1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hixx, còn tới 1 tháng để nghỉ hè mà hông dc đi đâu, muốn dzô đó wá, hehe, tết truớc vô chẳng gặp đc ai cả, chán wá
    còn chuột nào nhớ tới tui hông thế???????????????????????????
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    uhm... vào điều bí mật xem.. thấy ai đó đang có nhiều chuyện rắc rối nhỉ (tui ko bít ai đó là ai đó đâu ). Chán nhờ... hiện giờ tui đang cảm thấy rất dzui dzẻ, tiền đầy túi, tình thì... ko thành vấn đề.
    To Fantomas: tui nhớ ông nè... hùi tết tự nhiên gọi điện cho tui hỏi "Có Mafia ở đó ko???" Quê dễ sợ lun é. Hey, nếu tui ra HN ông có dắt tui đi ăn chơi ko (ăn là chính )
    hơn 1 tuần nữa là finish...cảm giác hơi hồi hộp...hí hí... ngày mà ta chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thức dậy, thấy người mệt vô cùng, khan cổ và nóng sốt chỉ muốn ngủ, ngủ nữa thôi...bệnh gì thế này???
    sao mong đến ngày ra Hà Nội thế nhỉ??? bỏ lại SG tất cả...
  4. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    bỏ lại tất cả hả, vậy có bỏ lại xe, tiền, điện thoại, ..... ko wản gia giữ giùm cho, cảm ơn trước ha
  5. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    này bagia, bagia khốn khổ ... tỉnh táo ko vậy? tự bày ra một trò chơi, một cách rất tự nhiên lôi kéo 1 vài người vào trò chơi khốn khổ này ...và ... và ... out ngay khi trò chơi mới bắt đầu. Mà mình đã thắng và tự out ... ôi trời, cái ..... ko, thề với lòng rùi mà ....
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah, long time no see, contact me if u read this note. I changed my number already. Want to meet you sometimes, give me ur number ok? Mine is 9988970.
    See ya.
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    e sẽ yêu anh yêu anh mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày , những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng ... em biết rằng ngày mai sẽ đến , và ta sẽ mãi luôn có nhau ....
    anh nào ko bít
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm việc từ 11h đến 8h tối. Stress. Nhìn lại thấy chẳng đâu vào đâu. Chắc hôm nay cũng thế. Mệt
    <-- hoa đẹp quá, nhất là được nhận vào lúc 11h tối...hix.. lãng mạn như trong phim... chẹp, chỉ có thế mà nhiều ng ko nghĩ ra. dzỏm !
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    U left me without saying. Now u come back and want me to give u a chance Thank for missing me but... so sorry darling never be the same again
  10. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mua roi! hom nay la` ngay` cung co hon` thi` fai, dong zui we'' troi`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này