1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thôi nè, em snoopy ko nên mơ mộng nữa nè, có anh Hùng đẹp trai sành điệu ngay trong đây thì ko để ý mà cứ mơ tưởng đến mấy anh nào đâu ko à
  2. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mệt mõi, ể ỏai nhưng fải cố...hic hic...chán quá...
    Vào box. tự nhiên thấy 2 cha mes và tmhung thay nhau lập topic mới,...Hết hồn!
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chán thiệt, lúc thì wá rảnh ko có gì để làm, lúc thì một đống @#%@&^%*^$&#@%$% thôi thì cố mà làm vậy ko chừng cố quá thành quá cố cũng okie
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng lấy hình chip làm avt zợ
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mới đi trung thu,giờ sao mà nhức đầu quá,hix....
    Cám ơn người đã cứu ta khỏi một tối trung thu tẻ nhạt .....
  6. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng có đẹp chai, có sành điệu, nhưng suốt đời này trái tim iem đã thuộc về Lý Hoại rùi, đành hẹn chàng kiếp sau vậy hic hic
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hôm nay kiểm tra...nhiều bài quá học ko hết..gì mà cứ yêu nước thương dân, cách mạng giải phóng... vớ va vớ vẩn. Gần 10 trang tập làm sao học hết đây ???
    Đói bụng quá, mà không muốn ăn cơm. Sao tự nhiên chán đời quá. Thôi ráng...hichic...
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nhận được off msg .... vui, tự dưng vui như chưa bao giờ nhận được 1 cái gì hay ho như thế!
    Dạo này mình giống người già thật rùi, mong sớm wa kiếp nạn này! Nhớ .....
    Lâu lâu nghỉ làm 1 ngày, đi xả mấy cục stress thôi. Chà, 5 vip của mình .... 1 ngày đáng nhớ! Phấn chấn lên cưng .....
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Buồn không nhỉ?buốn chứ,nhưng buồn vì điều gì?ko biết...vì nguời ta hay vì mình đã chọn sai?...
    Thằng bạn cứ bảo "đưa tiền rách thối lại tiền rách".Có cần phải làm vậy ko nhỉ?đâu đáng đúng không?Làm vậy mình được lợi gì nhỉ,người ta làm vậy liệu ta thối lại như thế nào để có thể gọi là tiền rách đây nhỉ,hay là ta chỉ càng làm cho người ta thấy mình chẳng đáng gì cả-một kẻ tầm thường ích kỷ.
    Cám ơn người đã gỡi lại cho ta bài thơ này
    "ta chỉ giận những người mà ta thích
    bực mình với kẻ mà ta thương
    còn đối với những người bình thường
    Ta vô tình chằng bao giờ giân họ​
    ......."
  10. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nghỉ ko được như mong đợi....
    thịt bò và wả trứng cũng ăn rùi ... bùn ko cưng, uh tao bùn lắm lắm! thất vọng nhìu nhìu .... ko sao,suy nghĩ và nói thặt thẳng thắn... phấn chấn lên! giờ kím j ăn rùi đi học ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này