1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ah, lúc 6h30 ah ? đâu thể nào gọi là rét chứ chỉ coi là một làn gió thổi qua mà thôi cũng như lúc 4-5h sáng ah, ko biết HP có lạnh lắm kô nhỉ ? chắc phải ra thăm thui, lâu rùi chưa ra, 10 năm rồi còn gì nữa ! muốn được có cái cảm giác lạnh thật lạnh để mà sáng sớm dậy ko muốn ra khỏi chăn, hic thèm quá cái lạnh hồi xưa ! hi vọng là có một ngày nào đó, SG chỉ còn có 10oC cho nó sướng ! thèm lạnh quá !
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ cái cảm xúc của mình mất tiêu gòi sao ? chẳng còn muốn về thăm trường cũ nữa, năm ngoái thích lắm mà, sao thế nhỉ ? càng lớn thì càng quá bận rộn đến nỗi quên luôn mọi thứ sao ? hay chẳng có cái gì để níu kéo mình sao ?
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ cái cảm xúc của mình mất tiêu gòi sao ? chẳng còn muốn về thăm trường cũ nữa, năm ngoái thích lắm mà, sao thế nhỉ ? càng lớn thì càng quá bận rộn đến nỗi quên luôn mọi thứ sao ? hay chẳng có cái gì để níu kéo mình sao ?
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya vậy mà đòi dậy lúc 6h30 ... dậy lúc 8h30 còn khó nữa là ....
    Đón không khí lạnh hả cu .... chui dzô tủ lạnh á ...
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya vậy mà đòi dậy lúc 6h30 ... dậy lúc 8h30 còn khó nữa là ....
    Đón không khí lạnh hả cu .... chui dzô tủ lạnh á ...
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0


    Thức khuya vậy mà đòi dậy lúc 6h30 ... dậy lúc 8h30 còn khó nữa là ....
    Đón không khí lạnh hả cu .... chui dzô tủ lạnh á ...
    [/quote]
    tin hay ko tùy mày, tao còn có thể dậy lúc 4h nữa kia, ekkekeke
    chui vào tủ lạnh nói chi nữa, cái lạnh đó ko giống như cái lạnh tự nhiên ku ah,
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0


    Thức khuya vậy mà đòi dậy lúc 6h30 ... dậy lúc 8h30 còn khó nữa là ....
    Đón không khí lạnh hả cu .... chui dzô tủ lạnh á ...
    [/quote]
    tin hay ko tùy mày, tao còn có thể dậy lúc 4h nữa kia, ekkekeke
    chui vào tủ lạnh nói chi nữa, cái lạnh đó ko giống như cái lạnh tự nhiên ku ah,
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Xong ,,,,, cuối cùng thì cũng đã vượt qua được rồi ...
    Cuộc sống tươi đẹp sẽ trở lại với March ...
    chẳng còn gì ngăn cản ta nữa ...
    Dũng ơi .... cuộc cá cược ấy lần này tao sẽ được cho coi... rồi mày xem ... đừng vội kiêu ngạo nhá ...
    Là lá la ... Đêm trắng cuối cùng ....
    Thế là có thể gặp bạn hiền thường xuyên hơn rồi ....
    Tuyệt thật ...
    Òi ... kể cũng tiếc chả chát đêm được nữa ...
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Xong ,,,,, cuối cùng thì cũng đã vượt qua được rồi ...
    Cuộc sống tươi đẹp sẽ trở lại với March ...
    chẳng còn gì ngăn cản ta nữa ...
    Dũng ơi .... cuộc cá cược ấy lần này tao sẽ được cho coi... rồi mày xem ... đừng vội kiêu ngạo nhá ...
    Là lá la ... Đêm trắng cuối cùng ....
    Thế là có thể gặp bạn hiền thường xuyên hơn rồi ....
    Tuyệt thật ...
    Òi ... kể cũng tiếc chả chát đêm được nữa ...
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hey, hey, hey... wat am I doing ??? Back to that old time again ??? Nonsense. Dun wanna go there but...sth. just pushes me forward. Keep calm, stay still, there''s not much time left. Get those rubbish off my mind but the key thing is how...ah, I haven''t found out yet. Remember that silly fish said "Never give up. Keep swimming, swimming, swimming". Gee, getting crazy already, better go for a rest.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này