1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thi xong gòi, chả bít làm rì, lỡ tiêu mất cả 100k vào mấy cái đĩa game gòi, hic, làm sao mà ngủ được đây chòi !!! Giờ thì chỉ có game mà thôi, tha hồ
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hum qua, tắm mưa về, nhức đầu. Hum nay tắm mưa, xong vào phòng máy lạnh, thế mà vẫn chạy tốt. Bó tay !!! Bạo loạn lật đổ đang xảy ra, khiếp thật, mà cũng vui phết !
    Hum kia đi với trap, trap bảo 2 đứa trẻ con...hờ... nói lời thì giữ lấy lời chứ trap... coi đứa nào lì hơn
    Thứ 2 bắt đầu làm... khổ quá đi, hết được ăn nhiều, ngủ nhiều... tự do ơi còn đâu ???
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hum qua, tắm mưa về, nhức đầu. Hum nay tắm mưa, xong vào phòng máy lạnh, thế mà vẫn chạy tốt. Bó tay !!! Bạo loạn lật đổ đang xảy ra, khiếp thật, mà cũng vui phết !
    Hum kia đi với trap, trap bảo 2 đứa trẻ con...hờ... nói lời thì giữ lấy lời chứ trap... coi đứa nào lì hơn
    Thứ 2 bắt đầu làm... khổ quá đi, hết được ăn nhiều, ngủ nhiều... tự do ơi còn đâu ???
  4. earth_and_sun

    earth_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chán thật , tạo cái nick này chẵng biết để làm gì, chẵng biết post cái gì hết.
  5. earth_and_sun

    earth_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chán thật , tạo cái nick này chẵng biết để làm gì, chẵng biết post cái gì hết.
  6. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    __Pót thơ tình tự chế đi,rùi sẽ đến lúc e~m sẽ hỉu
  7. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    __Pót thơ tình tự chế đi,rùi sẽ đến lúc e~m sẽ hỉu
  8. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm ko ngủ phải học bài. Trời ơi! Siêng quá đi mất. Đại học ơi, mau qua hết giùm anh đi, anh năn nỉ đó .....
    Có những đêm ko ngủ đi làm cả ngày mệt quá. Bị xếp la: có cộng trừ cũng sai, hoc lại lớp 1 đi. Hic.....Vậy thì nghỉ, sợ ai.Nhưng nghỉ rồi thì đói , làm sao đây?
    Có những đêm ko ngủ vì ?olỡ ?o gặp 1 ai đó . Con nhà ai mà khéo sinh quá. Sao chán thế, trái tim chạy lung tung, ko chịu ngồi yên 1 chổ.
    Có những đêm ko ngủ xích mích nhau với thằng bạn chuyện gì đâu ko. Thôi kệ, ngày mai rủ nó đi ăn sáng vậy, lại tốn tiền
    Có những đêm ko ngủ nghỉ về tương lai. Ngày sau, mình là ai? Sống có ích cho xã hội ko? Hay chỉ là 1 thằng cù bơ cù bất nhỉ ......
    Có những đêm ko ngủ chợt nghĩ về ông bà, về ba mẹ? Mình làm được gì rồi? Ko biết ba mẹ, ông bà có hài lòng ko?
    Có những đêm ko ngủ vì ko ngủ được? Nghỉ về ai? Ko biết?
    Có những đem ko ngủ ngồi vắt óc suy nghỉ viết sao cho hay để mai post bài lên diễn đàn ai cũng khen ......
  9. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm ko ngủ phải học bài. Trời ơi! Siêng quá đi mất. Đại học ơi, mau qua hết giùm anh đi, anh năn nỉ đó .....
    Có những đêm ko ngủ đi làm cả ngày mệt quá. Bị xếp la: có cộng trừ cũng sai, hoc lại lớp 1 đi. Hic.....Vậy thì nghỉ, sợ ai.Nhưng nghỉ rồi thì đói , làm sao đây?
    Có những đêm ko ngủ vì ?olỡ ?o gặp 1 ai đó . Con nhà ai mà khéo sinh quá. Sao chán thế, trái tim chạy lung tung, ko chịu ngồi yên 1 chổ.
    Có những đêm ko ngủ xích mích nhau với thằng bạn chuyện gì đâu ko. Thôi kệ, ngày mai rủ nó đi ăn sáng vậy, lại tốn tiền
    Có những đêm ko ngủ nghỉ về tương lai. Ngày sau, mình là ai? Sống có ích cho xã hội ko? Hay chỉ là 1 thằng cù bơ cù bất nhỉ ......
    Có những đêm ko ngủ chợt nghĩ về ông bà, về ba mẹ? Mình làm được gì rồi? Ko biết ba mẹ, ông bà có hài lòng ko?
    Có những đêm ko ngủ vì ko ngủ được? Nghỉ về ai? Ko biết?
    Có những đem ko ngủ ngồi vắt óc suy nghỉ viết sao cho hay để mai post bài lên diễn đàn ai cũng khen ......
  10. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thiếu ngủ trầm trọng, mắt thâm quầng. Sáng sớm mà người cứ như say vậy ...
    Phải công nhận chú đã gửi cho mình sms ko thể quên được. Mình tỉnh cả người vì sms này. Mình nghĩ rằng mình sẽ la ầm lên, rồi cái tự ái trẻ con lại phừng phừng. Nhưng ko, mình cũng khiến mình ngạc nhiên. lưu sms lại, cảm ơn chú ... Đêm qua nằm nghe lại Coming home ... nhói lòng ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này