1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    chán đời quá đi, người yêu ơi em ở đâu?
  2. ZeroA

    ZeroA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật kỳ lạ, chẳng biết seo nữa ... khó hiểu wa
  3. tochanphongonline

    tochanphongonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hè, bây giờ mới biết thì ra là nhỏ fail môn luật...tự nhiên thấy buồn hơn là giận, hi vọng hk này nhỏ sẽ cố gắng hơn.
    mà hiện giờ mình với nhỏ đang chiến tranh lạnh, làm sao để an ủi người ta nhỉ?
    thằng cu này, đã bảo làm ơn chụp hình mấy quán cafe quen cho mình...có nhiu đó mà cũng quên, thiệt tình về nước chắc là nhậu nhẹt bạn bè gái gú suốt, còn nhớ quái gì nữa...rõ chán
    1 hk mới lại bắt đầu, phải ráng lên chỉ còn 1 năm nữa thôi...1 năm nữa. tự đặt ra chỉ tiêu phải lấy được ít nhất là 3HD (ko biết nổi kô nữa).
    thôi hút thuốc cái nhật ký nè mày hút thuốc kô? châm cho mày 1 điếu

  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Một tuần,mẹ đi HN đã được một tuần rồi đấy,nhớ mẹ ghê?Ko có mẹ ở nhà đúng là có nhiều thứ phức tạp ghê,hix hix?Bệnh mà ko có mẹ ở nhà đi khám bệnh cũng mệt,ko có người dẫn đi khám nên có nhiều thứ ko biết đâu mà lần,hix hix?.Mong mẹ dzìa quá à?.
    Bệnh,bệnh hoài ko hết,giờ còn nặng thêm, đi khám bác sĩ bảo viêm amidan,bắt cắt,sợ?.Đành xin về nhà uống thuộc một thời gian thử xem sao,hix hix,chờ mẹ dzìa rồi mới dám quyết định cắt hay ko cắt?Mà mình nghe nó ghê ghê sao á,chắc ko cắt đâu,hix hix?.Anh trai bảo cái amidan của mình bị bệnh rồi nên nó hay lân lan qua bệnh khác,phải cắt đi để tiệt tiêu mầm bệnh,ax ax?Làm như mình ko biết á,nên nhớ là mình học cái gì chứ, đến khổ?.Ai ko biết điều đó nhưng nghĩ tới sao thấy nó ghê ghê sao á,mà mình thấy mình bị cũng chưa nặng lắm mà,ráng uống thuốc thử một thời gian xem ?Thử tưỏng tượng cắt amidan thì ko được nói chuyện trong vòng 1 hay 2 tuần gì á,trời đất,một con nhỏ nhiều chuyện tía lia như mình mà bắt mình im lặng vậy sao chịu được ta???Trong thời gian đó có đứa nào dám chọc ta tức điên mà ta ko cãi lại được thì sao chịu nổi hả ta,hix hix?
    Ở nhà còn 2 cha con,tối đi ngủ papa la làng khi thấy ta vác một đống mùng mền chiếu gối ra?.Một mình ta,một cái giường bự,2 cái gối ôm,2 cái gối nhỏ,2 cái gối dài dài,2 cái mền,2 con gấu nhỏ nhỏ,1 con gấu to đùng,1 con chó bông,1 con mèo bông?.Papa hỏi ta ko ngộp sao với cái đống đó,hi hi,khoái chí vô cùng?.Hồi lúc trước ở nhà dì bảy,mỗi lần Trúc đi trực cũng một mình ta tung hoành với đống gối và gấu bông khiến dượng bảy ta cũng phải sợ,hi hi?.Khoái cái gì êm êm,ấm ấm, ôm con gấu bông to đùng mà tưởng tượng như ôm người yêu,ax ax,ko biết ôm người yêu có ấm và êm như con gấu bông ko ta ^_^
    Hôm kia gặp H,lại cãi nhau,hix hix,câu trước câu sau là cãi,hình như ta với H là oan gia thì phải?Ko lần nào gặp H mà ta ko cãi lộn với H,ko lần nào mà tay ta ko đau,cãi ko lại thì đánh chứ sao,hi hi?.Ai biểu ghẹo ta chi,bị đánh ráng chịu,mà đánh hắn ta cũng đau tay lắm chứ bộ,hix hix?.Vậy mà T cứ bảo ta và H hợp,hợp cái mốc xì,ta và hắn quen nhau thì chắc ko có ngày nào yên ổn quá,hix hix?.
    Mỗi lần on9 gặp nhỏ,nhỏ lại bảo chị viết NKOL đi,em đọc ^_^,vui,vì còn được quan tâm?.Mình cũng vậy,mỗi lần vào Làng thì cũng chỉ kiếm bài nhỏ đọc mà thôi?.LA chưa đi Anh,vui,vậy là còn ở VN chơi với mình một thời gian nữa?Vậy mà mình cứ tưởng nhỏ đi được 1 tháng rồi chứ,ko liên lạc,ko fone,ko off9 gì hết làm mình cứ tưỏng đi rồi?Vậy là chị em ta còn tung tẩy vớI nhau một thờI gian nữa chứ,vui?.
    CN này Q va T rủ mình đi xem flim,free,khoái chí,nhưng phải ráng uống thuốc tí để papa cho đi chơi chứ,hi hi?Hôm bữa đi khám bệnh về bị đo đưòng,hix hix,xui gì đâu,thế là bị cấm vận xe cộ nữa,vậy là CN này đi chơi bằng xe bus,hix hix?..

  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hờ... bà kon vít nhật ký xôm tụ wé... vít xíu koi
    Đi làm, vẫn chuyện đi làm... chán ko thể tưởng, chỉ còn 2 tuần thôi, cố lên..hixhix... lại bị mommy dụ dỗ travel abroad, not HN. She''s afraid of sth. that doesn''t exist anymore...hm... keep thinking, how to persuade her???
    Hey buddy, how''re thingz going on??? Long time no talk, we 2 are just at the same level of stubborn Childish but anyway, a little useful for us to clarify what was going on between us. Do u get it now??? If u feel we 2 can be friend again and can be phoning non-stop like be4, pay me a call, I''ll be waiting !!! (Girls never make the first step )
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chip chip
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    moá, đi coi rockshow cả người nhức muốn chết, thề lần sau ko đi tiếp
  8. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    thế là thi xong môn giữa kì cuối cùng , môn gì đâu mà trừu tượng thấy ớn , nghi kì này lên dĩa wá
    kô cảm nhận được niềm dzui thi xong đã có lịch thi cuối kỳ , wá nản ...bùn như con chùn chùn
    dạo này sao muh cứ ngồi lê lết ở tiệm net hoài , phải kiếm chuyện đi đâu mới được , sinh dziên dzì mà chán wé , chả bù hồi cấp 3 , thời vàng son nay còn đâu
    muốn đi chơi xa ghê nhưng muh hổng có xiềng ,có mỗi chỗ Lạc Đà đi hông tốn xiềng thì lại kô ưa , chán
    muh kô bít sao dạo này pà kon thay phiên nhau bịnh , muốn rủ nhóm đi chơi muh hết đứa nài đến đứa kia bịnh
    hè dzì đâu mà chán bỏ xừ , đi học chính coi bộ dzui hơn , ai cũng đi học hít , còn bi giờ mình đi học trong khi ngừi ta đi chơi hà rầm
  9. ZeroA

    ZeroA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Do you think you can stop me ? noway, baby!!!
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, hum nay con mới thấy có người lợi hại hơn con nữa, mong chúa cứu con với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này