1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lẹt xẹt... èng èng... lịt xịt... Đầu bốc khói sau kì thi đây. Hik, may quá, xong hết rồi. Giờ thì thoải mái "Chinh chiến & Yêu đương". Ặc ặc
    Hé hé... Đúng là... Béo ơi cố lên. Cố lên. Cày đê... Rồi tha hồ vi vút nhậu nhẹt. (Đã bảo qua bên kia cho em cái địa chỉ tụ tập cụ thể, mà chẳng thấy mặt đâu là sao?)
    Chị iu ới ời. Tụi nó to mồm cốt để mình lượn vào nghe rồi bị dội. Rồi phản ứng. Nhưng trình cao là coi như không biết có tồn tại. Mà thứ không tồn tại thì làm gì được mình. Nhở! Mà em thấy chị iu dở hơi vật. Tự dưng cãi nhau chuyện mod miếc, tổ đau đầu!
    Hik, lão homemate, khổ thân. Tôi cũng được nhờ đi mua hộ chứ có phải xiền cóc của tôi đâu. Nếu mà là xiền của tôi, tôi đã chả dại để mà bỏ ra mua cái dở hơi ấy. Để hỏi lại con bé em xem đã. Vì nó bảo nó chỉ có thể mua được tầm 50$ trở lại thôi. Còn đang đi học mà. Học sinh cao trung mà. Xiền đâu ra! But anyway, thx lão.
    Thêm tiếp cho lão. Có nhiều điều đôi lúc cần phải chọn lựa dứt khoát. Đừng đắn đo để rồi bỏ lỡ cả hai. Nếu chọn 1 trong 2 mà sai, thì cũng biết được rằng có 1 trong 2 thứ không đem lại điều lợi ích cao nhất. Học cách sống của Edixon khi tìm vật liệu tạo ra dây tóc cho bóng đèn. Hơn 2000 nguyên liệu không dùng được không phải là sự thất bại. Mà là để biết được trong 2000 loại nguyên liệu ấy không có cái nào thích hợp để làm dây tóc bóng đèn. Thế thôi. Take it easy! G'' luck!
    Còn lão homemate biến thái. Có tin là con da trâu này sẽ lột da lão làm gỏi bì cuốn không? Vớ vẩn. Làn da đẹp đẽ nuột nà, ngăm ngăm, được bao nhiêu quí cô yêu chuộng thế này mà dám bảo là da trâu à? Hừm hừm... hãy đợi đấy!
    Chán spam rồi à? Thế có thích đi chinh chiến, một mình chống lại cả thế giới không? Tôi vứt cho cái nick mà đi chinh chiến. Nhân vật chính là tôi đấy! Có điều chưa thử vào để xem vai diễn của mình được đạo diễn dựng lên đẹp đẽ đến đâu. He he Hay cậu vào đưa đầu ra chịu chết hộ đi. Được không? Lúc đó tôi sẽ vào mang xác cậu về. Quá tốt. Hảo hảo... Lên kế hoạch đê!!!
    Giờ có đến 2 ngày nghỉ xả hơi. Chẳng biết làm gì bi giờ. Đang tính toán kế hoạch dự trù nhậu nhẹt tối nay. Dạo này đek có việc gì làm, rảnh rỗi vật. Tại giờ chán cái trò ba lắng nhắng rồi chứ không thì cũng có ối thứ vui để xem. hé hé... Để mai dựng film chơi, để xem thằng bé vai chính có chịu tham gia không đã. Hay là lặn mất để "bảo toàn danh dự". Hẹ hẹ...
    Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Thôi, để chiều về tiêu diệt cái đống đồ còn đang vứt ở nhà. Lao động tay chân cho đầu óc nó thoải mái. Rồi dzụ dzỗ tụi kia đi lượn lờ, lên Rex tiếp cho hoành tráng. Dù sao tụi nó cũng sắp té khỏi VN rồi. Hờ hờ... Đỡ mang tiếng. Hé hé
  2. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    muốn nể mẵt à, chuyện nhỏ. chú anh có dư 1 con xe nè nếu muốn chú anh sẵn sàng nhường lại cho chú em, giá cả hợp lý với túi tiền chú em mà đầy túi tiền chú anh
  3. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    muốn nể mẵt à, chuyện nhỏ. chú anh có dư 1 con xe nè nếu muốn chú anh sẵn sàng nhường lại cho chú em, giá cả hợp lý với túi tiền chú em mà đầy túi tiền chú anh
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua hết một lượt csc topic. Ờ ờ...mọi người nói gì thế ??? Hông hiểu gì hết !!! Dzậy là sao, xét ra mình cũng là thành viên nên chắc cũng nên bít gì đó hả ??? Muh hông cho bít cũng hỏng sao, 8 chút xí thui.
    To tỷ tỷ: Thankx tỷ hé, mờ hùi sáng mụi được nghỉ học, coi có điên được hông. Sáng mai cũng lại học nhưng mờ chắc không nhờ tỷ nữa đâu, phiền wé ngại lém lém (mà thực ra là hum nay bùn ngủ wá chắc không chờ tỷ lên nổi để nhờ vả. Khiếp, anh hùng thức khuya)
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua hết một lượt csc topic. Ờ ờ...mọi người nói gì thế ??? Hông hiểu gì hết !!! Dzậy là sao, xét ra mình cũng là thành viên nên chắc cũng nên bít gì đó hả ??? Muh hông cho bít cũng hỏng sao, 8 chút xí thui.
    To tỷ tỷ: Thankx tỷ hé, mờ hùi sáng mụi được nghỉ học, coi có điên được hông. Sáng mai cũng lại học nhưng mờ chắc không nhờ tỷ nữa đâu, phiền wé ngại lém lém (mà thực ra là hum nay bùn ngủ wá chắc không chờ tỷ lên nổi để nhờ vả. Khiếp, anh hùng thức khuya)
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    chip ui , tỉ ma` sao gọi là anh hùng ... Đúng là ....
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    chip ui , tỉ ma` sao gọi là anh hùng ... Đúng là ....
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm gì thì làm nhá ... Nhưng đừng gọi tớ là biến thái nhớ quái thú.... Nghe mà chịu hông nổi
    Thôi , xin hồn , em chả ... Điên sao chống lại cả thế giới ...
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm gì thì làm nhá ... Nhưng đừng gọi tớ là biến thái nhớ quái thú.... Nghe mà chịu hông nổi
    Thôi , xin hồn , em chả ... Điên sao chống lại cả thế giới ...
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi gùi, mừ học vô chậm wá, hức hức. Cứ thi được một môn thì khỏe. Nhớ nhà wá, ráng ráng vài tuần nữa thui là xong gùi. Ráng thêm tí xíu nữa!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này