1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin hum ni bùn bùn vác kí nik nì lên 8 chơi
  2. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng đã ngờ ngợ rằng họ nghĩ sai về tôi. Thời gian qua cũng lâu, tôi cũng mặc kệ. Nhưng một người bạn mới...thực ra là một thằng điên mới quen vừa nói tôi biết họ thực sự nghĩ tôi như vậy, chưa đủ, chắc lại còn thêm thắt nhiều chuyện vào nữa cơ. Thật thú vị ! Tôi cũng tò mò muốn nghe câu chuyện ấy hay ho như thế nào mà họ nói tôi là một kẻ phản bội.
    Tôi biết mình không có được cái tính chất tráo trở ấy, và tôi cảm thấy không cần phải thanh minh. Tôi có thể hét vào mặt chúng rằng "Tao tốt hơn chúng mày cả tỷ lần!", nhưng tôi đã cười vào mặt thằng ngu ngốc đó và bảo nó trả tiền cho câu chuyện mà tôi là nhân vật chính. Tất nhiên thôi, cũng như khi nó đi xem một vở kịch hay đọc một cuốn sách thì nó cũng phải mất tiền cơ mà. "Mày phải trả cho danh dự của tao!".
    Chúng tưởng những chuyện như thế có thể khiến tôi để tâm sao? Hết sức ấu trĩ!
    Hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì tôi vẫn còn đáng ghét lắm, vẫn khó nuốt lắm
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẹp, chả bít nói rì, mà mún 8 cho hết time lần cúi ra net sép phải ở nhè rùi, sẽ khó khen đi lại, chén ghia eh thui thì cho dzui, ai chung dzới tui kô ??? hun chục cái tẹm biệt mọi ng (for girls only)
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à... hum nay tớ giận khủng khiếp đấy... 1 phần vì phải chờ 1 điều mà ng ta đã quên mất... 1 phần lại vì thấy hụt hẫng khi phát hiện ra điều gì đó... nhưng tớ vẫn đang ngồi học bài thi đây !!! Bùn ngủ quá đi... ko có ai để nói vài câu cho đỡ "phê". Thôi học típ kẻo ko kịp. Dù gì cũng phải nghe giải thích rồi mới truy xét !
  5. earth_and_sun

    earth_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hom nay vui quá, ngộ ra được một điều chân lý:
    MÌNH KHÔNG VÌ MÌNH CHỜI TRU ĐẤT DIỆT
  6. earth_and_sun

    earth_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngộ ra được một chân lý :
    "MÌNH KHÔNG VÌ MÌNH, TRỜI CHU ĐẤT DIỆT" HEHE
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    4h rồi mà vẫn không ngủ được,nhớ một ai đó nhìu nhìu lắm...biết đến khi nào mới nói được tiếng iu em... sao mà mình...mà thôi.... cầu mong một ngày nào đó người ta sẽ hiểu lòng mình
  8. earth_and_sun

    earth_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái ngay thứ bảy xui xẻo, bệnh, tốn tiền, mất chìa khóa, tắm mưa...
  9. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hum nay mệt quá, chiều nay còn phải đi lấy phim X nữa , ko biết có gì ko?
  10. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    I''m bored....Something wasn''t rite...bull****......She said" I don''t want to hear abt him. Don''t listen. Don''t care... "I did nothing but keep silent and I wouldn''t explain the whole matter. I know why u think that...but i believe him... Nonsense! Anything doen''t make any difference to our...Hope so.... u know...Suppose that u were in my place, u would to do that...
    When u have elimirated the imbossible whatever remains, However imbossible must be the truth ....uhm....Sthing''ll be better than yesterday....By the way, I want to say" thank u for u''r helping me...thanz very much...my friend!"
    .......................Cheers...............................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này