1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Kưng àh...gét anh sao mà gét wài dzợ..anh có tụi tình gì đâu muh...!!!
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Kưng àh...gét anh sao mà gét wài dzợ..anh có tụi tình gì đâu muh...!!!
    To Maum...Nhà bán xăng hả...sao cứ đổ xăng dzô nhà tui wài dzị...ko thik nó cháy nhõ àh, mún rụi lun hay sao thế..hixhix
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Kưng àh...gét anh sao mà gét wài dzợ..anh có tụi tình gì đâu muh...!!!
    To Maum...Nhà bán xăng hả...sao cứ đổ xăng dzô nhà tui wài dzị...ko thik nó cháy nhõ àh, mún rụi lun hay sao thế..hixhix
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    3 ngày ròng rã bỏ ăn bỏ ngủ bỏ học để lo cho cái báo tường, thía mà bi giờ thì lại lo sợ cái kia nó qua mặt mình quá đi mất Rõ đểu, ăn cắp ý tưởng của ng ta !!!
    Tóc dài ra, lộn xộn tá lả trông chả ra cái quái gì, cứ như bụi đời. Thôi kệ, cứ thế cho ngầu đời. Xấu xí cũng chẳng thèm để ý !! Cuối tháng thi, chuỗi ngày hạnh phúc ăn chơi sắp kết thúc.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    3 ngày ròng rã bỏ ăn bỏ ngủ bỏ học để lo cho cái báo tường, thía mà bi giờ thì lại lo sợ cái kia nó qua mặt mình quá đi mất Rõ đểu, ăn cắp ý tưởng của ng ta !!!
    Tóc dài ra, lộn xộn tá lả trông chả ra cái quái gì, cứ như bụi đời. Thôi kệ, cứ thế cho ngầu đời. Xấu xí cũng chẳng thèm để ý !! Cuối tháng thi, chuỗi ngày hạnh phúc ăn chơi sắp kết thúc.
  6. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ôi,bùn,người ta yêu nhau rầm trời trong khi mình phải ngồi độc ẩm thế này.
    Vui quá,hôm nay tự nhiên bị té xe(trên đời có cái gì tự nhiên ko nhỉ???),mk,thế này thì mai sao đi ăn với uống đây(lẩu dê nữa chứ).
    Thằng 007 đâu mất tiêu nhỉ???nó ko tham gia vào hội ăn nhậu nữa chắc tắt máy hoài,kịa mịa mày
  7. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ôi,bùn,người ta yêu nhau rầm trời trong khi mình phải ngồi độc ẩm thế này.
    Vui quá,hôm nay tự nhiên bị té xe(trên đời có cái gì tự nhiên ko nhỉ???),mk,thế này thì mai sao đi ăn với uống đây(lẩu dê nữa chứ).
    Thằng 007 đâu mất tiêu nhỉ???nó ko tham gia vào hội ăn nhậu nữa chắc tắt máy hoài,kịa mịa mày
  8. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    t2 nhậu, t3 học, t4 học, t5 chơi, t6 nhậu, t7 nhậu,cn nhậu tiếp.....vậy thì đi tong 1 tuần ko thể hiểu nổi. tiền đã hết mà cứ nhậu hoài
    nhưng mà cứ nhậu cho đời thêm vui đợi khi có bồ thì bồ cấm nhậu thì phí cả cuộc
  9. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    t2 nhậu, t3 học, t4 học, t5 chơi, t6 nhậu, t7 nhậu,cn nhậu tiếp.....vậy thì đi tong 1 tuần ko thể hiểu nổi. tiền đã hết mà cứ nhậu hoài
    nhưng mà cứ nhậu cho đời thêm vui đợi khi có bồ thì bồ cấm nhậu thì phí cả cuộc
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Oáp...12h roài mà còn bùn ngủ nè trời. Tỷ tỷ, sáng nay mí giờ dậy thía hẻ ??? Hùi nãy muội được mommy hỏi thăm tối qua ai gọi mà trễ vậy. Đâu có trễ đâu héng tỷ, 2h sáng thì quá sớm luôn...kekeke.... lúc đi ngủ muội nhìn laị đồng hồ mí biết là mình đã 8 được 1 tiếng...dzậy mờ cứ sợ hông bít nói gì
    Tối nay đi off dzòi... hông bít mặc cái dzì cho đẹp đây. Nhậu xỉn òi sao về học bài trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này