1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em không thích tiễn anh đi tí nào hết, em không thích bị bỏ lại một mình.......Vừa quay xe đi, em đã thấy nhớ anh lắm rồi hichic
    Bây giờ bắt đầu ngồi đếm thời gian trôi để anh mau quay về!!!
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    17h30, vừa học ra, đang ngồi chờ đến giờ vào học tiếp. Đói quá đi...hix... hông có ai trên mạng để than thở hết trơn. Bà chị ơi, đừng than nhớ ng iu nữa. Làm tớ cũng nhớ nè. Rùi lại bùn vô cớ thôi...hix...không nhớ nữa, kiếm trò gì vui hơn để làm. oài, đến giờ rùi, đi thui. Mai là cuối tuần, chúc cả nhà vui vẻ. Ăn nhậu thì cũng vừa thôi để còn tăng tuổi thọ loài chuột trong sách nữa
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em không thích tiễn anh đi tí nào hết, em không thích bị bỏ lại một mình.......Vừa quay xe đi, em đã thấy nhớ anh lắm rồi hichic
    Bây giờ bắt đầu ngồi đếm thời gian trôi để anh mau quay về!!!
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Của khốn nạn, cái mặt mình thế này mà "bị" lôi lên làm nhuỵ. Chưa khi nào thấy ghét cái ngày Nhà Giáo Việt Nam như thế này. Tất nhiên, không phải vì nhà có 2 nhà giáo và bố sinh vào ngày này. Hik hik
    Cứ tưởng tượng cái cảnh mình gầy nhẳng, trùm một cái váy dài lét quét đến đất rồi quay quay, uốn uốn, múa múa... trông giống gì trời?... Nói chuyện với Ken, nó dám bảo mình chắc giống con cò. Hik hik Bị chê bai kiểu này ti tỉ khóc.
    Hai bà già kia có thôi than thở đi không? Nhăn nhở mà cười với đời xem nào. Lâu lâu lết lết bò dzô, thấy cái nơi này giống chỗ buôn than của 2 bà chứ ứ phải nhật kí nữa. Thử một lần quên cái việc cần than thở, mà cứ thế nhe răng ra cười coi. Rồi sẽ ổn. Biết than thở làm người khác chán theo không? Mệt quớ đời.
    Tình hình là lưng mình sắp rời ra khỏi người, chân mất cảm giác. (Tay thì ổn nên giờ mới còn ngồi đây mà chat với type). iiuu nhá, còn trêu nữa thì sẽ biết tay! Toàn tranh thủ cơ hội thôi. Ứ chơi với iiuu nữa!
    Tình hình là chiều qua tan học có ghé cái 324 mà chẳng thấy ma nào cả. Làm con nhỏ xớn xác dzòm tới dzòm lui, bị bao nhiêu cặp mắt chĩa lại giống hệt như đang xem film. Chuối thế! Đã thế lại còn mặc váy, phải đi bộ lặt lè từ nhà qua trường, qua chỗ nhậu nhẹt, đến chỗ trả đĩa. Tình hình là sắp lọi cặp giò chứ chẳng thấy minhon đâu cả.
    Thôi, túm lại là sáng mai cơ khổ cực hình để được bay nhảy sung sướng. Còn phải làm tròn trách nhiệm cao cả của một người con. Yêu bố quá!
    Chiều mai, tầm 2h, lão homemate có free thì ghé 111 nhá! Chiều mai tôi chả có việc gì làm nên sẽ xuống đó ngồi chơi. Lâu rồi hổng có rock riết gì hít cũng bùn. Mà còn nhớ cái hẹn cafe thứ 7 dzới tui hông? Hông đi, tui lột da về ngâm dzấm. Hớ hớ...
    Giờ té, đi học nốt đoạn cuối bài Matsuri đây. Cơ khổ khốn nạn. F^ck Okyo!!!
  5. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Của khốn nạn, cái mặt mình thế này mà "bị" lôi lên làm nhuỵ. Chưa khi nào thấy ghét cái ngày Nhà Giáo Việt Nam như thế này. Tất nhiên, không phải vì nhà có 2 nhà giáo và bố sinh vào ngày này. Hik hik
    Cứ tưởng tượng cái cảnh mình gầy nhẳng, trùm một cái váy dài lét quét đến đất rồi quay quay, uốn uốn, múa múa... trông giống gì trời?... Nói chuyện với Ken, nó dám bảo mình chắc giống con cò. Hik hik Bị chê bai kiểu này ti tỉ khóc.
    Hai bà già kia có thôi than thở đi không? Nhăn nhở mà cười với đời xem nào. Lâu lâu lết lết bò dzô, thấy cái nơi này giống chỗ buôn than của 2 bà chứ ứ phải nhật kí nữa. Thử một lần quên cái việc cần than thở, mà cứ thế nhe răng ra cười coi. Rồi sẽ ổn. Biết than thở làm người khác chán theo không? Mệt quớ đời.
