1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Khg có chi để viết. Cái gì cũng hết...hết tuần,hết xèng,hết thẻ dt... có mỗi 1 cái mãi chưa hết
  2. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy tâm trạng ổn định trở lại,bình thường,biết là những chuyện đó ko đáng và ko nên suy nghĩ nhiều về nó nữa,tốt...
    Tự nhiên lúc này thấy mình vô tâm kinh khủng,có 3 nhỏ em mà chẳng wan tâm nhiều tới chúng,đỗ lỗi cho ai đây nhỉ???
    Hết giờ để viết rùi,thôi về,giờ này chắc nhỏ đã wa,hôm nay ta fải làm tốt bổn fận người chị của ta thôi...
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy tâm trạng ổn định trở lại,bình thường,biết là những chuyện đó ko đáng và ko nên suy nghĩ nhiều về nó nữa,tốt...
    Tự nhiên lúc này thấy mình vô tâm kinh khủng,có 3 nhỏ em mà chẳng wan tâm nhiều tới chúng,đỗ lỗi cho ai đây nhỉ???
    Hết giờ để viết rùi,thôi về,giờ này chắc nhỏ đã wa,hôm nay ta fải làm tốt bổn fận người chị của ta thôi...
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy dường như đang bi người ta ghét Thời gian đã qua, cứ tưởng sẽ yên bình nhưng vẫn còn nhiều ngổn ngang quá. Mình vẫn nghĩ thời gian và nỗ lực có thể dần rung động được trái tim người ta. Nhưng... có lẽ mình đã sai. Bạn bè có lẽ thấy tội nghiệp mình lắm, nhưng lời nói của họ vô tình khiến mình biến thành đứa con gái trơ trẽn, biết chẳng được gì mà cứ cố.... Mình cũng không nghĩ mình như thế, nhưng càng ngày càng thấy xấu hổ, càng thấy mình chẳng có chút giá trị nào hết... Tệ nhất là người ta cũng nghĩ mình như vậy... Có những đêm giật mình thức giấc, bất giác nhìn cái đt, tự hỏi sao nó im lặng vậy, rùi cũng tự cho mình 1 câu trả lời đau lòng.....
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy dường như đang bi người ta ghét Thời gian đã qua, cứ tưởng sẽ yên bình nhưng vẫn còn nhiều ngổn ngang quá. Mình vẫn nghĩ thời gian và nỗ lực có thể dần rung động được trái tim người ta. Nhưng... có lẽ mình đã sai. Bạn bè có lẽ thấy tội nghiệp mình lắm, nhưng lời nói của họ vô tình khiến mình biến thành đứa con gái trơ trẽn, biết chẳng được gì mà cứ cố.... Mình cũng không nghĩ mình như thế, nhưng càng ngày càng thấy xấu hổ, càng thấy mình chẳng có chút giá trị nào hết... Tệ nhất là người ta cũng nghĩ mình như vậy... Có những đêm giật mình thức giấc, bất giác nhìn cái đt, tự hỏi sao nó im lặng vậy, rùi cũng tự cho mình 1 câu trả lời đau lòng.....
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hm... làm cái chiện vớ vỉn gì thế nhì... however, cứ thử, vì không làm sao biết có đúng không... uhm, có lẽ no calling, ko nên chờ làm gì. Trời ơi, 20 phút nữa sẽ biết mà, thắc mắc làm quái gì.
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hm... làm cái chiện vớ vỉn gì thế nhì... however, cứ thử, vì không làm sao biết có đúng không... uhm, có lẽ no calling, ko nên chờ làm gì. Trời ơi, 20 phút nữa sẽ biết mà, thắc mắc làm quái gì.
  8. skyline4mylove

    skyline4mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    í í , chít òi , bị block nick nữa òi o_O , ko bít em nào éc quớ :(((
  9. skyline4mylove

    skyline4mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    í í , chít òi , bị block nick nữa òi o_O , ko bít em nào éc quớ :(((
  10. noone_nolove_nosad_nocry

    noone_nolove_nosad_nocry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em mệt mỏi...em không muốn nối tiếp sai lầm...em chỉ muốn đi chơi với bạn bè...nhưng sao em lại cô đơn thế này...tình yêu thật đáng sợ...em không muốn...không muốn có nó...xin anh đừng để trái tim em lỗi nhịp...đừng để vết thương ấy làm em đau nhói...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này