1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    anh cho em chổ dung thân mà em ko chịu đến, ráng chịu
    [/quote]
    Hờ hờ...nghe noái túi hum wa chú mày nhậu nhẹt đúng hông, còn anh lang thang tới 1h phia mứi dzìa nhà...khổ ghia àh..hixhix..lần sau có đi mô thì páo cho đi với nhá...
  2. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đi xem film Người bảo vệ kinh thánh chưa? Nếu chưa thì cố lết đi mà xem nhá. Được em đây liệt vào hàng top đấy. Khá ý nghĩa và nhân văn. (Mới xem tối qua!)
    Tay vai chính trẻ, cao, đẹp + manly vĩ vã. Hik hik... Nữ chính thì xinh má ơi luôn. Đánh đấm thì ko bàn vì giờ thì nhờ kĩ xảo, đứa nào cũng uýnh tè le được hít. Nhưng có điều nhí nhảnh vật! Hẹ hẹ...
    Tiếp tiếp... Chiến trường vẫn tiếp tục bùng nổ. Nhân vật chính đứng ngoài vì không biết phải tham chiến làm sao. Nên thôi kệ. Miệng lưỡi thiên hạ chẳng ai cấm được. Dư luận là ruồi muỗi hết. Kinh nghiệm qua những chiến trận đã từng bị lôi lên, dập xuống te tua. Lần này quyết không làm nhân vật nữ chính nữa.
    Tiếp tiếp... Homemate ới ời, thế giờ loại no monitor không có à? Chứ 80$ thì đắt điên, kiếm đâu ra mà lấy bi giờ. Thế nào cũng có đứa khóc lóc ầm ĩ với mình cho mà xem.
    Còn 3 môn nữa, cố gắng quyết chiến để an toàn vượt vũ môn. Lần này mà dzặt dzẹo nữa là chít. Chít... chít... chít.
    Chị Trap iu, bé iu của chị vẫn sụt sịt từ hôm trước đến giờ. Có bài thuốc nào hiệu nghiệm kíu bé iu với. Không thì bé iu đến cạn kiệt sức lực mất!
    Ghét quá! Có ai bị cúm như tui hông? Lên tiếng thử coi. Gọi điện thoại về cho bà chị, bả hỏi "Sao giọng mày nghe dùi đục vậy!!!"... Những ai hâm mộ dzọng ca dzàng của bé 3C thì mua cam + sữa đến thăm bé 3C đê. Để bé 3C mau hết ốm còn tụ tập hò hét đú đởn nhậu nhẹt nữa chớ! Nhá nhá nhá!!!
  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đi xem film Người bảo vệ kinh thánh chưa? Nếu chưa thì cố lết đi mà xem nhá. Được em đây liệt vào hàng top đấy. Khá ý nghĩa và nhân văn. (Mới xem tối qua!)
    Tay vai chính trẻ, cao, đẹp + manly vĩ vã. Hik hik... Nữ chính thì xinh má ơi luôn. Đánh đấm thì ko bàn vì giờ thì nhờ kĩ xảo, đứa nào cũng uýnh tè le được hít. Nhưng có điều nhí nhảnh vật! Hẹ hẹ...
    Tiếp tiếp... Chiến trường vẫn tiếp tục bùng nổ. Nhân vật chính đứng ngoài vì không biết phải tham chiến làm sao. Nên thôi kệ. Miệng lưỡi thiên hạ chẳng ai cấm được. Dư luận là ruồi muỗi hết. Kinh nghiệm qua những chiến trận đã từng bị lôi lên, dập xuống te tua. Lần này quyết không làm nhân vật nữ chính nữa.
    Tiếp tiếp... Homemate ới ời, thế giờ loại no monitor không có à? Chứ 80$ thì đắt điên, kiếm đâu ra mà lấy bi giờ. Thế nào cũng có đứa khóc lóc ầm ĩ với mình cho mà xem.
    Còn 3 môn nữa, cố gắng quyết chiến để an toàn vượt vũ môn. Lần này mà dzặt dzẹo nữa là chít. Chít... chít... chít.
    Chị Trap iu, bé iu của chị vẫn sụt sịt từ hôm trước đến giờ. Có bài thuốc nào hiệu nghiệm kíu bé iu với. Không thì bé iu đến cạn kiệt sức lực mất!
    Ghét quá! Có ai bị cúm như tui hông? Lên tiếng thử coi. Gọi điện thoại về cho bà chị, bả hỏi "Sao giọng mày nghe dùi đục vậy!!!"... Những ai hâm mộ dzọng ca dzàng của bé 3C thì mua cam + sữa đến thăm bé 3C đê. Để bé 3C mau hết ốm còn tụ tập hò hét đú đởn nhậu nhẹt nữa chớ! Nhá nhá nhá!!!
