1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng được xem
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    iu em chip nhứt hang.....chụt xì gòn
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ờ... tui cũng thích...treo nick ông nhất đó ông mes!
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ông bà ta nói đúng mà...thương cho gioi cho vọt ghét cho ngọt cho đường, em chip làm dzị càng thích em chip hơn
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vậy ha
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi... đã viết hết rồi mà lòng vẫn còn nặng lắm. Ne pas oublier de sourir souvent.. mais je ne peux pas!!! Cười lên đi để còn thấy ngày mai đẹp hơn !
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Ông xã của chip đang ở đây, cu cậu nào nhăm nhe vợ tớ ay nhỉ :D
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu quá...mệt mỏi quá...
    ước gì có anh ở đây! em sẽ ôm anh mà khóc, rồi anh sẽ an ủi và lau nước mắt cho em, anh nhỉ?Em nhớ anh,nhớ anh thật nhiều!
    Sao bây giờ ta lại ghét SG thế này, ồn ào khói bụi, khi buồn chẳng thể đi dạo cho khuây khỏa,chỉ biết ôm gối nằm 1 góc thôi!
    ta thèm 1 khung cảnh,1 con đường lãn mạng lắm rồi
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không đến bên anh khi anh buồn
    Vì nỗi buồn nào rồi cũng qua đi và lời an ủi trở nên vô nghĩa.
    Em sẽ không cùng anh lang thang trên con phố cô đơn
    Vì tình yêu không đơn giản chỉ có nụ cười...
    (Em sẽ đến)
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hum nay vui qúa, giao dịch xong rồi, chờ ngày rước dâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này