1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi gùi, mừ học vô chậm wá, hức hức. Cứ thi được một môn thì khỏe. Nhớ nhà wá, ráng ráng vài tuần nữa thui là xong gùi. Ráng thêm tí xíu nữa!!
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh không thik cười với em vậy??? Anh đang nghĩ gì???
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh không thik cười với em vậy??? Anh đang nghĩ gì???
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo với em là anh ko cười, nhưng có chuyện mới cười chứ đâu phải lúc nào cũng nhe răng cười như thèng đin đâu...hixhix...anh chã có nghĩ gì hít kưng àh...in tâm nhá
  5. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo với em là anh ko cười, nhưng có chuyện mới cười chứ đâu phải lúc nào cũng nhe răng cười như thèng đin đâu...hixhix...anh chã có nghĩ gì hít kưng àh...in tâm nhá
  6. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thân tôi là chuột sao lại cày như trâu hả trời
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thân tôi là chuột sao lại cày như trâu hả trời
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc, thái độ này là của mấy ngày nay rồi chứ không phải "bất chợt" , đáng ghét là ta không thể nói những gì ta đang nghỉ, toàn là nói trái ngược, không biết nói gì nữa, bận rộn tùm lum, thu được gì không nhỉ? đáng ghét thật đấy, chả còn là mình, mua sách về đọc làm rối hơn , không tìm lại được mình, ôi!!! thui cố lên dù sao thì đừng để mọi chuyện wá trể, tại mình bướng bỉnh wá chứ nếu mà dể thương dể tính thì đâu có ra nông nỗi thế này chứ,ôi!!1
    Em bướng lắm hử?xin lỗi anh nhiều,em bướng và em biết điều ấy nhưng em không biết phải làm gì, làm theo lời anh hử? không được, tại sao em không có hướng mà phải như vậy phải khôg? như vậy thì đó không phải là em , không phải một chút tẹo tèo teo nào, mà không phải em thì không đáng ưa chút nào
    Cố tìm cho mình một phương huớng và nhìn lại chính mình xem mình muốn gì nào, cố lên , mình sẻ làm được.Sẻ làm được, mình biết thế và sẻ cố lên .Phải được
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc, thái độ này là của mấy ngày nay rồi chứ không phải "bất chợt" , đáng ghét là ta không thể nói những gì ta đang nghỉ, toàn là nói trái ngược, không biết nói gì nữa, bận rộn tùm lum, thu được gì không nhỉ? đáng ghét thật đấy, chả còn là mình, mua sách về đọc làm rối hơn , không tìm lại được mình, ôi!!! thui cố lên dù sao thì đừng để mọi chuyện wá trể, tại mình bướng bỉnh wá chứ nếu mà dể thương dể tính thì đâu có ra nông nỗi thế này chứ,ôi!!1
    Em bướng lắm hử?xin lỗi anh nhiều,em bướng và em biết điều ấy nhưng em không biết phải làm gì, làm theo lời anh hử? không được, tại sao em không có hướng mà phải như vậy phải khôg? như vậy thì đó không phải là em , không phải một chút tẹo tèo teo nào, mà không phải em thì không đáng ưa chút nào
    Cố tìm cho mình một phương huớng và nhìn lại chính mình xem mình muốn gì nào, cố lên , mình sẻ làm được.Sẻ làm được, mình biết thế và sẻ cố lên .Phải được
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Vậy ý anh là em là con điên chứ gì? Vì em hay cười mà. Rõ chán! Sao mình cứ nói chuyện vớ vẩn mãi thế nhỉ! Chuyện cần nói thì lại ngập ngừng mãi. Chán thật!
    Em nhớ anh.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này