1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    hí ha hí hửng vô post cái chơi
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Huhu...đi mới đc có 2 ngày mà cúi cùng cũng xách giỏ way dzìa...hixhix...kí box nì có giè hay muh sao tui hông bỏ đc ta
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Huhu...đi mới đc có 2 ngày mà cúi cùng cũng xách giỏ way dzìa...hixhix...kí box nì có giè hay muh sao tui hông bỏ đc ta
  4. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn ...............hic hic.........chán chán.............. chẳng làm ăn gì ra hồn .............bực..................lên TV mang tiếng học bài...............nhưng cũng lại mò lên net..................thui kệ hết giờ lên net ta lại học bài...............
    Nhìu chiện xảy ra...............cũng khó chịu................nhưng kệ cha noá..........ko làm tao bực đc đâu con à
  5. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn ...............hic hic.........chán chán.............. chẳng làm ăn gì ra hồn .............bực..................lên TV mang tiếng học bài...............nhưng cũng lại mò lên net..................thui kệ hết giờ lên net ta lại học bài...............
    Nhìu chiện xảy ra...............cũng khó chịu................nhưng kệ cha noá..........ko làm tao bực đc đâu con à
  6. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng mệt mỏi lết khỏi giường theo tín gọi "thân thương" của mommy, méo mó nhai nuốt bữa sáng Đi làm....được nửa đường, mệt wớ.... chóng mẹt wớ.... zô wán Net nghỉ ngơi Hết mệt òi....Thoai, zìa Tí về báo cáo mommy xỉu trên công ty, hông làm nổi nữa hé hé
    To Nic: Đi mà được sao Nước ko thể 1 ngày ko vua, box ko thể 1 ngày ko mod Đi gòi ai del bài, set tit
  7. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng mệt mỏi lết khỏi giường theo tín gọi "thân thương" của mommy, méo mó nhai nuốt bữa sáng Đi làm....được nửa đường, mệt wớ.... chóng mẹt wớ.... zô wán Net nghỉ ngơi Hết mệt òi....Thoai, zìa Tí về báo cáo mommy xỉu trên công ty, hông làm nổi nữa hé hé
    To Nic: Đi mà được sao Nước ko thể 1 ngày ko vua, box ko thể 1 ngày ko mod Đi gòi ai del bài, set tit
  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hổm nay chán,ở nhà học bài ko cũng chán,học hoài hổng thuộc cũng chán,cái gì cũng chán thật....Giận,ta ko giận,giận làm gì khi đã là bạn mà làm như vậy,bạn bè 10 năm trời chứ đâu ít vậy mà đi cũng ko một cú điện thoại,về ko một lới nói,rồi lại đi,bây giờ thêm một đứa đi cũng chắng thèm nói,buồn,một cú điện thoại khó lắm hả trời,thôi cũng ko trách vì trách cũng chắng để làm gì,chúc cho bạn ở fương trời mới vui và gặp nhiều may mắn trên con đường bạn đã chọn,thế thôi....
    Nhỏ fone hỏi ta buồn à,uh ta buồn nhưng buồn ngủ thì đúng hơn,hơn 1 tháng nay giờ ngủ của ta toàn là 3h sáng ko à,cũng lạ,mọi lần đâu thức được như vậy,thế mà....Nhỏ bảo ta xạo,xạo,sao xạo,nó hả,chùi ui lâu rồi,bây giờ là bạn tốt,chắc ko,chắc,uh thì mày nói sao nghe vậy,ko tin thì thôi vậy....Mà mình cũng chẳng nói dối,chuyện chẳng đáng người cũng chẳng đáng,thế thôi,friend forever...
    Còn hơn nửa tháng nữa là mình được là mình,nhưng cũng ko bít chắc nữa...Nhỏ bản mày sướng wá rồi tất cả mọi chuyện đếu có người lo rồi mà,uh có lẽ vì vậy mà ta chán con đường ta đã đi,đang đi và sẽ đi gần như được vẽ sẵn,nhỏ bảo mày chỉ có việc bước lên mà đi thôi....Muốn làm điều mà mình thích nhưng hơi khó,cũng chẳng biết tại sao,ko fải ta sợ nhưng có nhiều điều ko fải muốn là được nhưng rồi ta cũng sẽ làm,chắc như vậy,mày ủng hộ tao chứ,được,tốt,sao này tao có thất nghiệp thì mày nuôi nhé,ko tao sẽ kiếm người nuôi mày,trời....
    Vui vì có những người bạn mới,những câu chuyện mới,đôi khi cám thấy thế giới ảo còn thật hơn cả thế giới thật nữa,ngộ nhỉ,tại sao???
  9. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hổm nay chán,ở nhà học bài ko cũng chán,học hoài hổng thuộc cũng chán,cái gì cũng chán thật....Giận,ta ko giận,giận làm gì khi đã là bạn mà làm như vậy,bạn bè 10 năm trời chứ đâu ít vậy mà đi cũng ko một cú điện thoại,về ko một lới nói,rồi lại đi,bây giờ thêm một đứa đi cũng chắng thèm nói,buồn,một cú điện thoại khó lắm hả trời,thôi cũng ko trách vì trách cũng chắng để làm gì,chúc cho bạn ở fương trời mới vui và gặp nhiều may mắn trên con đường bạn đã chọn,thế thôi....
    Nhỏ fone hỏi ta buồn à,uh ta buồn nhưng buồn ngủ thì đúng hơn,hơn 1 tháng nay giờ ngủ của ta toàn là 3h sáng ko à,cũng lạ,mọi lần đâu thức được như vậy,thế mà....Nhỏ bảo ta xạo,xạo,sao xạo,nó hả,chùi ui lâu rồi,bây giờ là bạn tốt,chắc ko,chắc,uh thì mày nói sao nghe vậy,ko tin thì thôi vậy....Mà mình cũng chẳng nói dối,chuyện chẳng đáng người cũng chẳng đáng,thế thôi,friend forever...
    Còn hơn nửa tháng nữa là mình được là mình,nhưng cũng ko bít chắc nữa...Nhỏ bản mày sướng wá rồi tất cả mọi chuyện đếu có người lo rồi mà,uh có lẽ vì vậy mà ta chán con đường ta đã đi,đang đi và sẽ đi gần như được vẽ sẵn,nhỏ bảo mày chỉ có việc bước lên mà đi thôi....Muốn làm điều mà mình thích nhưng hơi khó,cũng chẳng biết tại sao,ko fải ta sợ nhưng có nhiều điều ko fải muốn là được nhưng rồi ta cũng sẽ làm,chắc như vậy,mày ủng hộ tao chứ,được,tốt,sao này tao có thất nghiệp thì mày nuôi nhé,ko tao sẽ kiếm người nuôi mày,trời....
    Vui vì có những người bạn mới,những câu chuyện mới,đôi khi cám thấy thế giới ảo còn thật hơn cả thế giới thật nữa,ngộ nhỉ,tại sao???
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mệt thiệt............dzìa ngủ thui...................hic chiều nay xông fa chiến trường òi.....................chưa đánh đã hàng.........
    Chả hiểu sao bận ghê hen..............đủ thứ chiện trên đời.........mai đi coi fin zí.........bạn hiền.........cũng làm biếng ghê.......nhưng mờ cũng lết đi..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này