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi nhót...cũng chỉ vì con em họ rủ rê chứ 2,4,6 nào cũng học nhảy mỏi nhừ chân ra.... hix... nhớ con bạn thân. Nó bi giờ bên Mẽo hông bít có nhớ mình hông. Nhớ hùi cấp 3 tuần nào 2 đứa cũng chở nhau vào siêu thị nhót, vui cực. Thoắt 1 phát đã thấy mình già òi....bùn wé đi Chưa vắt óc ra bài thơ nào để làm báo tường 20-11 nữa. Chán, tót đi làm nhà thơ đây.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi nhót...cũng chỉ vì con em họ rủ rê chứ 2,4,6 nào cũng học nhảy mỏi nhừ chân ra.... hix... nhớ con bạn thân. Nó bi giờ bên Mẽo hông bít có nhớ mình hông. Nhớ hùi cấp 3 tuần nào 2 đứa cũng chở nhau vào siêu thị nhót, vui cực. Thoắt 1 phát đã thấy mình già òi....bùn wé đi Chưa vắt óc ra bài thơ nào để làm báo tường 20-11 nữa. Chán, tót đi làm nhà thơ đây.
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường bên mình vẫn căng thẳng lại còn gặp thêm cái thằng cha bên chiến trường của em iu 3C nữa. Thiếu điều muốn chém tại chỗ ặc ặc... Bé kưng, làm ăn gì thì cũng bảo trọng nha, chị còn đang lo phần chị đây này hixhix.... Tự nhiên đóng vai chính phản diện mí kinh hãi chứ!!!
    Hichic, đã mún đi ngủ sớm để cải thiện tình hình sức khoẻ, zị mờ..... Phen này mình xuống lỗ lun thì ngừi ta mí hả lòng hả dạ đây!!!
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chiến trường bên mình vẫn căng thẳng lại còn gặp thêm cái thằng cha bên chiến trường của em iu 3C nữa. Thiếu điều muốn chém tại chỗ ặc ặc... Bé kưng, làm ăn gì thì cũng bảo trọng nha, chị còn đang lo phần chị đây này hixhix.... Tự nhiên đóng vai chính phản diện mí kinh hãi chứ!!!
    Hichic, đã mún đi ngủ sớm để cải thiện tình hình sức khoẻ, zị mờ..... Phen này mình xuống lỗ lun thì ngừi ta mí hả lòng hả dạ đây!!!
  8. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xong ngày thi thứ 3. Xong môn thứ 3. Cố gắng lên, còn 2 môn nữa rồi tha hồ mà quyết đấu! Nào nào cố lên!
    Hôm qua vừa ngồi măm hết 2 bộ School of Rock với Lord of The Ring (F.3). 3h sáng mới lạch cạch đi ngủ. Khổ thân, film với fiếc, hỏng hết cả người.
    Hè hè... Chị Trap iu yên tâm. Không nghe, không biết, không hay. Chán rồi thôi. Đời còn dài (Có người bảo em thế!), còn nhiều người yêu thương mình (tiêu biểu là chị Trap đấy! Hé hé), cuộc sống của mình còn tùm lum thứ hầm bà lằng khác phải lo, hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ nói xấu mình. Nhờ!
    Thi xong phải vi vút đi đâu đó xả hơi mới được. Chẹp chẹp... Đi đâu nhẩy? Chắc lượn xuống Vũng Tàu, mụ già của mình đang ở đó. Đi tắm biển để có làn da châu Á đúng mode. Ặc ặc... He he
  9. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xong ngày thi thứ 3. Xong môn thứ 3. Cố gắng lên, còn 2 môn nữa rồi tha hồ mà quyết đấu! Nào nào cố lên!
    Hôm qua vừa ngồi măm hết 2 bộ School of Rock với Lord of The Ring (F.3). 3h sáng mới lạch cạch đi ngủ. Khổ thân, film với fiếc, hỏng hết cả người.
    Hè hè... Chị Trap iu yên tâm. Không nghe, không biết, không hay. Chán rồi thôi. Đời còn dài (Có người bảo em thế!), còn nhiều người yêu thương mình (tiêu biểu là chị Trap đấy! Hé hé), cuộc sống của mình còn tùm lum thứ hầm bà lằng khác phải lo, hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ nói xấu mình. Nhờ!
    Thi xong phải vi vút đi đâu đó xả hơi mới được. Chẹp chẹp... Đi đâu nhẩy? Chắc lượn xuống Vũng Tàu, mụ già của mình đang ở đó. Đi tắm biển để có làn da châu Á đúng mode. Ặc ặc... He he
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy cây xe yêu qúy của mình mà lòng đau như cắt(tốn tới 12 chai để lễ rước nàng về dinh) vậy là tạm biệt cái nokia, cái chụp hình kỹ thật số, cái máy in la-de, những cuộc đi chơi, những cô em gái chân dài tới nàch, USB, CPU pen-tum 4, và còn nhiều cái khàc nữa..... Giở đây, con chuột mập của tí xì-gòn thành con trâu kéo cày chăm chỉ, đi sớm về khuya, cần cù như 1 con ong
    tái bùt: từ bỏ nhiều thứ nhưng ko từ bỏ nhậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này