    Tình hình là lưng mình sắp rời ra khỏi người, chân mất cảm giác. (Tay thì ổn nên giờ mới còn ngồi đây mà chat với type). iiuu nhá, còn trêu nữa thì sẽ biết tay! Toàn tranh thủ cơ hội thôi. Ứ chơi với iiuu nữa!
    Tình hình là chiều qua tan học có ghé cái 324 mà chẳng thấy ma nào cả. Làm con nhỏ xớn xác dzòm tới dzòm lui, bị bao nhiêu cặp mắt chĩa lại giống hệt như đang xem film. Chuối thế! Đã thế lại còn mặc váy, phải đi bộ lặt lè từ nhà qua trường, qua chỗ nhậu nhẹt, đến chỗ trả đĩa. Tình hình là sắp lọi cặp giò chứ chẳng thấy minhon đâu cả.
    Thôi, túm lại là sáng mai cơ khổ cực hình để được bay nhảy sung sướng. Còn phải làm tròn trách nhiệm cao cả của một người con. Yêu bố quá!
    Chiều mai, tầm 2h, lão homemate có free thì ghé 111 nhá! Chiều mai tôi chả có việc gì làm nên sẽ xuống đó ngồi chơi. Lâu rồi hổng có rock riết gì hít cũng bùn. Mà còn nhớ cái hẹn cafe thứ 7 dzới tui hông? Hông đi, tui lột da về ngâm dzấm. Hớ hớ...
    Giờ té, đi học nốt đoạn cuối bài Matsuri đây. Cơ khổ khốn nạn. F^ck Okyo!!!
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bịnh gòi, sao đi được ! thông cảm hen, lần sau vậy ! mà chắc là hơi lâu ah, đang làm đồ án muh ! Mà thôi, nếu ai rảnh rủ đi cafe cũng được đi cho đỡ chán, có gì lên Sun Rise đi !
    dạo này tự nhiên siêng học quá trời, papa + mama tưởng bị gì nữa ah, hic ko siêng mới lạ, nhóm 4 đứa có mình ên làm, oé hi vọng không bị rớt, mà thôi, có 1 chỉ ah, kệ nó, làm lại cho khỏe.
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 20/11/2004
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bịnh gòi, sao đi được ! thông cảm hen, lần sau vậy ! mà chắc là hơi lâu ah, đang làm đồ án muh ! Mà thôi, nếu ai rảnh rủ đi cafe cũng được đi cho đỡ chán, có gì lên Sun Rise đi !
    dạo này tự nhiên siêng học quá trời, papa + mama tưởng bị gì nữa ah, hic ko siêng mới lạ, nhóm 4 đứa có mình ên làm, oé hi vọng không bị rớt, mà thôi, có 1 chỉ ah, kệ nó, làm lại cho khỏe.
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 20/11/2004
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy xúc động ...
    Năm nào tới 20/11 là lại nôn nao lạ ... Ngày mà với mình còn vui hơn cả tết ...Nói thế thì cũng quá thật vì tết có tiền lì xì mà ... Nhưng từ lớp 6 tới giờ , có 20/11 nào mà mình không đi chơi đâu ...Khởi hành từ sáng sớm rồi tới tối mịt mới về ...
    Năm nay tới hai ngày , chẳng biết sẽ ra sao đây ... Từ khi vào đại học tới giờ chưa có cái 20/11 nào ra hồn cả ...
    Tụi mày ơi ... lần này đi nhá... Tao sẽ về chơi mà ....
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy xúc động ...
    Năm nào tới 20/11 là lại nôn nao lạ ... Ngày mà với mình còn vui hơn cả tết ...Nói thế thì cũng quá thật vì tết có tiền lì xì mà ... Nhưng từ lớp 6 tới giờ , có 20/11 nào mà mình không đi chơi đâu ...Khởi hành từ sáng sớm rồi tới tối mịt mới về ...
    Năm nay tới hai ngày , chẳng biết sẽ ra sao đây ... Từ khi vào đại học tới giờ chưa có cái 20/11 nào ra hồn cả ...
    Tụi mày ơi ... lần này đi nhá... Tao sẽ về chơi mà ....
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ah, lúc 6h30 ah ? đâu thể nào gọi là rét chứ chỉ coi là một làn gió thổi qua mà thôi cũng như lúc 4-5h sáng ah, ko biết HP có lạnh lắm kô nhỉ ? chắc phải ra thăm thui, lâu rùi chưa ra, 10 năm rồi còn gì nữa ! muốn được có cái cảm giác lạnh thật lạnh để mà sáng sớm dậy ko muốn ra khỏi chăn, hic thèm quá cái lạnh hồi xưa ! hi vọng là có một ngày nào đó, SG chỉ còn có 10oC cho nó sướng ! thèm lạnh quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này