1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earth_and_sun

    earth_and_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ tư, tư nhiên thấy bùn bùn, vì sao cứ mơ mộng những điều ko thật...
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko dzác cái mặt ra đường...........hum nay ra thấy bỡ ngỡ ghia..................hehe giống trên núi mới xuống...sau một tg tập trung ăn, ngủ zậy mà vẫn chẳng lên đc kí nào, còn trông tệ hơn ngày trước. đau khổ kiểu này chắc chít wé, chứ sống ko nổi gùi
    Nhắn với cái trường khốn kiếp kia
    người ta muốn học mà dek cho học.........giờ thì dek thèm học nữa
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lại bị đau cổ,hậu quả của việc tất bật ngày hôm qua?Cứ tưởng hôm nay vui lắm vì sẽ được bận rộn,nào ngờ?.Chán thật, đúng là nhà nước có khác,trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược ko hà?..Thế là lại lông nhông,lại ở nhà chờ đợi, đáng ghét?.mệt lắm rồi đó nha,có lẽ bỏ?.
    Papa vẫn bảo ko sao,kệ nó từ từ, ở nhà thêm một thời gian cũng được mà, đi học riết rồi ở nhà chơi một thời gian cho khoẻ,hix hix,chán?Vẫn biết là ba thương ba lo sợ con gái đi làm sẽ mệt nhưng mà con gái ở nhà riết cũng mệt lắm ba à?Ba cứ lo sức khoẻ ta yếu,uh mà yếu thiệt,gió nhiều chút xíu,lạnh quá cũng ho cũng cảm?.Bây giờ cái cổ họng đang đau rát vì cơn mưa chiều qua và ly café sáng nay,hix hix?Ai đời,vẫn biết mỗi lần uống café là tối lại thức,ngủ ko được,cái tật khó ngủ ma gặp café nữa là thôi rồi?Thế mà vẫn uống,thật lạ?Thôi thì trở lại với lipton chanh quen thuộc hoặc trà bạc hà vậy?.Chỉ uống café mỗi khi đi với nhỏ mà thôi?.Lâu rồi ko uống trà bạc hà,nhớ cái vị thơm thơm nồng nồng cứ như kem đánh răng,thích?.
    Tối nay có lẽ lại thức nữa cho xem,vì ngày mai đâu cần phải dậy sớm?.Hơn tuần nay tưởng đã bỏ cái thói quen thức khuya vì sáng còn công việc,bây giờ lại trở về nhịp điệu, để tối tối ba lại phải nhắc,ngủ đi con gái,thương?
    Ba bảo nếu muốn thì đi học tiếp đi,học gì bây giờ?Bây giờ mà học là mình muốn chuyển ngành à,bắt đầu lại từ đầu với nghề mình thích,bây giờ,khó hay dễ???Biết ba thương thì nói vậy chứ bây giờ học lại mình sợ lắm,sợ phải làm phiền ba mấy năm nữa,sợ phải bỏ mọi thứ mà mình đang có?Mình đã sai ngay từ đầu nên bây giờ ko biết phải sửa sai chỗ nào,buồn,thôi thì ráng tới tháng 9 xem sao,nếu ko được nữa thì mình sẽ tự đi tiếp,nhưng mà sẽ đi hướng khác,chắc chắn hơn và vững vàng hơn.Ba đừng lo nữa ba nhé,con gái lớn rồi mà?.
    Hôm kia anh gọi,ko ngờ,uh cũng lâu rồi ko nghe tiếng nhưng mình vẫn nhận ra,hay thật?Anh vẫn cái giọng điệu của 5 năm về trước và mình cũng thế?Nhớ ngày đó vì mình mà anh và chị ấy xa nhau,tức cười,một con bé lóc chóc ngày đó mà vẫn có thể làm cho người ta tức điên?Mà xa nhau đi,cũng đúng,tình yêu mà ko tin tưởng thì yêu làm gì, đáng đời?Ngày đó mình chỉ xem anh là anh trai thôi vậy mà có người cũng ghen thấy sợ,tự ái nhí nhảnh kiểu tiểu thư, đáng ghét?Anh hỏi dạo này mình ra sao,vẫn vui,vẫn phá và lâu lâu vẫn điên điên?Anh hỏi còn chuyện tình cảm,hi hi,bảo với anh là sẽ chờ chừng nào anh lấy vợ rùi em mới có người yêu,hi hi?,mà yêu ai giờ nhỉ?Đùa thui,thế mà có ngườI lo,có người bảo ta lại làm khổ người đó như ngày xưa,ax ax,ai thèm,ai biểu đa mang chi rồi la,ráng chịu?.Nói mây nói gió một hồi cũng hơn 1 tiếng,ax ax,sao dạo này mình 8 dữ vậy trời,lúc trước đâu tới nỗi vậy,hix hix,càng ngày càng nhiều chuyện ư???Cúp máy rồI mà vẫn tiếc,8 chưa đã à???
    Thế là hết,hết mưa hết nắng,hất tiếng cười?.Hết những buổi chiều dầm mưa bắt chuồn chuồn,những ngày đánh bài quỳ gối từ sáng tới chiều?.Hết những bữa lạo xạo tiếng việt tiếng anh,quơ tay quơ chân loạn xạ,hết cả những niềm vui rất đỗI nhẹ nhàng?Hết lén hái bưởi làm banh đá,hết đá cầu chạy thục mạng dưới mưa?Hết tất cả?.7,8 năm nữa cậu về có còn nhỏ dại để phá như bây giờ nữa ko,có còn vô lo vô nghĩ như bây giờ nữa ko,có còn những tiếng cười giòn trong mưa nữa ko?Hết tất,buồn,nhớ,mau thật?.Chẳng có niềm vui nào mãi mãi,cũng chẳng có cuộc vui nào mãi ko tàn,giờ chỉ còn nỗi nhớ,thế thôi?
    Chiều nay trời lại chuyển mưa,nhớ mấy bữa trời chuyển mưa đi bắt chuồn chuồn với cậu,mau thật,hết rồi,mới có mấy ngày trước thôi mà?..Thôi thì cứ nhớ những ngày vui đã qua và cố tìm cho mình những ngày vui sắp tới?Vẫn có thể email,chat với cậu được mà,chuyện nhỏ,thật ko???Chiều nay lại mưa??

  4. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tội nghịp em tui gê ! thôi ráng làm nhà báo nữa đi. Hy vọng em sẽ sớm có việc làm
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nhát quá vậy nè trời... chỉ tiêu chỉ có 4...nhưng mới làm được 1 Đến khi nào tao mới mặt dày được như mày đây chồng ơi
  6. ZeroA

    ZeroA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm gi bây giờ, có nên hay không, câu trả lời ở đâu rùi, hiện ra coi
  7. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    lại chán nữa rồi , mợ ạ
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bị đọc lén nhật ký... thấy xấu hổ hơn là giận... mẹ chỉ an ủi động viên nhưng mình thấy ngại vô cùng
  9. ZeroA

    ZeroA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin thần linh trừng phạt con người đầu tiên đã khám phá cách phân chia giờ giấc. Hắn đáng phải trừng phạt vì hắn đã chế tạo ra đồng hồ, chia cắt những ngày đời tôi thành những mảnh vụn rắc rối.
  10. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tên đó biến thành cục đá nhỉ! Mình sẽ lấy đà thật xa và sút một phát thật mạnh để hắn biến đi.... thế là xong!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này