1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nếu hồi ấy em biết rằng anh đã......
    Và em đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì có lẽ bây giờ em đỡ khổ
    Lục tìm anh trong kí ức vu vơ
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc wá liều hay sao mà nói nhảm dzữ zậy pa
  3. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc wá liều hay sao mà nói nhảm dzữ zậy pa
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cứ thế, không hề thay đổi. Vẫn là con bé ương bướng, cứng đầu lại hay khóc nhè. Em hay tự làm tổn thương mình rồi cuống quýt lên tìm ng dỗ dành. Em chẳng là ai cả, chẳng là gì cả. Cái thế giới này đôi lúc lại quá chật hẹp cho một trái tim như em. Khóc đó...cười đó... hời hợt quá, dù cho em chẳng muốn vậy. Ng ta bị xoáy theo em, còn em thì bị xoáy vào chính những thứ vớ vẩn do mình tạo ra. Em muốn đặt lòng tin hết vào ng, muốn quên tất cả để hình ảnh ng sẽ là duy nhất trong em... vẫn chỉ một câu "Cố gắng thì sẽ được". Nhưng càng cố em càng thấy một sự mơ hồ... ng mơ hồ chẳng tin em...em mơ hồ chẳng hiểu mình...tất cả thật mà như ảo. Em mệt nhoài chặc lưỡi "chẳng sao đâu". Rồi em lại tiếp tục... cát sạn từng ngày đóng cứng vào tim. Đôi khi oà khóc nức nở, người hỏi tại sao, "chẳng biết nữa". Chỉ biết nếu khóc em sẽ thấy nhẹ hơn. Khóc hết nước mắt, em lại nhoẻn cười, lại là một con búp bê hoàn hảo em dựng lên. Em muốn ng thay đổi em... nhưng ng không hiểu em đủ để có thể làm điều đó. Nếu không muốn, ng có thể quay lại. Em cũng mệt mỏi, em cũng vất vả...và hơn hết, em không hề có ý định làm ng tổn thương.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cứ thế, không hề thay đổi. Vẫn là con bé ương bướng, cứng đầu lại hay khóc nhè. Em hay tự làm tổn thương mình rồi cuống quýt lên tìm ng dỗ dành. Em chẳng là ai cả, chẳng là gì cả. Cái thế giới này đôi lúc lại quá chật hẹp cho một trái tim như em. Khóc đó...cười đó... hời hợt quá, dù cho em chẳng muốn vậy. Ng ta bị xoáy theo em, còn em thì bị xoáy vào chính những thứ vớ vẩn do mình tạo ra. Em muốn đặt lòng tin hết vào ng, muốn quên tất cả để hình ảnh ng sẽ là duy nhất trong em... vẫn chỉ một câu "Cố gắng thì sẽ được". Nhưng càng cố em càng thấy một sự mơ hồ... ng mơ hồ chẳng tin em...em mơ hồ chẳng hiểu mình...tất cả thật mà như ảo. Em mệt nhoài chặc lưỡi "chẳng sao đâu". Rồi em lại tiếp tục... cát sạn từng ngày đóng cứng vào tim. Đôi khi oà khóc nức nở, người hỏi tại sao, "chẳng biết nữa". Chỉ biết nếu khóc em sẽ thấy nhẹ hơn. Khóc hết nước mắt, em lại nhoẻn cười, lại là một con búp bê hoàn hảo em dựng lên. Em muốn ng thay đổi em... nhưng ng không hiểu em đủ để có thể làm điều đó. Nếu không muốn, ng có thể quay lại. Em cũng mệt mỏi, em cũng vất vả...và hơn hết, em không hề có ý định làm ng tổn thương.
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mình dậy trễ mất rồi ... Trốn học ! Môn quan trọng quá ! Người rã rời , đã bệnh , bệnh càng nặng thêm , chẳng có nghỉ ngơi được tí nào . Thấy mình không chăm chỉ nhưng sao lại thiếu thời gian thế .
    Trống vắng ! Kết cục học kì này dường như đã được báo trước ... sao mình vẫn bình chân như vại thế . Dẫu biết chỉ có làm việc , học hành sẽ giúp mình nhiều hơn , dẫu biết thế . Cũng chỉ là biết thôi . Đầu óc vẫn quay cuồng với vô vàn ý nghĩ vẩn vơ . Thành người hay tự sự mất rồi . Nghĩ làm gì cho nó mệt , phải không ? Tất cả sẽ bình thường mà .
    Cười lên một cái cho đời tươi mát cái nhỉ . Dẫu sao bây giờ mới là buổi sáng cơ mà . Thời tiết đẹp biết bao , tại sao lại cứ phải thế , ngồi vào bàn học . Tự học có khi lại hay hơn đấy . Thầy giảng bài dở ẹc í mà .
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mình dậy trễ mất rồi ... Trốn học ! Môn quan trọng quá ! Người rã rời , đã bệnh , bệnh càng nặng thêm , chẳng có nghỉ ngơi được tí nào . Thấy mình không chăm chỉ nhưng sao lại thiếu thời gian thế .
    Trống vắng ! Kết cục học kì này dường như đã được báo trước ... sao mình vẫn bình chân như vại thế . Dẫu biết chỉ có làm việc , học hành sẽ giúp mình nhiều hơn , dẫu biết thế . Cũng chỉ là biết thôi . Đầu óc vẫn quay cuồng với vô vàn ý nghĩ vẩn vơ . Thành người hay tự sự mất rồi . Nghĩ làm gì cho nó mệt , phải không ? Tất cả sẽ bình thường mà .
    Cười lên một cái cho đời tươi mát cái nhỉ . Dẫu sao bây giờ mới là buổi sáng cơ mà . Thời tiết đẹp biết bao , tại sao lại cứ phải thế , ngồi vào bàn học . Tự học có khi lại hay hơn đấy . Thầy giảng bài dở ẹc í mà .
  8. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    He...he...xem anh trai tự an ủi kìa!Cố lên anh trai!Còn em gái nì!Có gì em tặng cho bịch khăn giấy!Lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với anh trai!Có gì cứ kiếm em gái,báo hiếu chỉ vào những lúc này thui mờ!
  9. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    He...he...xem anh trai tự an ủi kìa!Cố lên anh trai!Còn em gái nì!Có gì em tặng cho bịch khăn giấy!Lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với anh trai!Có gì cứ kiếm em gái,báo hiếu chỉ vào những lúc này thui mờ!
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ roài............hic dạo này toàn dậy trẽ.......sáng nào cũng bỏ tiết đầu................Đi ngủ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này