nhìn thấy được cầu vồng. Người ta bảo gặp được cầu vồng mới hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc, thì có nên yêu lại lần nữa không, người ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này