1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Vậy ý anh là em là con điên chứ gì? Vì em hay cười mà. Rõ chán! Sao mình cứ nói chuyện vớ vẩn mãi thế nhỉ! Chuyện cần nói thì lại ngập ngừng mãi. Chán thật!
    Em nhớ anh.........
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...em nhớ anh àh...chỉ thế thôi sao hả kưng...Anh cũng nhớ em nè
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...em nhớ anh àh...chỉ thế thôi sao hả kưng...Anh cũng nhớ em nè
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thấy ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hừ hừ................................
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thấy ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hừ hừ................................
  6. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đi, nhanh thôi. Bất cứ khi nào có thể.
    SHMILY, ý nghĩa nằm trong những con chữ đơn giản. Nhớ vẻ mặt rất hồ hởi, nụ cười sáng, nghe nhói đau thật đau. Tự dưng muốn bật khóc.
    Sẽ làm gì cho những tháng ngày sau? Tương lai là ngoài tầm với. Thế thì đặt kế hoạch để với tới nó vậy.
    Kết quả thi như khìn. Nhưng khìn thì nó cũng là của mình. Muốn chửi bậy một câu quá thể!
    Đúng là Kẻ cắp gặp bà già dở thật. Dở như điên. Hik, tối nay sẽ xem cái gì hấp dẫn hơn, đại loại như... R+ chẳng hạn. Hẹ hẹ... Điên. Mình điên vật điên vạ!
    "Đi nhé! Rời khỏi nơi này sẽ ổn hơn". Có chắc là ổn hơn không? Hay giống như kiểu chạy trốn. Nhưng mà nếu có thể chạy thoát ra khỏi những ám ảnh và những nỗi đau thì cứ chạy thôi. Hết sức có thể, chạy đi. Nào, chạy đi!
    Mặt vẫn còn sưng đấy. Không hiểu sao lại phải kiên nhẫn đến thế? Nếu là mình, chắc mình sẽ bốp trả lại mất. Nhưng tay đến giờ vẫn còn đau. Xin lỗi nhé!
    Đơ đơ, dở hơi mất rồi!
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đi, nhanh thôi. Bất cứ khi nào có thể.
    SHMILY, ý nghĩa nằm trong những con chữ đơn giản. Nhớ vẻ mặt rất hồ hởi, nụ cười sáng, nghe nhói đau thật đau. Tự dưng muốn bật khóc.
    Sẽ làm gì cho những tháng ngày sau? Tương lai là ngoài tầm với. Thế thì đặt kế hoạch để với tới nó vậy.
    Kết quả thi như khìn. Nhưng khìn thì nó cũng là của mình. Muốn chửi bậy một câu quá thể!
    Đúng là Kẻ cắp gặp bà già dở thật. Dở như điên. Hik, tối nay sẽ xem cái gì hấp dẫn hơn, đại loại như... R+ chẳng hạn. Hẹ hẹ... Điên. Mình điên vật điên vạ!
    "Đi nhé! Rời khỏi nơi này sẽ ổn hơn". Có chắc là ổn hơn không? Hay giống như kiểu chạy trốn. Nhưng mà nếu có thể chạy thoát ra khỏi những ám ảnh và những nỗi đau thì cứ chạy thôi. Hết sức có thể, chạy đi. Nào, chạy đi!
    Mặt vẫn còn sưng đấy. Không hiểu sao lại phải kiên nhẫn đến thế? Nếu là mình, chắc mình sẽ bốp trả lại mất. Nhưng tay đến giờ vẫn còn đau. Xin lỗi nhé!
    Đơ đơ, dở hơi mất rồi!
  8. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thấy tội con bé quá, ai bảo yêu làm gì Xưa nay mày có biết nhớ ai là gì đâu chứ, nói thế là thật hay đùa vậy Nói chung, bỏ đi mày ạ! Vương vào ba cái mớ bòng bong ấy chỉ khổ thân gái chúng mình thôi.
  9. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thấy tội con bé quá, ai bảo yêu làm gì Xưa nay mày có biết nhớ ai là gì đâu chứ, nói thế là thật hay đùa vậy Nói chung, bỏ đi mày ạ! Vương vào ba cái mớ bòng bong ấy chỉ khổ thân gái chúng mình thôi.
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Kưng àh...gét anh sao mà gét wài dzợ..anh có tụi tình gì đâu muh...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này