1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hehe zậy là lần off này chị iu wí nhà mình tổ chức SN to lắm đây
    Chị kiếm đâu ra mối làm ăn hay ho thía, lần đầu tin đi làm, em cũng chỉ kiếm được 320k /2 ngày thui. Chúc mừng chúc mừng, nhớ wà cáp em út nhá chị nhá
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hic ngày mai lại fải fiền con bạn đưa đi off.................Khổ ghia..............lúc chiều ĐT nó bảo ngày mai nó bận.................nhưng sẽ cố gắng, chắc mai lại fải về sớm rùi..........mặc dù rất tiếc...... Chắc thía nào cũng bị chửi cho coi
  3. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hic ngày mai lại fải fiền con bạn đưa đi off.................Khổ ghia..............lúc chiều ĐT nó bảo ngày mai nó bận.................nhưng sẽ cố gắng, chắc mai lại fải về sớm rùi..........mặc dù rất tiếc...... Chắc thía nào cũng bị chửi cho coi
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ôi jời ơi, sn tôi cách đây cả gần 1 cái con trăng ......... mà các cô các chú có chúc chiếc j` đâu ............... bây h lại còn đòi ăn với ún ........... có mà woánh cho tẹt mỏ fòi cơm á ..........
    thoai, cứ gọi là quên cái mùa xuân đi nhoá hệ hệ
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ôi jời ơi, sn tôi cách đây cả gần 1 cái con trăng ......... mà các cô các chú có chúc chiếc j` đâu ............... bây h lại còn đòi ăn với ún ........... có mà woánh cho tẹt mỏ fòi cơm á ..........
    thoai, cứ gọi là quên cái mùa xuân đi nhoá hệ hệ
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ùi ui, hum nay mình tích cực post bài ra fít ..................... 1 mình 1 box, chả có ma nào tiếp sức cả ....................... thui, đi ngủ cho nó fẻ
  7. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ùi ui, hum nay mình tích cực post bài ra fít ..................... 1 mình 1 box, chả có ma nào tiếp sức cả ....................... thui, đi ngủ cho nó fẻ
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "tính trước bước không qua" thiệt.Cứ mỗi lần dự tính làm điều gì là y như rằng có điều gì đó ngăn mình ko thực hiện được.
    Hum qua bị anh 2 la một tăng vì cái tính tự mãn ,mà giờ này xét lại mới thấy có lẽ mọi sai lầm lớn nhất trong đời mình tính đến giờ này điều bắt nguồn từ cái tính tự mãn của mình.....
    Giá như em.... thì có lẽ....Nhưng nếu như vậy thì làm sao....
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "tính trước bước không qua" thiệt.Cứ mỗi lần dự tính làm điều gì là y như rằng có điều gì đó ngăn mình ko thực hiện được.
    Hum qua bị anh 2 la một tăng vì cái tính tự mãn ,mà giờ này xét lại mới thấy có lẽ mọi sai lầm lớn nhất trong đời mình tính đến giờ này điều bắt nguồn từ cái tính tự mãn của mình.....
    Giá như em.... thì có lẽ....Nhưng nếu như vậy thì làm sao....
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lười,năn nỉ cả buổi ko cho là ko cho lấy xe đi,làm biếng học bài nên trồn đi net chơi,lại càng chán,1 mình ta online,1 mình ta với cái máy,ghét thật....
    Ngày mai ôn 1 môn nữa,tuần sau thi thực hành,chùi ui càng ôn càng thấy ko biết làm,bữa nay chỉnh mày còn chỉnh chưa xong tới bữa thi sao trời???Ko lẽ ca bài ca con cá,thầy ơi chỉnh máy cho em,chắc thầy cho ta con 0 fần kỹ thuật wá,hix hix...Cấy vi trùng,cầm cái khuyên cấy lên hỏi thấy ủa sao cái khuyên hum nay nó lạ thế thầy nhỉ,thấy bảo nhìn lại coi cái gì vậy,mà ui con lấy lộn khuyên,hix hix,điệu này là tiêu thật rồi...
    Tối thức khuya học bài sao tự nhiên thấy yên tĩnh thấy ớn,cáng yên tĩnh thì lại càng sợ...ma,hix hix...Gặp hủm nay ở nhà dì ta nữa,tối nào cũng gần 12h mới có người về,hix hix một mình lại càng sợ ớn,chẳng biết làm gì,hix hix....Thui dzìa thui,kẻo lại bị dì ta la nữa....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này