1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao toàn thấy ác mộng, sao nó cứ đeo bám mình thế nhỉ.................đã 1 lần ác mộng biến thành sự thật rồi........khủng khiếp............làm mình cứ cảm thấy bất an..........liệu đó có fải là lời cảnh báo...............???????? cầu mong cho điều đó sẽ ko lập lại 1 lần nào nữa trong đời
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, lâu lắm rồi mới đc gặp her. Vô tình, ùh 1 cách vô tình mình lại gặp her. Đã lâu rồi vậy mà her vẫn như xưa không khác gì mấy. Vẫn vui vẻ , vẫn thu hút , thế mà mình làm sao ấy. Cảm thấy chút bối rối. Ôi , tại sao thế ? Tại sao ngay bản thân mình mình còn không hiểu rõ thì làm sao có thể hiểu đc người khác.
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    mới đi chơi về,hix,bùn....xỉn...
    hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình như vậy,thề là như vậy...
    chúc mừng ai kia đang cố làm ta đau thì người đã thành công.Ta biết ta chưa đủ lạnh lùng để chơi trò chơi TY như vậy,ta lại thất bại.
    Ta sẽ quên nhanh thôi mà,vì tất cả đâu đáng để ta lưu luyến,mọi chuyện chỉ là do tự ta ảo tưởng.Ta không trách ai đươc,chỉ trách ta quá dại khờ,trách sao mà trí óc ta quá tưởng tượng,chúc người sẽ tìm đươc hạnh phúc,nhưng với cách người làm như đối với ta ta nghĩ người sẽ không bao giờ biết tình yêu thực sự là gì...
    Ta đi ngủ đây,ngày mai đây khi thức dậy ta sẽ quên tất cả vì đó chỉ là những giấc mơ không thực....
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 27/09/2005
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá. Dạo này sức khoẻ có vẻ kém. Chắc là ko sao đâu. Không học hành được gì nhiều...hix...chán quá...chắc sẽ rút dây modem cất đi. Phải bắt đầu học thôi, đã 4 tuần rùi muh chưa học gì cả...hix...bùn wé. Ăn sáng rùi đi học thôi...thế là đã trốn hết nửa buổi :((
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tuần này được nghỉ học hơi nhiều. Hôm thứ 3 đã cất công đến trường mà chỉ được học có 15 phút rồi về. Hôm sau lại tiếp tục 8h học đến 9h về. Mà cái trường có gần đâu cơ chứ. Quái !!!
    Hôm nay là cuối tuần. Ngủ 1 mạch đến 11h. Đúng là dạo này hay nhức đầu thật. Hay tại đói bụng nhỉ ??? Chúc bà kon cuối tuần vui vẻ.
    Btw, ngày mai ế rùi, có ai rảnh café gì hông???
  6. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cafe đêêêêêeeee , dạo nì bùn wớ, parents bắt dzìa TP kô cho đi làm ở VT . Bùn wớ chắc kiếm gì học lại thui. Mai mí giờ đi cafe nờ chip@ ?
  7. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    mình lại làm thêm nhiều người buồn nữa rồi! hix...ai bên cạnh mình đều sống không vui vẻ...1 hạnh phúc ảo tưởng chăng???
    không, mình không muốn thế, chỉ cần 1 người đủ can đảm,đủ kiên trì, và dành cho mình 1 tình yêu mãnh liệt tôn trọng nhau...mình đâu cần gì cao sang đau nhỉ???
    nhiều người thích đâu phải là sự hãnh diện của bản thân như mọi người nghĩ...điều đó là kẻ thù của tình yêu mà thôi!...mình trăm lần ngàn lần không muốn thế!!!
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn. Ba mẹ đi đám cưới, tính ra thì nhà chẳng còn ai. Đi chơi thì ko biết đi đâu và đi với ai. Ở nhà thì không biết nên làm gì. Bài tập thì ko muốn làm. Mình làm gì bi giờ??? Hay đi ngủ luôn sáng 3h sáng dậy làm bài??? huhuhu...làm gì bây giờ...huhuhu. Thôi đã quyết định rồi, đem hết đồ đi ủi !!!
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tuy mình ko là kẻ thợ săn nhưng cũng ko đến nỗi là con cừu non một cái bẫy ko thể áp dụng đến 2 lần, người ta đã quên điều cơ bản đó rùi sao nhỉ Hơn nữa mình cũng đã nói ko còn là con bé khi xưa, bây h đã hết sức khó nắm bắt rồi, sao cứ để ý mình nhỉ Chút xíu dễ thương ngày xưa cũng tan biến cả rồi chỉ còn lại là 1 kẻ tâm thần thôi Dù thật hay giả cũng thế cả, đã ko còn nữa rồi, cứ để tình cảm xưa ấy chôn vùi đi
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mà sao ta thấy ta cũng thật ngộ Cứ nhìn thấy 2 người ấy tình củm ta lại điên tiết lên trong khi ai đối tốt với ta thì lại phủ nhận, vứt bỏ. Hư quá đi! Vốn đã ko muốn có TY nhưng thấy kẻ khác có thì lại ganh tị, đồ con gái nhỏ nhen sao mà ta ghét ta quá
    Nhớ những lúc nửa tỉnh nửa mê ngồi trên lan can sân thượng, ta vẫn tự hỏi liệu có thể biến thành vì sao kia sao mà nó cô độc như ta quá vậy chắc là vì nó mún đứg đó 1 mình Rõ là đồ thần kinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này