1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê nơi...thằng nhóc thân iu lại 1 lần nữa xa tui thim vài ngày...hixhix...mày là thằng ngốc nic à....ko trách đc ai
  2. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trách mà cảm thấy đỡ hơn thì anh cứ trách em đi. Mọi chuyện không may dường như là do em đem đến. Bản thân cũng biết mình là con số 13 khốn khổ khốn nạn... Anh cứ mắng cứ trách.....
  3. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trách mà cảm thấy đỡ hơn thì anh cứ trách em đi. Mọi chuyện không may dường như là do em đem đến. Bản thân cũng biết mình là con số 13 khốn khổ khốn nạn... Anh cứ mắng cứ trách.....
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp chưa... bị 1 lần mè ko rút kinh nghiệm để rùi bi giờ bị thêm lần nữa. Thôi ráng mà chịu đi chứ bít lèm seo bi giờ
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp chưa... bị 1 lần mè ko rút kinh nghiệm để rùi bi giờ bị thêm lần nữa. Thôi ráng mà chịu đi chứ bít lèm seo bi giờ
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trùi bé chip giỏi ghê ta ơi,hùi xưa hùi còn học cấp 3 ghiền cuộc thi này lắm,tự nhủ là lên ĐH năm thứ 2 phải đăng ký dự thi mới được(vì năm đó xem vòng Chung Kết có một cô bé học Kiến Trúc năm 2,lúc giới thiệu về bản thân người ta vỗ tay quá trời),vậy mà lên ĐH gòi ,ham chơi quá,học tại trường cũng chưa xong nữa huống chi là mấy cái cuộc thi ko phải chuyên ngành của mình...thế là ước mơ tan tành mây khói.
    Chúc Chip sẽ thẳng tiến vào vòng Chung Kết và giành luôn giải nhất nhé...Chừng nào thi vậy chip,và thi ở đâu vậy,để biết lên ủng hộ,
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trùi bé chip giỏi ghê ta ơi,hùi xưa hùi còn học cấp 3 ghiền cuộc thi này lắm,tự nhủ là lên ĐH năm thứ 2 phải đăng ký dự thi mới được(vì năm đó xem vòng Chung Kết có một cô bé học Kiến Trúc năm 2,lúc giới thiệu về bản thân người ta vỗ tay quá trời),vậy mà lên ĐH gòi ,ham chơi quá,học tại trường cũng chưa xong nữa huống chi là mấy cái cuộc thi ko phải chuyên ngành của mình...thế là ước mơ tan tành mây khói.
    Chúc Chip sẽ thẳng tiến vào vòng Chung Kết và giành luôn giải nhất nhé...Chừng nào thi vậy chip,và thi ở đâu vậy,để biết lên ủng hộ,
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Xong roài...mọi chiện đâu vào đấy hết roài....anh chẳng trách ai hết...đừng nghĩ gì nhé...tốn hết 1 mớ tìn dzì cái xe cà tàn...huhu
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Xong roài...mọi chiện đâu vào đấy hết roài....anh chẳng trách ai hết...đừng nghĩ gì nhé...tốn hết 1 mớ tìn dzì cái xe cà tàn...huhu
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....đại cát nhỉ Mờ sao từ top 52 nhảy lên top 4 cái rụp dzị......hờ hờ......nhờ giày lò xo hay cây cao bóng cả nào thế
    Nghe mí chú mí cô bên trường Kinh tế kháo ầm lên cái Dynamic này.....hờ hờ......còn cả bảo vệ ý tưởng kinh doanh nữa cơ đấy Cô Chip tính làm đề tài gì dzậy.....hờ hờ....làm gì thì làm đừng kinh doanh ảnh cá nhân của cô nhá Hờ hờ....cứ nghĩ tới mí tấm ảnh be bé xâu xấu hôm nọ là thấy tiệt đường khả thi của cái dự án mất tiêu rùi
    Chúc cô may mắn mờ cô giựt giải được thì cũng ráng chúc cô miết tới chừng bước lên đoạn đầu đài.....hờ hờ.....quên mất.....khán đài chớ Hờ hờ.....chiện đó hông thực tế chút nào....chi bằng cô ghé công ty tui.....khờ khờ.....đã có quen từ trước tính giá hữu nghị thui Miễn phí tiền phòng, nước nôi và phụ kiện các thứ Hờ hờ.....tui nói đây là tiền phòng họp để ngồi tư vấn, cờ phê cờ pháo để thấm giọng dzới giấy tờ, in ấn các loại.....pà kon chớ suy diễn tầm bậy tầm bạ......hông có trúng tùm lum tà la đâu.....đừng có ham
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này